Nữ sinh mồ côi Trường ĐH Thủy lợi vượt lên khiếm khuyết tốt nghiệp loại giỏi
Không cha, vắng mẹ, đôi chân khuyết tật từ nhỏ, nhưng Nguyễn Thị Phương chưa bao giờ để số phận níu bước.

Nguyễn Thị Phương, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, khóa 63, Trường ĐH Thủy lợi. Ảnh NC.
Sau bốn năm miệt mài trên giảng đường Trường ĐH Thủy lợi, cô gái nhỏ bé ấy đã chinh phục tấm bằng giỏi bằng nghị lực phi thường.
Những bước chân bằng nghị lực
Giữa hội trường rực rỡ ánh đèn và những tràng pháo tay chúc mừng, có một tân cử nhân bước lên bục nhận bằng với dáng hình khiêm tốn, bước chân tập tễnh nhưng ánh mắt rạng ngời. Đó là Nguyễn Thị Phương, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, khóa 63, Trường ĐH Thủy lợi, cô gái mang trong mình nghị lực vượt lên số phận để chinh phục tri thức.
Phương sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, bố mất sớm, mẹ qua đời cách đây ba năm, em là con một và bẩm sinh bị khuyết tật ở chân. Một thể trạng không mấy thuận lợi và sự thiếu vắng vòng tay cha mẹ tưởng chừng sẽ là gánh nặng khiến cô gái nhỏ bé ấy chùn bước. Thế nhưng Phương chưa bao giờ cho phép mình gục ngã.
“Có những lúc em cảm thấy tủi thân khi nhìn bạn bè được bố mẹ quan tâm. Nhưng rồi em tự nhủ, nếu em gục ngã thì sẽ chẳng có ai nâng dậy cả nên phải mạnh mẽ đứng lên. Em coi những khó khăn đó như một thử thách để mình rèn nghị lực và trưởng thành hơn. Em tin rằng, chỉ cần cố gắng từng ngày, em vẫn có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, dù chậm hơn người khác một chút”, Phương trải lòng.
Ngày đầu đặt chân đến giảng đường đại học, Phương mang trong mình nỗi lo lắng về sự khác biệt của bản thân. Liệu có thể hòa nhập với bạn bè hay không. Thế nhưng, bằng tình cảm chân thành từ thầy cô và sự sẻ chia ấm áp của bạn bè, những mặc cảm ấy dần tan biến. Phương mở lòng, nỗ lực hết mình và từng bước khẳng định rằng, bất kỳ hạn chế nào về thể chất cũng không thể níu chân một ý chí kiên cường.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thủy lợi chụp ảnh cùng Phương. Ảnh NC.
Trong suốt những năm tháng học tập, Phương luôn nhận được sự quan tâm từ nhà trường. Bên cạnh sự hỗ trợ của ông ngoại và cậu mợ, những suất học bổng em được nhận không chỉ giúp trang trải cuộc sống mà còn là nguồn khích lệ để em vững bước. Đồng hành cùng em còn có những người bạn thân thiết, những người đã mang đến sự động viên ấm áp trong cả học tập lẫn đời sống thường ngày.
“Em may mắn gặp được rất nhiều bạn tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Nhờ vậy mà em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn”, Phương xúc động nói.
Là người bạn đồng hành cùng Nguyễn Thị Phương suốt 4 năm trên giảng đường, nữ sinh Lê Thị Mai Linh, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, khóa 63, Trường ĐH Thủy lợi, chia sẻ: “Trong suốt quãng thời gian học cùng nhau, em luôn cảm nhận Phương là một cô gái lạc quan, hòa đồng và rất hài hước. Bạn chính là người thường khuấy động bầu không khí trong lớp, mang lại năng lượng tích cực cho mọi người. Dù cuộc sống có nhiều thử thách, Phương lúc nào cũng mạnh mẽ, chưa bao giờ để khó khăn làm mình chùn bước. Chính tinh thần ấy khiến em và nhiều bạn khác luôn nể phục và học hỏi theo”.
