Nữ sinh Nghệ An học Thủy Lợi, thi Hoa khôi và kinh doanh

Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1996 tại Nghệ An, là cựu sinh viên trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội. Cô đang công tác tại công ty bất động sản Vinhomes, ngoài ra còn là chủ một cửa hàng shop tóc giả ở Hà Nội.

Gia đình chính là động lực lớn nhất

Có được hôm nay phần lớn là nhờ vào sự giáo dục của gia đình. Mình là con út trong nhà, bố mẹ nhà thuần nông nên không khá giả gì. Nhưng dù vất vả thế nào bố mẹ cũng không bắt làm việc, chỉ cần Hằng tập trung vào việc học là được. 12 năm liền, Hằng luôn là học sinh giỏi toàn diện, tham gia đủ các cuộc thi lớn nhỏ trong trường, huyện, tỉnh nhà. Rồi năm 2012 bố bắt đầu đổ bệnh và phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Mọi thứ gần như là tin sốc đối với một cô bé mới lớn. Gánh nặng kinh tế càng dồn lên đôi vai của mẹ. Hiểu được sự vất vả đấy, mình đã sắp xếp thời gian làm thêm các công việc phụ như lúc rảnh thì đi bóc tôm (quê xuất khẩu hải sản), rồi tập tành kinh doanh trên mạng từ làm hoa voan, bán mĩ phẩm, rồi tóc giả. Thời gian đầu không biết cách bán, nguồn nhập thì cao nên không thu được lợi nhuận nhiều. Nhưng thấy bố mỗi lần xạ trị hết gần chục triệu đồng, mẹ chạy vạy khắp làng xóm thì mình vừa thương vừa xót. Mình đã quyết tâm phải làm bằng được kiếm tiền giúp bố.

Mối nhân duyên đến với trường Đại học Thủy Lợi và cuộc hành trình với Imiss Thăng Long 2017

Tốt nghiệp cấp 3, Hằng chọn thi trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội. Nhưng năm ấy không đủ điểm nên bị trượt. Cơ duyên thế nào, người nhà khuyên sang ngành kinh tế, năm sau thi lại Hằng đã đỗ khoa Kinh tế của trường Đại học Thủy Lợi. Người ta cứ nghĩ Thủy Lợi chỉ dành riêng cho con trai, nhưng không phải như thế. Vào trường rồi mới thấy có rất nhiều bạn nữ và các bạn đều rất xinh đẹp và tài giỏi. Mình choáng ngợp với quy mô rộng lớn, cơ sở vật chất đầy đủ và sự tận tình của các thầy cô nơi đây. Có lẽ vì là người con xứ Nghệ nên mình khá nhút nhát. Thế rồi chị gái đăng ký dự thi Imiss Thăng Long 2017 để Hằng có thể tự tin và khẳng định bản thân nhiều hơn. May mắn Hằng lại lọt vào top 20 của cuộc thi. Nó cũng như là bước đệm để mình phát triển danh tiếng hơn sau này.

Đường đi ngàn dặm – Bắt đầu từ bước đầu tiên

Người ta hay nói nghề chọn người nhiều hơn là người chọn nghề. Ra trường, có đứa bạn làm sales bất động sản ở Savills rủ mình vào làm cùng, mình cũng xin làm để học hỏi thêm kinh nghiệm. Rồi dần dần công việc thuận lợi hơn, và đến giờ mình cũng gắn bó với bất động sản được 1 năm. Hiện mình đang làm cho Vinhomes chuyên cung cấp chung cư và biệt thự của Vin. Ngoài ra tiếp nối với quá trình kinh doanh từ khi đi học nên mình xây dựng được thương hiệu tóc giả cũng có tiếng ở Hà Nội. Rồi từ đấy mở cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh trên phố Đặng Văn Ngữ.

Thanh xuân là không ngừng nỗ lực

Nữ giới khởi nghiệp luôn khó khăn hơn nam giới. Ngay cả khi thành công thì họ vẫn bị nghi ngờ. Phần lớn định kiến xã hội đều hoài nghi khả năng thành công của phụ nữ. Khi bạn thành công, thay vì công nhận thì nhiều người lại đặt ra những câu hỏi như: Ai là người đứng sau, chống lưng cho cô ấy. Với Hằng, khởi nghiệp là hành trình rất khó khăn, cô độc. Không ai có thể giúp được mình ngoài chính mình.

Hằng sinh ra ở vạch xuất phát, không có hậu thuẫn tốt thì con đường khởi nghiệp của Hằng vô cùng khó khăn. Không chỉ Hằng phải lỗ lực hơn người khác gấp 10 thậm chí gấp 100 lần người khác. Mà mỗi ngày Hằng còn phải luôn cố gắng, đều phải tự động viên bản thân "Cố gắng thêm một chút, một chút nữa, rồi khó khăn sẽ qua, mình sẽ làm được". Hằng đang cố gắng để cân bằng công việc văn phòng và cố gắng mở rộng thêm chi nhánh tóc giả toàn quốc.

Mình mong rằng câu chuyện của mình có thể truyền được cảm hứng đến với các bạn học sinh, sinh viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường và cả các bạn đã tốt nghiệp ra trường giống mình. Hy vọng rằng chúng ta đều cùng nhau cố gắng để trở thành những người có tài và có tâm để đóng góp cho đất nước Việt Nam thêm giàu đẹp!

Nguyễn Thị Hằng (Cựu sinh viên trường Đại học Thủy Lợi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-sinh-nghe-an-hoc-thuy-loi-thi-hoa-khoi-va-kinh-doanh-1668738.tpo