Nữ sinh lớp 6 xin cứu mẹ ung thư và bà ngoại bệnh liệt giường

Cô bé Trâm Anh gần như tuyệt vọng, không biết phải làm cách nào khi bà ngoại bị tai biến nằm liệt giường, còn mẹ mắc bệnh ung thư phổi đã di căn lên não.

Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, hơi thở yếu ớt, chị Cao Thị Hanh (SN 1984, trú tại thôn Phố Hương, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho hay, suốt nhiều năm qua, chị là trụ cột của cả nhà, nai lưng làm đủ việc để kiếm tiền nuôi hai đứa con thơ dại, người chồng sức khỏe yếu cùng mẹ già bị tai biến mạch máu não.

Người phụ nữ lo nếu mình có mệnh hệ gì sẽ không có người chăm mẹ và các con.

Người phụ nữ lo nếu mình có mệnh hệ gì sẽ không có người chăm mẹ và các con.

Chị Hanh kết hôn với anh Bùi Văn Đẳng (SN 1983, quê Gia Lai), có với nhau hai người con là Bùi Tuấn Anh (16 tuổi) và Bùi Thị Trâm Anh (13 tuổi). Chồng chị Hanh vốn không được nhanh nhẹn nên mọi việc nặng nhọc đều dồn lên vai vợ. Con trai cũng chậm chạp, đi phụ quán cà phê chẳng kiếm được bao nhiêu. Cuộc sống của họ dựa vào mấy sào ruộng khoán, bữa đói bữa no.

Nằm liệt giường, bà Tuyết khóc nghẹn khi nghe tin con gái mắc bệnh ung thư.

Nằm liệt giường, bà Tuyết khóc nghẹn khi nghe tin con gái mắc bệnh ung thư.

Không những vậy, mẹ đẻ chị Hanh là bà Phan Thị Tuyết (SN 1946) bị đột quỵ, nằm liệt giường đã 3 năm nay. Suốt ngần ấy thời gian, chị Hanh chỉ nặng vỏn vẹn 32kg, vừa kiếm tiền lo cho gia đình, vừa chăm sóc người thân khiến sức khỏe giảm sút trầm trọng.

Đầu tháng 3, chị xuất hiện cơn đau đầu và buồn nôn. Thấy cơ thể gầy rộc, tiều tụy, chị Hanh đã vay mượn hàng xóm 5 triệu đồng làm kinh phí đi khám bệnh. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị choáng váng khi nhận kết quả bị ung thư phổi di căn lên não.

Bé Trâm Anh buồn rầu khi cả bà và mẹ đều đổ bệnh.

Bé Trâm Anh buồn rầu khi cả bà và mẹ đều đổ bệnh.

"Đau đớn không từ nào để diễn tả được. Giờ tôi mà chết thì ai chăm sóc các con, ai sẽ là người lo cho mẹ già. Nghĩ đến thôi là tôi thấy không thở được, nhưng không biết phải làm sao. Căn nhà nhỏ đang ở xây xong còn nợ 50 triệu đồng, giờ tôi đổ bệnh, tiền đâu để mua thuốc cầm cự qua ngày", chị Hanh tuyệt vọng.

Căn nhà trống hoác, không có tài sản gì giá trị ngoài 3 chiếc giường cho người bệnh nằm.

Căn nhà trống hoác, không có tài sản gì giá trị ngoài 3 chiếc giường cho người bệnh nằm.

Xót cho số phận bất hạnh của con, bà Tuyết nghẹn ngào: "Hanh nó khổ từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn chưa có ngày nào nó được thảnh thơi. Suốt 3 năm qua tôi nằm một chỗ, mọi việc đều do nó lo liệu. Giờ nó mắc phải căn bệnh quái ác, tôi bất lực, không biết làm cách nào để cứu con".

Kể từ lúc mẹ đổ bệnh, bé Bùi Thị Trâm Anh, học sinh lớp 6 cũng bị sốc tâm lý. "Mẹ nằm trên giường suốt, chẳng ăn uống được nên em rất buồn. Mỗi lúc mẹ đau, nghe tiếng mẹ thở dài em cũng không còn tâm trí học hành. Nhiều lúc em nghe mẹ nói chuyện với bố là 'giờ không có tiền để điều trị, nhưng em chết thì ai sẽ nuôi Trâm Anh đi học'. Nghe mà em ứa nước mắt", Trâm Anh buồn tủi.

Hoàn cảnh gia đình chị Hanh đang rất cần sự giúp đỡ.

Hoàn cảnh gia đình chị Hanh đang rất cần sự giúp đỡ.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Gia Phố cho biết, gia đình chị Hanh thuộc diện hộ nghèo của xã. Chồng chị Hanh tính tình bất ổn, thất thường. Mẹ chị bị tai biến, liệt giường đã nhiều năm. Giờ chị Hanh cũng đổ bệnh ung thư, dự cảm chẳng lành khi ung thư đã di căn lên não. Nhưng lo nhất là còn bé Trâm Anh đang tuổi ăn học. Rất mong các nhà hảo tâm thương giúp đỡ để gia đình có thêm tiền lo thuốc men.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Bùi Văn Đẳng, thôn Phố Hương, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. SĐT: 0366.303.152

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.075 (chị Cao Thị Hanh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-6-xin-cuu-me-ung-thu-va-ba-ngoai-benh-liet-giuong-2383882.html