Nữ sinh dân tộc Mường đạt 3 điểm 10 - bán hàng phụ mẹ, nuôi ước mơ nghề giáo

Tuy hoàn cảnh khó khăn, từ nhà đến trường phải đi nhờ xe của bạn, em không đi học thêm mà chỉ được thầy cô ôn tập tại trường nhưng cô học trò Đinh Thị Xuyến, dân tộc Mường, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mường Bi (Tân Lạc) vẫn xuất sắc đạt 3 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuy hoàn cảnh khó khăn, từ nhà đến trường phải đi nhờ xe của bạn, em không đi học thêm mà chỉ được thầy cô ôn tập tại trường nhưng cô học trò Đinh Thị Xuyến, dân tộc Mường, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Mường Bi (Tân Lạc) vẫn xuất sắc đạt 3 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Mỗi khi rảnh rỗi, em Đinh Thị Xuyến thường giúp mẹ việc gia đình và phụ giúp bán hàng.

Nghị lực vượt khó

Chúng tôi tìm gặp Xuyến khi em đang phụ mẹ bán hàng trong căn chòi nhỏ trên đèo Đá Trắng ở xã Phú Cường. Ngoài những ngày đi học, Xuyến thường tới trông quán để mẹ tranh thủ đi cắt cỏ cho trâu ăn hoặc ra đồng. Ẩn sau dáng người nhỏ nhắn của em là nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Sáng 17/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Qua tổng hợp, tỉnh Hòa Bình có 12 thí sinh đạt 2 điểm 10 và duy nhất thí sinh Đinh Thị Xuyến, Trường THPT Mường Bi, huyện Tân Lạc đạt 3 điểm 10 các môn: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Không giấu được nụ cười hạnh phúc, chị Bùi Thị Ơ, mẹ em Đinh Thị Xuyến tự hào chia sẻ: "Tôi vui lắm, sung sướng lắm. Nghe cô giáo báo tin cháu Xuyến đỗ tốt nghiệp và được 3 điểm 10, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau nhảy quanh nhà”.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo xóm Báy, xã Phú Cường, gia đình Xuyến nhiều năm thuộc hộ cận nghèo, đã thoát nghèo được 2 năm nay. Chị Ơ sinh được 2 người con gái, Xuyến là con cả, con gái thứ hai năm học tới vào lớp 7. Gần 10 năm nay, bố Xuyến thường xuyên đi làm thuê tại Hà Nội, thỉnh thoảng mới về nhà. Chị Ơ một tay chăm sóc 2 con. Là chị cả trong gia đình nên Xuyến sớm ý thức được cần phải làm tốt cả hai việc: Học giỏi và giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình.

Không có điều kiện đi học thêm, Xuyến luôn cố gắng, nỗ lực tiếp thu kiến thức ngay trên lớp, hoàn thành bài tập trước hạn nộp và sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý. Trường cách nhà 15km, không có xe đạp nên mỗi buổi sáng em đều phải đi nhờ xe của bạn để đến trường. Khi được nghỉ học vào buổi chiều, Xuyến dành thời gian giúp đỡ gia đình chăn trâu, cắt cỏ, thu hoạch lúa… và bán hàng ở khu vực đèo Đá Trắng. Buổi tối em tự học tại nhà hoặc cùng các bạn học nhóm trên trường.

Cô Trần Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 chia sẻ: "Xuyến là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng em rất ngoan, chăm chỉ, quyết tâm học và học đều các môn. Ngoài thời gian học trên lớp và ôn tập buổi chiều ở trường, dù nhà xa nhưng Xuyến vẫn ở lại phòng thư viện cùng một số bạn học sinh giỏi trong lớp lập nhóm cùng ôn luyện vào buổi tối. Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT lần 1, em Xuyến đạt điểm cao nhất trường và là tấm gương cho các bạn noi theo”.

Quyết tâm theo đuổi ước mơ nghề giáo

Vất vả, thiếu thốn là thế nhưng chưa bao giờ Xuyến nản chí. Từ năm lớp 9 em đã bộc lộ năng khiếu với bộ môn Lịch sử. Liên tiếp các năm, Xuyến được lựa chọn vào đội tuyển Sử của trường thi học sinh giỏi các cấp. Kết quả, em đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp huyện năm lớp 9; lớp 11 giành giải ba cấp trường, lên lớp 12 tiếp tục đoạt giải nhì môn Lịch sử cấp tỉnh. Những giải thưởng này giúp cô học trò có thêm tự tin trước khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Cô Nguyễn Thị Kim Huệ, giáo viên dạy môn Lịch sử của Xuyến trong cả 3 năm THPT cho hay, việc em đạt điểm số cao ở các môn hoàn toàn trong khả năng của em, nhưng cô rất bất ngờ khi học trò đạt 3 điểm 10 các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. "Nhận tin em Xuyến được 3 điểm 10, tôi thực sự vỡ òa”, cô Huệ chia sẻ. Cô Kim Huệ nhận xét Xuyến là học sinh thông minh, có năng khiếu và tố chất đặc biệt với môn Lịch sử. Riêng với môn Lịch sử em luôn tự đọc trước khi lên lớp, trong giờ học Xuyến cũng hay thắc mắc những câu hỏi khó để được thầy cô giải đáp.

Chia sẻ bí quyết đạt 3 điểm 10, Đinh Thị Xuyến cho biết: "Em cố gắng nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và làm thêm đề các thầy cô giao. Em dành 1 tháng trước ngày thi để tập trung ôn luyện đề và nhờ thầy cô sửa bài”. Nói về động lực để đạt kết quả thi cao, Xuyến cho hay: "Em thấy bố mẹ đi làm rất vất vả nên em muốn có một công việc ổn định để có thể phụ giúp gia đình. Ước mong của em sau này được làm cô giáo, đó chính là động lực lớn nhất giúp em quyết tâm học tập và có kết quả tốt”.

Nghèo khó, nhà xa trường hay không được đi học thêm đều không phải là rào cản đối với em học sinh đầy nghị lực này, mà đó chính là động lực thôi thúc Xuyến học tập và vươn lên. Chia tay em khi chiều đã buông, Xuyến vẫn tất bật luộc thêm ngô, nướng thêm quả trứng để cùng mẹ tiếp đoàn khách mới dừng lại nghỉ chân tại đèo Đá Trắng. Mong rằng em không ngừng mạnh mẽ, quyết tâm, phấn đấu thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai.

Huyền Trang

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/246/191366/nu-sinh-dan-toc-muong-dat-3-diem-10-ban-hang-phu-me,-nuoi-uoc-mo-nghe-giao.htm