Nữ sinh Hòa Bình đạt 3 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT: Vừa đi học vừa chăn trâu, cắt cỏ

Gia đình khó khăn nên suốt mấy năm qua, Đinh Thị Xuyến phải đi nhờ xe của bạn đến trường. Ngoài những giờ đi học, khi trở về nhà em chăn trâu, cắt cỏ, làm việc đồng áng giúp mẹ. Vượt qua hoàn cảnh, nữ sinh dân tộc Mường này đã xuất sắc đạt 3 điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

 Đinh Thị Xuyến bán hàng cùng mẹ trên đèo Đá Trắng. Ảnh: Hồng Trung

Đinh Thị Xuyến bán hàng cùng mẹ trên đèo Đá Trắng. Ảnh: Hồng Trung

Không dám tin là thật

Một ngày sau khi nhận được kết quả các môn tổ hợp Khoa học Xã hội là Sử, Địa, Giáo dục công dân đều đạt điểm 10 tuyệt đối, nữ sinh Đinh Thị Xuyến (Trường THPT Mường Bi, huyện Tân Lạc) nói rằng: "Em vẫn đang lâng lâng vì vui sường. Em dự đoán, mình sẽ đạt khoảng 8-9 điểm cho các môn tổ hợp Khoa học Xã hội nên khi thấy 3 điểm 10 em không dám tin là sự thật, phải xem đi xem lại mấy lần vì sợ tra nhầm số báo danh", Xuyến kể lại.

Chị Bùi Thị Ơ, mẹ Xuyến, cũng rất tự hào khi con gái là thí sinh duy nhất của tỉnh Hòa Bình có 3 môn đạt điểm tuyệt đối. "Suốt cả ngày hôm qua tôi không rời khỏi điện thoại. Rất nhiều người gọi điện, nhắn tin chúc mừng. 12 năm vất vả nuôi con ăn học, giờ con có được kết quả như này, tôi rất tự hào", chị Ơ chia sẻ.

Chị Ơ và con gái đang trải qua những ngày hạnh phúc nhất. Ảnh Hồng Trung

Chị Ơ và con gái đang trải qua những ngày hạnh phúc nhất. Ảnh Hồng Trung

Nhà chị Ơ ở xóm Báy, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc. Mặc dù đã thoát nghèo 2 năm nay nhưng gia đình chị Ơ vẫn còn rất khó khăn. Nhà chỉ có mấy sào ruộng và dù cố gắng làm lụng nhưng vợ chồng chị Ơ và anh Đinh Văn Hải vẫn luôn đối diện với đói nghèo.

Cách đây mấy năm, anh Hải xuống Hà Nội làm thuê, kể từ đó gia đình mới bớt phần cơ cực. Xuyến là con cả của chị Ơ, con gái thứ hai năm học tới vào lớp 7. Vì bố thường xuyên vắng nhà nên suốt nhiều năm qua, một tay chị Ơ chăm sóc 2 con. Là chị cả, gia đình lại khó khăn nên Xuyến luôn biết đỡ đần việc nhà cùng mẹ. Ngoài ra, em cũng quyết tâm phải học thật giỏi để bố mẹ vui và bản thân sau này có cơ hội "thoát ly".

"Trừ những lúc đi học, khi trở về nhà em làm đủ mọi việc từ chăn trâu, cắt cỏ đến cấy, hái… Mẹ có quán hàng nhỏ trên đèo Đá trắng, dọc quốc lộ 6 đường từ Hà Nội lên Mai Châu nên những ngày nghỉ, em cũng lên đây phụ mẹ bán hàng là các sản vật của địa phương như ngô, cơm lam, trứng nướng…", nữ sinh người Mường cho biết.

Xuyến là thí sinh duy nhất của tỉnh Hòa Bình đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: Hồng Trung

Xuyến là thí sinh duy nhất của tỉnh Hòa Bình đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: Hồng Trung

Mặc dù bản thân Xuyến và gia đình vừa nhận được niềm vui rất lớn nhưng nữ sinh cho biết em cũng chưa có thời gian gặp bạn bè, thầy cô để chia sẻ vì… đang bận bán hàng cho mẹ. Bên quán hàng nhỏ, Xuyến liền tay để phục vụ khách. Em bận đến mức đã hơn một ngày thành "người nổi tiếng" nhưng chưa có thời gian đọc thông tin viết về mình.

Trong khi đó, từ thủ đô Hà Nội, anh Hải biết con vừa đạt kết quả xuất sắc nhưng cũng chỉ gọi điện về chúc mừng vì anh làm công nhân nên không được phép nghỉ giữa tuần. Anh Hải hẹn vợ và con gái sẽ thu xếp về trong một ngày gần nhất để tổ chức một bữa liên hoan nhỏ mừng cho con gái.

