Nữ sinh trường Y mồ côi mẹ, mắc bệnh ung thư đón nhận tấm lòng bạn đọc

Nữ sinh Tống Thị Hoa có mẹ mất sớm, bố bị tâm thần, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nay em lại phát hiện mắc bệnh ung thư. Qua báo, bạn đọc ủng hộ em số tiền gần 32 triệu đồng.

Báo VietNamNet vừa phối hợp với lãnh đạo UBND xã Kim Hoa (Hương Sơn, Hà Tĩnh) trao số tiền gần 32 triệu đồng tới em Tống Thị Hoa, nhân vật trong bài viết "Mồ côi mẹ, nữ sinh trường y vừa nhập học lại mắc bệnh ung thư". Đây là tấm lòng của bạn đọc gửi về báo giúp em có thêm động lực chữa bệnh.

Em Tống Thị Hoa (SN 2005, xã Kim Hoa) được chẩn đoán mắc bệnh u lympho (một dạng bệnh lý ung thư máu khi tế bào hạch bạch huyết phát triển quá mức kiểm soát), đúng thời điểm em vừa biết tin thi đậu vào Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An).

Khi mới 2 tuổi, mẹ của Hoa đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim. Cú sốc mất vợ khiến anh Tống Trần Hiếu (SN 1978, bố Hoa) bị sang chấn tâm lý nặng, lâm bệnh từ đó đến nay. "Suốt 20 năm qua, bố chỉ biết đạp xe đi lang thang ngoài đường, có lúc tốt mịt mới về nhà", cô bé nghẹn ngào.

Trao món quà gần 32 triệu đồng tới nữ sinh Tống Thị Hoa.

Trao món quà gần 32 triệu đồng tới nữ sinh Tống Thị Hoa.

Mẹ không còn, bố lại không đủ tỉnh táo để chăm sóc các con nên chị em Hoa được ông bà nội đem về nuôi. Khi ấy, cháu gái Tống Thị Ánh (em gái Hoa) mới 3 tháng tuổi đã phải uống nước cơm thay sữa mỗi ngày.

Ôm đứa cháu bất hạnh vào lòng, ông Hồng đỏ mắt: “Từ nhỏ Hoa đã phải ra đồng làm việc, phụ giúp ông bà già yếu. Dù nhà khó khăn nhưng cháu rất chăm học. Vừa rồi cháu đậu vào Trường Đại học Y khoa Vinh khiến ai cũng mừng. Không ngờ cháu tôi lại đổ bệnh, ra nông nỗi này”.

Ông Hồng cũng cho biết, ngày Hoa thông báo đậu đại học, ông bà đã nhận thêm 7 sào ruộng với quyết tâm nuôi cháu ăn học, trở thành một bác sĩ. Chẳng ngờ căn bệnh hiểm nghèo lại ập đến, cướp đi không chỉ tương lai của cô nữ sinh tội nghiệp mà còn là hy vọng của cả gia đình.

Không thể tiếp tục theo học, Hoa đã phải xin nhà trường cho nghỉ để chữa bệnh. Theo phác đồ, em phải trải qua 6 lần xạ trị, sau đó phải cấy tế bào gốc để điều trị lâu dài. Hiện tại, em đã xạ trị 3 lần khiến tóc rụng hết.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài biết, nữ sinh Tống Thị Hoa được bạn đọc ủng hộ gần 32 triệu đồng.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-sinh-truong-y-mo-coi-me-mac-benh-ung-thu-don-nhan-tam-long-ban-doc-2305745.html