Nữ sinh viên lan tỏa nét đẹp nhân văn của người Việt với bạn bè năm châu

Giữa những bản dịch thương mại khô khan, một nữ sinh viên ngoại ngữ đã chọn cách bước ra khỏi màn hình máy tính để hướng đến các phận đời bất hạnh. Từ những chuyến đi cùng doanh nghiệp (DN), không ít câu chuyện đời đã được chuyển thành ngôn ngữ quốc tế, mang theo nét văn hóa 'lá lành đùm lá rách' nhân văn của người Việt đến với bạn bè năm châu.

Tờ mờ sáng, con đường dẫn vào Trường Trung học cơ sở (THCS) Đam Pao (xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) phủ dày hơi sương. Cơn mưa trái mùa từ ngày hôm trước khiến đất đỏ loang lổ những vệt nước, quện chặt vào đôi chân người mới đến. Vài đứa trẻ đứng nép dưới mái hiên, ánh mắt tròn xoe khi thấy người lạ bước vào. Trong căn phòng nhỏ cuối dãy lớp, hơn chục học sinh (HS) ngồi im thin thít. Thầy chủ nhiệm nói khẽ với chúng tôi: "Các em này từng có ý định bỏ học" khiến không khí bắt đầu chùng xuống.

Lúc này, ánh mắt Trần Dương Ánh Tuyết - sinh viên năm cuối Khoa Ngoại ngữ của Trường Đại học Phú Yên, một trong những thành viên tham gia cùng đoàn khảo sát hôm nay - dừng lại lâu hơn khi bắt gặp KỦy - HS đồng bào dân tộc Cờ Ho với thân hình gầy gò, đôi bàn tay chai sạn mà sau này Tuyết mới biết cô bé từng phải nghỉ học để đi hái cà phê phụ giúp gia đình. Suốt buổi, KỦy chỉ cúi mặt, loay hoay ghì chặt cây bút chì đã cụt đầu khiến lòng Tuyết càng chùng xuống.

Chỉ mới vài tháng trước, Tuyết đến Công ty CP đồ hộp Tấn Phát với tư cách thực tập sinh, công việc của cô gói gọn trong màn hình máy tính với những bản dịch thương mại quốc tế lặp đi lặp lại theo khuôn mẫu. Phải đến khi trực tiếp theo đoàn công tác của DN, phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị địa phương tham gia thực hiện chương trình an sinh xã hội, Tuyết mới mở mang được nhiều điều.

Trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các Mạnh thường quân đã lan tỏa đến bạn bè quốc tế thông qua hoạt động mang tính nhân văn

Trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các Mạnh thường quân đã lan tỏa đến bạn bè quốc tế thông qua hoạt động mang tính nhân văn

Những chuyến đi cứ thế nối tiếp, từ thị thành đến những điểm trường nằm sâu trong triền núi, ở vùng sâu, vùng xa, qua những mái nhà xiêu vẹo, gặp những đứa trẻ nghỉ học giữa chừng hay các gia đình phải chật vật với cái ăn từng ngày... Sự trải nghiệm không nằm trong bất kỳ giáo trình ngoại ngữ nào đã giúp cô gái trẻ vỡ ra nhiều điều về cuộc sống.

Câu chuyện của gần 30 HS có nguy cơ bỏ học ở Đam Pao đến với Tuyết qua đề tài nghiên cứu thạc sĩ "Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong phòng ngừa nguy cơ bỏ lớp của học sinh THCS người Cờ Ho" của cử nhân Huỳnh Minh Duyên - ngành Công tác xã hội Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM. Và bắt đầu từ đó, ý tưởng về việc lan tỏa nghĩa cử "tương thân tương ái" cao đẹp ngàn đời của người Việt Nam với các đối tác quốc tế thông qua công tác quảng bá hoạt động an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng của DN... được Tuyết đề xuất lên lãnh đạo DN.

