Nữ sinh Cà Mau xuất sắc đỗ thủ khoa Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh
Không xuất thân từ 'con nhà nòi', cũng chưa từng qua bất kỳ lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nào, nhưng em Trịnh Hân Hân, học sinh lớp 12C5, Trường THPT Giá Rai (phường Giá Rai) đã xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Thành tích ấy là minh chứng cho quả ngọt của sự nỗ lực và quyết tâm khi dám theo đuổi đam mê.
Chạm tay vào giấc mơ ánh đèn
“Lúc mở danh sách trúng tuyển, em chỉ mong nhìn thấy tên mình ở danh sách đậu. Khi biết mình là thủ khoa, em đứng lặng người vì quá bất ngờ, phải xem đi xem lại nhiều lần mới dám tin đó là sự thật”, Trịnh Hân Hân chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt sau kỳ thi tuyển sinh vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Với tổng điểm 26,82 ở tổ hợp S00 (Ngữ văn và hai môn năng khiếu), Hân Hân đã trở thành thủ khoa ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình.
Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em cũng đạt kết quả cao, 8,5 điểm môn Ngữ văn và 9,75 điểm môn Lịch sử.

Trịnh Hân Hân (Lớp 12C5, Trường THPT Giá Rai) xuất sắc trở thành tân thủ khoa ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
Ít ai biết rằng, cô gái vừa chạm đến cánh cửa ngôi trường nghệ thuật danh giá lại lớn lên trong một gia đình không ai theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Thế nhưng, tình yêu với ánh đèn sân khấu đã nhen nhóm trong em từ khi còn rất nhỏ.
Năm 7 tuổi, sau mỗi lần xem ca sĩ mình thần tượng biểu diễn trên truyền hình, Hân lại say sưa hát theo, tập nhảy rồi đứng trước gương tưởng tượng mình đang đứng trên sân khấu. Lớn hơn một chút, niềm yêu thích ấy chuyển thành sự tò mò với điện ảnh. Hân không xem phim chỉ để giải trí, em bắt đầu quan sát cách diễn viên nuôi tâm lý nhân vật, cách đạo diễn kể chuyện và cách từng ánh mắt, cử chỉ chạm đến cảm xúc khán giả. Chính sự say mê ấy đã thôi thúc em quyết định đăng ký dự thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, dù trước đó chưa từng học qua bất kỳ lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nào.
“Em nghĩ diễn xuất không chỉ là diễn cho giống, mà phải hiểu nhân vật đang nghĩ gì, cảm gì. Vì vậy em dành nhiều thời gian đọc sách, xem phim và quan sát cuộc sống xung quanh để tích lũy vốn sống. Em tin rằng sự chân thật sẽ chạm được đến trái tim người xem.”, Hân chia sẻ.
Không có điều kiện học luyện thi năng khiếu, Hân chọn cách tự học. Em dành hàng giờ để xem các video bài giảng của các thầy cô, kinh nghiệm từ các anh chị khóa trước, tự học cách phân tích nhân vật, luyện biểu cảm, luyện thoại và tìm hiểu kỹ yêu cầu của từng phần thi.
Cô lớp trưởng đa năng
Không chỉ nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, Hân còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Suốt 12 năm liền, em đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Hân từng đoạt giải Học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh, Huy chương Bạc Olympic truyền thống 30/4.
Bên cạnh đó, Trịnh Hân Hân còn đảm nhiệm vai trò lớp trưởng suốt 12 năm học. Cô nữ sinh năng động này là thành viên của câu lạc bộ văn nghệ của trường, từng tự biên đạo, dàn dựng nhiều tiết mục tham gia hội thi cấp tỉnh, làm MC từ bậc tiểu học đến THPT và còn là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ của trường.
Gia đình, thầy cô là điểm tựa
Để có thể tự tin theo đuổi đam mê, Hân đã phải vượt qua những lo lắng ban đầu của cha mẹ. Bà Ngô Thị Mỹ Xuân (mẹ của Hân), trải lòng: “Vợ chồng tôi chỉ mong con có một công việc ổn định, vì làm nghệ thuật thường nhiều thử thách và không dễ thành công. Nhưng thấy con quá quyết tâm, tự giác ôn luyện mỗi ngày mà không bỏ bê việc học văn hóa, gia đình đã bị thuyết phục. Khi nhận tin con đỗ thủ khoa, cả nhà vừa bất ngờ vừa tự hào. Chúng tôi sẽ luôn là hậu phương để con đi đến cùng với đam mê”.
Bà Xuân chia sẻ thêm, điều khiến gia đình yên tâm nhất là Hân luôn sống rất trách nhiệm, tự lập và có kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc giúp Trịnh Hân Hân tự tin theo đuổi con đường nghệ thuật đầy thử thách.
Là người đồng hành cùng Hân Hân trong năm học cuối cấp, thầy giáo Hoàng Phước Ngãi (Chủ nhiệm lớp 12C5, Trường THPT Giá Rai), tự hào nhận xét: “Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của Hân. Em là một học sinh rất toàn diện, học lực giỏi, đặc biệt xuất sắc ở môn Ngữ văn và rất năng nổ trong các phong trào. Điều tôi quý nhất ở Hân là tinh thần cầu tiến, không ngại thử thách”.
Đối với Hân, danh hiệu thủ khoa không phải là đích đến cuối cùng, mà chỉ là bước khởi đầu trên hành trình dài phía trước. “Em biết con đường nghệ thuật phía trước còn rất nhiều thử thách. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện mỗi ngày và luôn giữ cho mình sự khiêm tốn để không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thầy cô”, tân thủ khoa chia sẻ.
Thành tích của Trịnh Hân Hân, một lần nữa khẳng định thông điệp dành cho người trẻ: Chỉ cần có đủ quyết tâm và sự nỗ lực nghiêm túc, bạn hoàn toàn có thể tự tay hiện thực hóa giấc mơ của đời mình./.












