Nữ sinh qua đời khi cứu người trên biển được truy tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm'

Giữa những năm tháng đẹp nhất của đời người, nhiều đoàn viên thanh niên đã chọn đối diện hiểm nguy để giành lại sự sống cho người khác. Những hành động ấy trở thành biểu tượng đẹp về lòng nhân ái, bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ xứ Nghệ.

Sáng 15/4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, đồng chí Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai đoàn viên tiêu biểu là em Lê Thị Quỳnh Chi (17 tuổi, xã Nghi Lộc) và em Võ Hoàng Thành – học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3, nhằm ghi nhận tinh thần quả cảm, không ngại hiểm nguy khi cứu người giữa biển động.

Ngược dòng thời gian về ngày 10/4, tại bãi biển Cửa Lò, khi phát hiện một nam sinh bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước, Quỳnh Chi đã không một chút đắn đo lao mình xuống biển cứu người.

Người Thanh viên Tỉnh đoàn Nghệ An đã mãi nằm lại nơi sóng bạc.

Người Thanh viên Tỉnh đoàn Nghệ An đã mãi nằm lại nơi sóng bạc.

Trong lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, cô gái nhỏ bé ấy đã kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm dần. Lực lượng cứu hộ sau đó tiếp cận, đưa cả hai vào bờ nhưng chỉ cứu được nam sinh, còn Chi mãi mãi không trở về.

Đồng chí Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao và truy tặng Huy hiệu cho em Lê Thị Quỳnh Chi.

Đồng chí Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao và truy tặng Huy hiệu cho em Lê Thị Quỳnh Chi.

Chứng kiến ánh mắt đượm buồn của người thân trước nỗi đau “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An đã ân cần thăm hỏi, động viên và sẻ chia mất mát cùng gia đình. Đại diện đoàn bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nữ sinh, đồng thời mong người thân sớm vượt qua đau thương, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà em đã để lại.

Sự hy sinh của Quỳnh Chi là minh chứng lay động cho khát vọng sống vì cộng đồng. Em đã viết nên câu chuyện về lòng dũng cảm không phải bằng lời nói, mà bằng hành động cao đẹp nhất của một người trẻ sẵn sàng đặt sự an nguy của người khác lên trên bản thân mình.

Sự hy sinh của Quỳnh Chi là minh chứng lay động cho khát vọng sống vì cộng đồng. Em đã viết nên câu chuyện về lòng dũng cảm không phải bằng lời nói, mà bằng hành động cao đẹp nhất của một người trẻ sẵn sàng đặt sự an nguy của người khác lên trên bản thân mình.

Tiếp nối tinh thần quả cảm ấy, cũng trong ngày 10/4, em Võ Hoàng Thành đã tạo nên một kỳ tích giữa vùng nước xoáy tại biển Cửa Lò. Khi phát hiện 3 người gặp nạn, Thành nhanh trí mượn phao của người dân, bất chấp gió lớn và sóng mạnh để tiếp cận các nạn nhân. Với sự quyết đoán và bản lĩnh, em đã lần lượt đưa được 2 người vào bờ an toàn, đồng thời trực tiếp sơ cứu tại chỗ. Trường hợp còn lại, do kiệt sức và dòng nước quá xiết, em không thể tiếp cận.

Đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn và Trường THPT Nghi Lộc 3 trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho em Võ Hoàng Thành.

Đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn và Trường THPT Nghi Lộc 3 trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho em Võ Hoàng Thành.

Chia sẻ tại buổi lễ, em Võ Hoàng Thành cho biết hành động của mình xuất phát từ phản xạ tự nhiên khi thấy người gặp nạn, với mong muốn góp phần giúp đỡ người khác trong lúc nguy cấp.

Em Võ Hoàng Thành phát biểu tại buổi lễ Truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Em Võ Hoàng Thành phát biểu tại buổi lễ Truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Em Võ Hoàng Thành có hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, song luôn nỗ lực vươn lên và không ngừng cố gắng trong học tập.

Em Võ Hoàng Thành có hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, song luôn nỗ lực vươn lên và không ngừng cố gắng trong học tập.

Nhiều cư dân mạng không khỏi xúc động trước câu chuyện của hai đoàn viên ưu tú. Điều đọng lại không chỉ là những tấm Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, mà còn là hình ảnh hai người trẻ đã sống một tuổi thanh xuân thật ý nghĩa: một người ra đi sau khi kịp trao lại cơ hội sống cho người khác, một người không màng hiểm nguy lao vào sóng dữ, kéo nhiều nạn nhân trở về từ lằn ranh sinh tử.

Sự hy sinh của Lê Thị Quỳnh Chi và hành động quả cảm của Võ Hoàng Thành đã vượt ra ngoài khuôn khổ một "nghi thức" tuyên dương để trở thành lời nhắc nhở đẹp đẽ về lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Bởi trong bất kỳ thời đại nào, xã hội luôn cần những người trẻ dám sống tử tế, dám hành động và dám đặt lợi ích của người khác lên trên nỗi sợ của chính mình.

Trọng Nghĩa

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nu-sinh-qua-doi-khi-cuu-nguoi-tren-bien-duoc-truy-tang-huy-hieu-tuoi-tre-dung-cam-10413692.html