Nữ sinh lớp 7 mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

Đó là trường hợp của cháu Châu Cẩm Tú (sinh năm 2011), học sinh lớp 7A1 Trường THCS Thái Thị Kim Hồng, xã Long Khánh, TX. Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Căn bệnh hiểm nghèo đang làm cho cháu Tú không thể đến trường, dở dang việc học.

Cháu Châu Cẩm Tú đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng, TP. Hồ Chí Minh.

Cháu Châu Cẩm Tú đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng, TP. Hồ Chí Minh.

Chị Nguyễn Thị Diệp, mẹ cháu Tú, kể trong nước mắt, trưa ngày 16-8-2023, Tú than với cha là bị mệt, đau ngực và sốt nhẹ kèm khó thở. Một lúc sau, tình trạng này của Tú càng lúc càng nặng hơn. Gia đình đưa Tú đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Sau khi khám bệnh, các bác sĩ chẩn đoán Tú bị sốc tim, viêm cơ tim nên đã xử trí thở oxy, vận mạch và chuyển cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, các bác sĩ tiến hành cấp cứu và đến 23 giờ cùng ngày, Tú được hội chẩn toàn viện, quyết định đặt nội khí quản thở máy, đặt ECMO…

Đến nay, Tú vẫn còn nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Nhi đồng và đang được lọc máu và lọc thận. Hiện tại sức khỏe của Tú vẫn yếu, hai chân còn sưng, chưa thể đi lại nhưng lúc nào cháu cũng mong mau hết bệnh để về đi học.

Mọi sự giúp đỡ cháu Châu Cẩm Tú, xin liên lạc chị Nguyễn Thị Diệp, xã Long Khánh, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại 0328.245.923 (chị Diệp); hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản: 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp cháu Châu Cẩm Tú ).

Qua tìm hiểu, được biết gia đình cháu Tú thuộc diện khó khăn, chỉ có 1.000 m2 đất vườn trồng sầu riêng nhưng chưa cho thu hoạch. Cha Tú - anh Châu Hoàng Em bị bệnh bướu cổ, đau cột sống cùng nhiều di chứng khác do làm thuê việc nặng, phải điều trị thường xuyên ở bệnh viện, không lao động được.

Mẹ Tú - chị Diệp làm công nhân, thu nhập không bao nhiêu nhưng phải gồng gánh nuôi cả nhà 4 người bên chồng và hai chị em cháu Tú đi học. Hiện tại, chị Diệp cũng đã nghỉ việc để chăm sóc cho Tú đang nằm điều trị ở bệnh viên.

Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng mỗi lần Tú lọc máu là gia đình phải chi trả từ 4 đến 5 triệu đồng. Từ hôm nằm viện đến nay, gia đình Tú phải vay mượn khắp nơi để tạm ứng đóng viện phí gần 60 triệu đồng. Bệnh của Tú không biết điều trị kéo dài đến bao lâu, trong khi khả năng tài chính của gia đình đang rất túng thiếu. Do đó, cha mẹ cháu Tú đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội để có điều kiện điều trị bệnh cho cháu mau khỏe để trở lại trường học.

HOÀNG DANH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/ban-doc/202309/nu-sinh-lop-7-mac-benh-hiem-ngheo-can-giup-do-990444/