Cụ thể hơn, trong ngôn ngữ kinh doanh quốc tế, thuật ngữ "CSR - Corporate Social Responsibility" tạm dịch là "trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp" không chỉ là việc DN làm từ thiện mà còn là cách thể hiện trách nhiệm của DN với cộng đồng. Nhưng mấy ai hiểu, ở Việt Nam hoạt động này không chỉ tồn tại trong DN, mà tinh thần "tương thân tương ái" đã trở thành huyết quản ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người. Từ những chuyến đi bổ ích trên, nữ thực tập sinh nhận ra DN nơi mình thực tập đang làm điều đó mỗi ngày, chẳng qua là họ chưa biết cách kể lại hành trình nhân văn ấy với các đối tác nước ngoài bằng Anh ngữ và suy nghĩ ấy đã khiến cô bắt tay vào hành động: Vận dụng vốn ngoại ngữ tích lũy được để lan tỏa nghĩa đồng bào của người Việt mình ra thế giới.

20 triệu đồng học bổng được Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát trao kịp thời cho các em HS có ý định bỏ học giữa chừng trong chuyến đi này đã trở thành nguồn động viên to lớn về tinh thần, góp phần tiếp sức cho những búp măng non có thêm nghị lực trên hành trang đến lớp còn quá chông chênh. "Các em ở đây thiếu nhiều thứ và điều cần nhất là một điểm tựa để tiếp tục được đến trường. Sự đồng hành từ chương trình nghiên cứu sinh của chị Huỳnh Minh Duyên và nguồn học bổng tiếp sức của Công ty CP Đồ hộp Tấn Phát đã mang lại điều đó”, thầy Nguyễn Xuân Thanh - Hiệu trưởng Trường THCS Đam Pao - cảm kích bày tỏ.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm của lớp trẻ đã tiếp thêm niềm tin để các em học sinh tiếp tục đến trường

Tinh thần dám nghĩ, dám làm của lớp trẻ đã tiếp thêm niềm tin để các em học sinh tiếp tục đến trường

Những chuyến đi kết nối nghĩa tình không chỉ dừng lại ở một nơi. Tại Đắk Lắk, DN cùng các đơn vị phối hợp đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, những phận đời bất hạnh. Giữa căn nhà đang vừa khởi công còn nồng mùi vôi vữa, một bà cụ đứng trước hiên, tay chạm vào bức tường vừa hoàn thiện, xúc động nói: "Nhờ sự quan tâm của chính quyền, Viện kiểm sát, quý Mạnh thường quân và từ sự kết nối của những người trẻ như các cháu mà cuối đời, già này đã có chỗ che nắng, trú mưa". Với tinh thần góp sức vì cộng đồng, trong một văn bản chính thức, nữ thực tập sinh Trần Dương Ánh Tuyết đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 14, Đắk Lắk biểu dương về tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp trong các hoạt động an sinh xã hội.

Chiều ở Đam Pao, khi sương tan dần vào vách đá bỗng vang lên tiếng đọc bài giữa khung cảnh bình yên của núi rừng. Ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu xuống mặt bàn đã phai dấu thời gian. Hình ảnh ấy sau này có thể sẽ xuất hiện trong những bản giới thiệu bằng tiếng Anh của nữ sinh viên Trần Dương Ánh Tuyết, để những bạn đọc phương xa có thể hiểu thêm về tính nhân văn trong đời sống người Việt, nơi các DN luôn gắn bó với cộng đồng mình đang tồn tại và có thể từ công việc thực tập, không ít sinh viên có khả năng và được đào tạo bài bản về ngoại ngữ, với sự quan sát và tinh thần thấu cảm có thể góp phần không nhỏ trong việc lan tỏa những nét đẹp văn hóa ngàn đời của người Việt đến với bạn bè năm châu.

TƯỜNG KHUÊ

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/nu-sinh-vien-lan-toa-net-dep-nhan-van-cua-nguoi-viet-voi-ban-be-nam-chau_191551.html