Nữ thi sĩ gen Z chinh phục bạn đọc bằng những vần thơ trong trẻo
Tuổi ngoài đôi mươi, tác giả Lam thu hút lượng độc giả đông đảo tìm đến sáng tác của mình, cả trên không gian mạng lẫn trên trang giấy, nhờ lối viết nhẹ nhàng, tình cảm.
Hành trình viết thơ của tác giả trẻ Lam (Hồ Dương Mộng Tuyền, sinh năm 2003) khởi nguồn từ việc đăng tải và chia sẻ những sáng tác thơ đầu tiên của mình trên trang Xanh Lam từ năm 2019, kèm những hình ảnh minh họa hoặc video giọng đọc do chính cô thực hiện. Ngôn từ trong trẻo, câu chuyện gần gũi, hình ảnh thơ bình dị gợi cảm giác an yên, dễ gây đồng cảm, xúc động... là điều nhiều độc giả nhận xét về thơ Lam.
Chia sẻ với Tri Thức - ZNews, Lam cho biết những quan sát thu nhặt từ đời sống và tình cảm nảy nở chính bên trong mình là nguồn lực thôi thúc cô bạn trải lòng qua những vần thơ, câu chữ.
Ý tưởng từ bên ngoài và từ bên trong
- PV: Fanpage Xanh Lam đã bước sang tuổi thứ sáu với 375.000 lượt theo dõi. Nhìn lại hành trình viết và chia sẻ thơ đến nay, Lam cảm nhận ra sao?
- Lam: Thi thoảng vẫn nghĩ mình đang mơ (cười), vì không ngờ đã đi qua một đoạn đường dài như thế. Mỗi khi nhìn lại hành trình ấy, cảm xúc lớn nhất của mình chính là biết ơn, vì đã có thật nhiều người ở bên và cùng mình bước đi trong ngần ấy năm.
- Sáng tác của Lam được đánh giá rất gần gũi với những tâm tư đời thường của một người trẻ, vừa dạt dào tình yêu thương, vừa bình dị, trong trẻo. Khi viết, Lam chọn lựa nội dung hoặc nảy ra ý tưởng như thế nào?
- Thật ra, mình cứ thả trôi cảm xúc và suy nghĩ thành chữ. Mình chỉ viết những gì quan sát được từ xung quanh và bên trong trái tim mình, nên cũng không có công thức cụ thể cho việc tìm kiếm ý tưởng và chọn lựa nội dung. Vậy nên, những câu chữ mình viết suốt mấy năm qua, mỗi thời điểm lại mang một màu sắc và cảm giác khác nhau. Mình nghĩ chính hành trình trưởng thành của bản thân đã ảnh hưởng đến sáng tác của mình.
Tập thơ Thưa ngoại con mới về của tác giả Lam. Ảnh: NVCC.
- Về thể thơ, lối viết, kỹ thuật, Lam có thường chủ đích chọn lựa ngay từ đầu hay có dụng ý gì đặc biệt không? Lam có thường học hay tham khảo các kỹ thuật viết thơ?
- Mình viết bằng cảm xúc và cảm giác nhiều hơn là kỹ thuật. Mình cũng không chọn lựa hay có dụng ý đặc biệt gì ngay từ đầu với đa số bài thơ đã viết. “Kỹ thuật” mà mình thường quan tâm nhất có lẽ là chính tả, vì thời gian đầu mới tập viết, mình hay sai chính tả. Bây giờ tiến bộ hơn nhiều rồi nhưng thi thoảng vẫn có (cười).
Một bài thơ của mình thường khởi nguồn từ một câu thơ nào đó chạy ngang qua đầu, hoặc đôi khi đi ngoài đường, nhìn thấy khói bếp đang bay trên mái nhà ai đó, thấy đồng lúa, thấy cụ ông cõng cháu... mình sẽ nảy ra ý tưởng, bèn mở điện thoại ra ghi chú lại rồi sau đó viết tiếp.
- Tác giả yêu thích của Lam là ai? Có điều gì ở sáng tác của họ thu hút Lam?
- Mình rất quý con chữ của bác Nguyễn Nhật Ánh, cô Nguyễn Ngọc Tư, cô Đặng Nguyễn Đông Vy. Mình nghĩ cảm xúc mà các cô chú mang lại trong từng tác phẩm chính là điều khiến mình yêu mến những sáng tác của họ. Ngoài ra thì chủ đề tuổi thơ, đồng quê sông nước cũng là chủ đề mà mình rất thích đọc và quan tâm.
Lam yêu thích sáng tác của các nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Đặng Nguyễn Đông Vy và những tác phẩm chủ đề tuổi thơ, đồng quê sông nước. Ảnh: NVCC.