"Con tôi gần như không có thời gian đi chơi cùng bạn bè. Những ngày lễ, Tết, khi bạn bè tụ tập đi chơi con lại phải lên đèo Đá Trắng giúp mẹ bán hàng, kể cả Mùng 1 Tết. Nhiều lúc thương con, thấy con thiệt với chúng bạn nhưng Xuyến hiểu chuyện nên chẳng phàn nàn gì. Con còn động viên tôi và nói chỉ muốn ở bên mẹ, muốn được làm việc cùng mẹ, chẳng muốn đi đâu cả. Chỉ trước khi thi mấy hôm con mới nghỉ việc nhà để ôn luyện", chị Ơ chia sẻ.

Dù vừa đón nhận tin vui nhưng Xuyên chưa có thời gian gặp gỡ để chia vui cùng thầy cô, bạn bè vì em đang phải bán hàng giúp mẹ. Ảnh: Hồng Trung

Dù vừa đón nhận tin vui nhưng Xuyên chưa có thời gian gặp gỡ để chia vui cùng thầy cô, bạn bè vì em đang phải bán hàng giúp mẹ. Ảnh: Hồng Trung

Bí quyết "săn" điểm 10

Chia sẻ với báo chí, cô Trần Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Mường Bi cho biết: "Xuyến là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng em rất ngoan, chăm chỉ, quyết tâm học và học đều các môn. Ngoài thời gian học trên lớp và ôn tập buổi chiều ở trường, dù nhà xa nhưng Xuyến vẫn ở lại phòng thư viện cùng một số bạn học sinh giỏi trong lớp lập nhóm cùng ôn luyện vào buổi tối. Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT lần 1, em Xuyến đạt điểm cao nhất trường".

Trong khi đó, Xuyến "bật mí" rằng, suốt 12 năm học, em chưa một lần đi học thêm vì nhà không có điều kiện. Em luôn cố gắng nắm thật chắc kiến thức ngay trên lớp, chỗ nào chưa hiểu hỏi bạn bè, thầy cô. Nữ sinh rất thích môn Sử vì em muốn tìm hiểu lịch sử, văn hóa, còn môn Địa mang đến những kiến thức về tự nhiên và xã hội.

Ước mơ của nữ sinh người Mường là trở thành cô giáo. Ảnh: NVCC

Ước mơ của nữ sinh người Mường là trở thành cô giáo. Ảnh: NVCC

Nữ sinh giành 3 điểm 10 chia sẻ thêm: "Nhiều người cho rằng phải học thuộc lòng mới nắm chắc kiến thức nhưng em không học như thế. Em ghi nhớ ý chính, sau đó ôn luyện và giải đề. Có lúc lên mạng tìm thêm tài liệu để củng cố kiến thức, khi vẫn chưa thật chắc chắn sẽ hỏi thầy, cô. Em cũng không thức thâu đêm suốt sáng mà chỉ học bài trong thời gian cụ thể. Duy nhất một đêm em thức đến 3 giờ sáng là trước ngày thi tốt nghiệp".

Xuyến ban đầu em dự định đăng ký vào Học viện An ninh nhân dân nhưng vì em bé nhỏ, không đủ cân. Em cũng đã nghĩ tới nghành Báo chí nhưng em sợ nghề báo "khó" và sau đó cũng từ bỏ. Sau cùng, em quyết định dùng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) với 28,73 điểm để đăng ký xét tuyển vào khoa Lịch sử của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chị Ơ rất tự hào về con gái và cho biết, dù khó khăn nhưng sẽ nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Ảnh: Hồng Trung

Chị Ơ rất tự hào về con gái và cho biết, dù khó khăn nhưng sẽ nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Ảnh: Hồng Trung

"Em đam mê môn Lịch sử, em mơ ước trở thành cô giáo dạy sử. Hơn nữa gia đình em khó khăn nên lựa chọn học trường nào em và bố mẹ phải tính rất kỹ. Có trường học phí hàng chục triệu mỗi kỳ, chắc chắn gia đình không thể lo được. Chọn học Sư phạm Hà Nội là phù hợp nhất", nữ sinh nói.

Dù gia đình khó khăn nhưng chị Ơ nêu quyết tâm, nếu Xuyến đỗ đại học, chị sẵn sàng làm việc bằng hai, bằng ba để nuôi con. Thậm chí, chị cũng tính đến việc xuống Hà Nội cùng chồng làm thuê. "Trước đây tôi chỉ học đến lớp 9, còn chồng tôi đến lớp 7. Cả tôi và chồng đều học tốt, năm nào cũng học sinh tiên tiến nhưng vì nhà quá nghèo không đi học được. Giờ đây, bằng giá nào tôi cũng phải nuôi con ăn học đến nơi đến chốn", chị Ơ tâm sự.

Minh Châu

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-sinh-dat-3-diem-10-thi-tot-nghiep-o-hoa-binh-vua-di-hoc-vua-chan-trau-cat-co-20240718232606608.htm