Thể trạng không là rào cản
Ngay từ khi còn học lớp 12, Phương đã xác định rõ ước mơ theo đuổi ngành Công nghệ thông tin. Em dành nhiều thời gian tìm hiểu các trường đại học trên mạng và ấn tượng với Trường ĐH Thủy lợi bởi cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên đẹp và môi trường học tập năng động.
Chia sẻ về lý do chọn ngành, Phương nói: “Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, em nhận thấy đây là lĩnh vực chủ yếu lao động bằng trí óc, không đòi hỏi nhiều di chuyển, vì vậy rất phù hợp với hoàn cảnh của em. Quan trọng hơn, ngành học này mang đến cho em niềm hứng thú, sự say mê và cơ hội để khẳng định giá trị bản thân”.
Được biết, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại giỏi, Phương đã nhận được lời mời ở lại công tác ngay tại Trường ĐH Thủy lợi, nơi đã gắn bó và chắp cánh ước mơ cho em suốt bốn năm qua.
“Em rất bất ngờ và cảm thấy biết ơn thầy cô và nhà trường khi nhận được cơ hội này. Dù thể trạng em có yếu kém hơn người khác, nhưng bù lại em luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ thầy cô, bạn bè. Chính tình cảm ấy đã trở thành điểm tựa để biến khó khăn thành động lực. Để rồi hôm nay em có thể tự tin bước tiếp trên con đường mà mình đã lựa chọn”, Phương xúc động chia sẻ.

Bà Đặng Hương Giang - Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường ĐH Thủy lợi cùng Phương tại tượng đài sinh viên và chiến sĩ của nhà trường. Ảnh NC.
Những ngày đầu bước vào giảng đường đại học, Phương không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và có phần chông chênh. Nếu như ở thời THPT, mỗi buổi đến lớp đều có gia đình đưa đón, thì nay em phải tự mình xoay xở mọi thứ từ việc học, sinh hoạt đến chăm sóc bản thân.
Sự thay đổi ấy vừa là thử thách, vừa là bài học để em dần trưởng thành. May mắn thay, em được nhà trường tạo điều kiện ở ký túc xá suốt bốn năm. Với Phương, ký túc xá không chỉ giúp rút ngắn quãng đường đến giảng đường, mà còn trở thành một “ngôi nhà nhỏ” ấm áp, nơi em gắn bó, sẻ chia và tìm thấy niềm vui bên bạn bè.
Trong quá trình học, Phương hai lần liên tiếp nhận học bổng Lê Văn Kiểm. Đây là một trong những học bổng danh giá nhất của Trường ĐH Thủy lợi dành cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn. Khoản hỗ trợ ấy không chỉ giúp em chi trả học phí, trang trải sinh hoạt hằng ngày mà còn là nguồn động viên to lớn để em tiếp tục nỗ lực.
Nhìn lại chặng đường bốn năm, Phương nghẹn ngào: “Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì ngày đó đã lựa chọn Trường ĐH Thủy lợi. Ngôi trường này không chỉ là nơi cho em tri thức và chắp cánh ước mơ, mà còn là mái nhà thứ hai, nơi em nhận được sự quan tâm, yêu thương và trưởng thành hơn từng ngày. Hôm nay, khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp và có cơ hội được ở lại công tác, em càng trân quý hơn hành trình ấy”.
Hành trình của Phương không chỉ dừng lại ở nỗ lực cá nhân, em còn muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến những bạn trẻ cùng cảnh ngộ: “Đừng để khiếm khuyết của cơ thể trở thành rào cản. Có thể chúng ta chưa may mắn về thể trạng, nhưng trí tuệ và ý chí thì luôn nguyên vẹn. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân, sống vui vẻ và kiên trì bước tiếp, chúng ta sẽ chứng minh rằng mình cũng có thể làm được những điều tưởng chừng không thể”.
Bà Đặng Hương Giang - Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Trường ĐH Thủy lợi chia sẻ: “Phương là sinh viên rất đặc biệt, mặc dù mang trong mình khiếm khuyết nhưng luôn nỗ lực học tập, phấn đấu. Quá trình học ở trường, chúng tôi luôn có những hỗ trợ để tiếp thêm động lực cho Phương phấn đấu. Đặc biệt, mới đây, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi đã đặc cách để tuyển dụng Phương về trường làm việc”.