Viết để "ghé thăm" ông bà
- Thường viết về tình cảm gia đình, dường như bà ngoại là người Lam dành sự quan tâm đặc biệt hơn cả. Bà đã ảnh hưởng thế nào đến Lam trên hành trình trưởng thành và viết lách?
- Vì ngày bé mình sống với ông bà, nên tuổi thơ mình đầy ắp những kỷ niệm với ông bà. Như đã chia sẻ, mình chỉ đang viết lại những gì ở xung quanh và ở bên trong trái tim mình - có lẽ vì ông bà luôn hiện diện bên trong đó, nên các sáng tác mấy năm nay của mình thường đong đầy hình bóng ông bà.
Có một chuyện đã khơi mở mình viết quyển Thưa ngoại con mới về. Vài năm trước, mình làm việc trong một tổ chức tâm lý, mỗi tháng chúng mình đều có một bài tập tham vấn.
Mình nhớ một hôm anh host (điều phối, chủ trì - PV) đã cho chúng mình một bài tập nhỏ: Hãy vẽ một bức tranh, tưởng tượng em đang đứng ở một bờ sông, bên kia bờ là nơi mà em muốn đến nhất. Vậy thì cây cầu bắc qua sông của em có hình dạng thế nào? Lúc đó mình đã gửi giấy trắng cho anh, vì nơi mình muốn đến nhất chính là những ngày tháng có ông bà, mình đã nghĩ là không có cây cầu nào có thể bắc về quá khứ được nữa.
Nhưng về sau, mình nhận ra mỗi lúc mình đắm chìm trong nỗi nhớ, chính là một lần nữa mình được gặp ông bà của mình. Và mình vẫn đang cố gắng vẽ lại hình dáng của những cây cầu này bằng con chữ mỗi ngày.
- Từ việc được cộng đồng chú ý trên không gian mạng, hai tập thơ - tản văn Trốn lên mái nhà để khóc và Thưa ngoại con mới về của Lam khi xuất bản cũng rất được đón nhận. Có lời nhận xét nào từ độc giả mà Lam đặc biệt ghi nhớ, xem như động lực sáng tác?
- Mình nhận được khá nhiều email của độc giả gửi về, chia sẻ cảm xúc khi các bạn đọc xong quyển sách nào đó của mình. Điều mình rất biết ơn chính là có thể kết nối và được bầu bạn cùng một ai đó thông qua những con chữ trên trang giấy. Mỗi lần được các bạn, các anh chị gọi bằng “tác giả”, ”nhà thơ”, “nhà văn”, mình cảm thấy được tiếp thêm rất nhiều động lực. Mình sẽ cố gắng để bản thân có thể xứng đáng hơn với tên gọi đó.
- Lam đang có dự định gì về việc xuất bản tác phẩm mới con đường sáng tác sắp tới?
- Mình đang có hai dự án cho năm nay, mong là mọi thứ sẽ thuận lợi để "khoe" với mọi người. Con đường sáng tác sắp tới mình cũng không có dự định rõ ràng, chỉ là nếu có đủ duyên và cơ hội thì mình luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết khả năng.
Trang Xanh Lam của Lam, lập từ năm 2019.
- Lam có nghĩ mình có thể sống nhờ công việc viết thơ, hay sẽ làm thêm công việc khác?
- Hiện tại, mình vẫn làm song song công việc khác ngoài viết sách. Công việc kia của mình cũng liên quan nhiều đến viết lách, nên mình nghĩ kinh nghiệm làm thơ, ra sách cũng đã giúp mình rất nhiều trong việc trau dồi thêm kỹ năng để có thể thử sức ở những lĩnh vực liên quan.
- Lam nghĩ sao về cơ hội xuất bản và thu nhập của tác giả trẻ hiện nay?
- Mình chỉ là một tác giả nhỏ và cũng không quá có tầm ảnh hưởng nên thực lòng thì cũng không có cái nhìn bao quát về ngành xuất bản hiện tại. Nhưng cá nhân mình nghĩ hiện nay khá nhiều nhà phát hành luôn tạo cơ hội hợp tác và chủ động tìm kiếm tác giả trẻ, tác giả mới. Do đó, cơ hội để người viết có thể chạm đến ước mơ xuất bản một quyển sách cho riêng mình cũng đang rộng mở hơn rất nhiều.
- Lam có điều gì muốn nhắn gửi đến những bạn trẻ cũng đam mê sáng tác và yêu thơ như mình (chẳng hạn một lời khuyên, hoặc đơn giản là một câu chia sẻ)?
- Lam mong rằng các bạn sẽ luôn tìm thấy được niềm vui trong việc viết và chúc những nỗ lực của các bạn sẽ sớm nở hoa ngát thơm.