Nữ sinh mồ côi ở TP.HCM nhận học bổng toàn phần

Mẹ bỏ đi, cha qua đời vì bạo bệnh, tân sinh viên Hồ Huỳnh Nhi được Trường HUTECH trao tặng học bổng toàn phần 100% và hỗ trợ sinh hoạt phí 2 triệu đồng mỗi tháng.

Tân sinh viên Hồ Huỳnh Nhi vừa hoàn tất thủ tục nhập học ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Huỳnh Nhi được trường trao tặng học bổng toàn phần 100% học phí chương trình đại học và hỗ trợ sinh hoạt phí 2 triệu đồng/tháng.

Huỳnh Nhi sinh ra và lớn lên tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Từ năm lớp 9, mẹ em bỏ đi không một lời từ biệt, để lại em và ba đối mặt với cuộc sống chật vật. Ba của Nhi sau đó lên thành phố tìm việc, gửi em ở nhờ nhà ông bà ngoại của bạn cùng trường. Tuy nhiên, không lâu sau, ba em qua đời vì bạo bệnh.

Tân sinh viên Hồ Huỳnh Nhi.

Tân sinh viên Hồ Huỳnh Nhi.

Mất mát chồng chất, Nhi không còn nhà cửa, không nơi nương tựa, nhưng may mắn được ông bà ngoại của bạn cưu mang trong căn nhà tình thương. Dù cuộc sống của họ rất khó khăn, thường xuyên đối mặt với thiếu thốn, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua bằng tình yêu thương và sự chia sẻ.

Để đỡ đần cho ông bà ngoại, ngoài giờ học, Nhi cùng bạn phụ giúp bà nướng bắp để bán, kiếm thêm vài chục nghìn đồng trang trải cho bữa ăn hằng ngày.

Dù cuộc sống khó khăn, vất vả, Huỳnh Nhi chưa bao giờ để hoàn cảnh làm lay chuyển ý chí và nghị lực của mình. Trong suốt 12 năm học phổ thông, em luôn nỗ lực học tập với ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học.

Nhi tâm sự: “Dù rất khó khăn nhưng em vẫn luôn cố gắng học tập và nuôi dưỡng ước mơ lớn, đó là được học đại học để tương lai có một công việc ổn định, tự lo cho bản thân vì ba em đã mất rồi, em không còn điểm tựa nào khác".

Trước hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực của Huỳnh Nhi, HUTECH đã quyết định trao tặng em học bổng toàn phần 100% học phí cùng với hỗ trợ sinh hoạt phí 2 triệu đồng mỗi tháng để em có thể yên tâm theo đuổi ước mơ đại học.

Trong niềm vui xen lẫn sự xúc động, Huỳnh Nhi chia sẻ: “Với nhiều bạn khác, việc làm thủ tục nhập học có thể là chuyện bình thường, nhưng với em, đó là cả một ước mơ. Việc được trường tài trợ học bổng và sinh hoạt phí là niềm vui lớn lao với em. Những người cưu mang, giúp đỡ em cũng rất vui mừng".

Bắt đầu hành trình mới tại HUTECH, Nhi cho hay, “em sẽ cố gắng học tập thật tốt, hoàn thiện bản thân để có được công việc ổn định trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Đồng thời, em cũng sẽ đi làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên".

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nu-sinh-mo-coi-o-tp-hcm-nhan-hoc-bong-toan-phan-ar891867.html