Nữ sinh nghèo đã vào trường đại học

Em Lưu Hải Lan Vy, ngụ ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành (Kiên Giang) được sự giúp đỡ của một số tổ chức và cá nhân, đã nhập học tại Trường Đại học Kiên Giang.

Phó Chủ tịch UBND xã Giục Tượng Lê Nghị Diện đại diện nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ cho em Lưu Hải Lan Vy.

Phó Chủ tịch UBND xã Giục Tượng Lê Nghị Diện đại diện nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ cho em Lưu Hải Lan Vy.

Báo Kiên Giang điện tử ngày 29-8-2024 có bài viết “Nữ sinh bỏ dở giấc mơ đại học vì gia cảnh khó khăn”, viết về hoàn cảnh em Lưu Hải Lan Vy, ngụ ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành (Kiên Giang) trúng tuyển vào Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kiên Giang nhưng phải nghỉ học vì gia cảnh khó khăn.

Ngay sau khi báo đăng, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiên Giang gọi điện thoại động viên Vy làm thủ nhập học, đồng thời cho biết sẽ xem xét việc gia hạn hoặc miễn giảm học phí để Vy an tâm theo học tại trường.

Theo em Lan Vy, lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang đã đến nhà động viên và nhận Vy làm việc tại khu dạy bơi lội sau giờ học tại trường. Ngoài ra, có hai nhà hảo tâm đã hỗ trợ Vy số tiến 1,5 triệu đồng.

Lan Vy cho biết, sáng 4-9 em đã nhập học tại Trường Đại học Kiên Giang, buổi chiều cùng ngày bắt đầu công việc làm thêm để có thu nhập phụ gia đình. Em gửi lời cảm ơn đến các tập thể, cá nhân đã quan tâm giúp đỡ gia đình em. Em hứa sẽ cố gắng học tập, làm việc thật tốt để không phụ lòng mọi người.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/giao-duc/nu-sinh-ngheo-da-vao-truong-dai-hoc-22052.html