Nữ sinh nghèo, học và ngủ tại phòng bếp 4m2 được hàng xóm tặng nhà mới

TRUNG QUỐC - Vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, bố mẹ đã ly hôn và không có chỗ học, cô bé Hân Di (11 tuổi) ở Ninh Ba, Trung Quốc được những người hàng xóm tặng căn nhà mới.

Hân Di (11 tuổi) hiện là học sinh một trường tiểu học ở Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc). Bố mẹ đã ly hôn nên Hân Di sống cùng ông bà nội từ nhỏ. Vì hoàn cảnh khó khăn, em cùng với ông bà ở trong căn nhà 4m2 vừa dùng làm nhà bếp và phòng ăn.

Để tạo điều kiện giúp Hân Di học tập tốt, những người hàng xóm vừa tặng cô bé và ông bà căn nhà mới. Theo chia sẻ của ông nội, phải đến 11 năm ước mơ của Hân Di mới trở thành hiện thực. Hân Di hay hỏi ông: "Bao giờ cháu mới có phòng riêng để học và ngủ vậy ông?".

Hàng ngày, công việc chính của ông nội Hân Di là dọn dẹp vệ sinh, thời gian rảnh nhặt thêm ve chai để có tiền cho cháu đi học. Trong đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, căn nhà Hân Di và ông bà nội sống rộng 4m2, thiếu ánh sáng, chỉ có một chiếc giường tầng rộng khoảng 50cm và cửa sổ thông gió nhỏ ở bên cạnh.

Nhà cũ của Hân Di sống cùng ông bà nội. Ảnh: Baidu

Nhà cũ của Hân Di sống cùng ông bà nội. Ảnh: Baidu

Ngày nắng, bàn học của nữ sinh được kê ra ngoài trời. Ngày mưa, Hân Di nằm trên giường tầng để học. Dù hoàn cảnh khó khăn điều kiện học thiếu thốn, suốt nhiều năm liền Hân Di vẫn đạt học sinh giỏi. Chia sẻ với truyền thông, ông nội Hân Di cho hay, biết điều kiện của gia đình khó khăn, nên những người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ.

Căn nhà mới của Hân Di và ông bà rộng 9m2, đầy đủ thiết bị tiện nghi. Nữ sinh được sống ở đây đến năm 18 tuổi. Ông Lưu bộc bạch: "Hân Di nói với chúng tôi biết ơn sự giúp đỡ của mọi người, sẽ cố gắng học giỏi để đền đáp công ơn này".

Một góc phòng riêng của Hân Di tại ngôi nhà mới được hàng xóm giúp đỡ. Ảnh: Baidu

Một góc phòng riêng của Hân Di tại ngôi nhà mới được hàng xóm giúp đỡ. Ảnh: Baidu

Sau khi được bố trí phòng riêng, Hân Di vui vẻ hơn và hứa chăm chỉ học tập: "Cháu hạnh phúc vì được sống trong không gian thoải mái. Được ở đây, cháu có thể hoàn thành bài tập về nhà nhanh hơn".

Hân Di hạnh phúc khi được sống trong căn nhà mới. Ảnh: SCMP

Hân Di hạnh phúc khi được sống trong căn nhà mới. Ảnh: SCMP

Hiện tại, câu chuyện này thu hút sự quan tâm của nhiều người. "Mong con lớn lên sẽ thành người tài", một người bình luận. "Câu chuyện thật đau lòng, nhờ sự giúp đỡ của mọi người con đã có nơi ở mới", người khác cho hay. "Nhìn con hạnh phúc khi có nơi ở mới thật xúc động, chúc con luôn học giỏi có tương lai tươi sáng", khán giả khác bình luận.

Theo SCMP

Thắm Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-ngheo-hoc-va-ngu-tai-phong-bep-4m2-duoc-hang-xom-tang-nha-moi-2226381.html