Nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng tại lớp học: Không dám kể với ai vì sợ các bạn đánh tiếp

Một nữ học sinh lớp 9, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS thuộc xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn bị một nhóm bạn đánh hội đồng ngay tại lớp học.

Theo hình ảnh clip lan truyền trên mạng xã hội, ngay tại lớp học, một nữ sinh bị một nhóm bạn nữ khác hành hung bằng các hành vi xô đẩy, giật tóc, tát vào mặt, vào đầu… Dù nạn nhân đã khóc lóc, van xin nhưng vẫn bị nhóm bạn đánh hội đồng, trong khi đó nhiều học sinh khác đứng ngoài cổ vũ, reo hò, quay clip.

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ ngày vụ bạo lực học đường được phát hiện cùng với sự động viên của gia đình và nhà trường, nữ sinh học lớp 9 trong vụ việc đã quay trở lại lớp học dù vẫn còn ám ảnh, lo sợ. Bởi đây không phải là lần đầu tiên nữ sinh này bị đánh hội đồng, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân.

Nữ sinh bị bạn đánh đã quay trở lại lớp học dù vẫn còn ám ảnh.

Nữ sinh bị bạn đánh đã quay trở lại lớp học dù vẫn còn ám ảnh.

Với các bạn học sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn, được đến trường đã là điều may mắn thế nhưng, lớp học này lại trống tới 9 chỗ ngồi vì các học sinh bị đình chỉ học do liên quan đến vụ bạo lực học đường trên.

Phụ huynh học sinh cho hay: ''Khi biết con tham gia vụ bạo lực học đường này tôi rất đau lòng. Bây giờ sáng người ta đi học mình thì ở trong nhà. Làm bố mẹ khóc rất nhiều. Mong các con được quay trở lại trường học để sửa sai, sau này có tương lai''.

Theo ông Nông Minh Nhường, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bình Gia, Lạng Sơn: ''Quan điểm của chúng tôi trước hết là động viên các em, ổn định tình hình nhà trường, xử lý nghiêm túc và không để các em học sinh rời xa vòng tay thầy cô''.

Theo Thời sự VTV

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nu-sinh-lop-9-bi-danh-hoi-dong-tai-lop-hoc-khong-dam-ke-voi-ai-vi-so-cac-ban-danh-tiep-post1575335.tpo