Nữ thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật: Từ chối du học vì muốn gần mẹ

Nguyễn Hòa Kim Thái (22 tuổi) là thủ khoa đầu ra năm 2024 Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

Kim Thái nhận được học bổng Pony Chung Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: NVCC

Kim Thái nhận được học bổng Pony Chung Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: NVCC

Nhận được nhiều học bổng cao học ở Hàn Quốc, Đài Loan, Australia… nhưng cô từ chối vì muốn được gần bên mẹ.

Từ vườn cao su đến thủ khoa tốt nghiệp

Nguyễn Hòa Kim Thái - sinh viên khoa Kinh tế, nhận bằng tại lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM với gần 2.000 tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân khác. Cô xếp loại thủ khoa với điểm trung bình 9,34/10.

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Dương, Kim Thái sống với mẹ và bà ngoại từ nhỏ. Kinh tế gia đình xoay quanh mảnh vườn vài chục cây cao su và việc sửa quần áo của mẹ. Trong thời gian học THPT, Kim Thái đoạt giải Nhì trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9. Dấu ấn này trở thành niềm tự hào khi em dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, khởi đầu hành trình mới đầy hoài bão.

Nhà nghèo, Thái luôn tự nhủ phải cố gắng gấp nhiều lần so với các bạn đồng trang lứa. Ngay khi vào đại học, em may mắn nhận được hỗ trợ của mạnh thường quân và nhà trường về các khoản phí. Kim Thái nói, em chưa bao giờ suy nghĩ mình cố gắng học tập để trở thành thủ khoa. Mỗi kỳ học, em đặt ra mục tiêu về điểm số, kết quả rèn luyện và hoạt động ngoại khóa, chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp. Đồng thời, duy trì kết quả học tập để nhận học bổng và đủ điều kiện xin thêm nhiều học bổng khác trang trải việc học và sinh hoạt.

“Sự cố gắng nỗ lực học tập “vô tình” khiến em đạt được nhiều thành tích ngoài mong đợi. Trong đó, gia đình là động lực lớn nhất để em có được thành công ban đầu. Quan trọng không kém là sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, các quỹ học bổng giúp em duy trì được niềm đam mê học tập và giải quyết nỗi lo tài chính”, nữ sinh chia sẻ.

Trong những năm tháng trên giảng đường, cô nữ sinh trẻ luôn nhận thức được giá trị và hiểu điều mình đang cố gắng. Kim Thái tự đánh giá hành trình này của bản thân với lòng biết ơn những người đã đặt niềm tin vào mình.

Bên cạnh đó, động lực đồng trang lứa cũng được Thái ghi nhận trong hành trình đi đến thành công. Cô nữ sinh cho rằng, mình may mắn là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, một môi trường học tập năng động sáng tạo, quy tụ nhiều sinh viên xuất sắc. Học tập và rèn luyện trong môi trường như thế đã thúc đẩy em phải cố gắng tiến lên, không cho phép bản thân suy nghĩ bỏ cuộc. Những kiến thức mới được trao đổi và học hỏi giữa bạn bè, thầy cô giúp Thái tiến bộ hơn mỗi ngày.

Chia sẻ bí quyết học tập, Thái nói, để tiết kiệm thời gian và có kế hoạch học hiệu quả, mỗi buổi tối em đều ôn lại bài hôm trước để nắm rõ các ý chính quan trọng. Tiếp đó, Thái xem qua nội dung của bài mới, tìm hiểu sự liên quan tới kiến thức cũ. Đây cũng là cách giúp em theo kịp bài học và tiến độ giảng dạy của thầy cô. Khi lên lớp, nữ sinh ít lo lắng về những nội dung nền tảng mà dành thời gian tìm hiểu chuyên sâu và vận dụng bài học vào thực tiễn. Đối với những môn có bài tập, em sẽ làm ngay để nhớ nhanh và đào sâu hơn kiến thức vừa học.

 Kim Thái nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, tháng 5/2024. Ảnh: NVCC

Kim Thái nhận bằng tốt nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, tháng 5/2024. Ảnh: NVCC

Mẹ là điều tuyệt vời nhất

Đạt được thành tích thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM, Kim Thái nhận được nhiều học bổng du học thạc sĩ toàn phần ở Hàn Quốc, Đài Loan, Australia và Thái Lan. Tuy nhiên, cô gái trẻ quyết định ở lại Việt Nam vì muốn sống gần mẹ.

“Du học ở nước ngoài là cơ hội tốt và trải nghiệm tuyệt vời nhưng với hoàn cảnh hiện tại, học tiếp ở trong nước là sự lựa chọn phù hợp. Sau khi bà ngoại mất, mẹ sống một mình, chân trái bị tật nên đi lại khó khăn. Mẹ và em đều không yên tâm khi sống xa nhau quá lâu. Ngoài ra, em vừa kết thúc chương trình đại học nên muốn thực hành và nghiên cứu khoa học nhiều hơn, đồng thời tham gia các dự án để có thêm kinh nghiệm cho sau này”, Thái tâm sự.

Mới đây, Thái trở thành nghiên cứu viên chính thức tại Viện Phát triển chính sách (Đại học Quốc gia TPHCM). Khi tham gia những dự án nghiên cứu khoa học, em thấy yêu thích và phù hợp với việc công việc này. Thời gian tới, Thái tập trung cho việc học tập nghiên cứu, tiếp cận những cơ hội, sự kiện trên quốc tế để mở rộng tư duy. Cô cũng nung nấu hy vọng đến một quốc gia mới để du học trong tương lai gần nhất.

Mỗi lần nhớ tới mẹ, Kim Thái lại có thêm sức mạnh. “Dù cuộc sống ngoài kia có khó khăn và áp lực như thế nào, khi trở về căn nhà nhỏ bên những tán lá cao su đầy ắp kỷ niệm gia đình, em luôn cảm thấy bình an. Mẹ luôn là điều tuyệt vời và ấm áp nhất trong đời em. Những lo toan vất vả từ bữa cơm, từng bộ quần áo mà mẹ chuẩn bị là động lực để em cố gắng hoàn thành tốt công việc ở thành phố”, Thái tâm sự.

Ngoài danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố 3 năm liên tiếp và cấp Trung ương 2 năm liên tiếp, Nguyễn Hòa Kim Thái còn 3 lần nhận danh hiệu Công dân tiêu biểu tỉnh Bình Dương. Cô cũng đoạt giải Nhì cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc năm 2022. Đến nay, Thái đã có 13 bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo, tạp chí khoa học trong nước. Cô là chủ nhiệm, thành viên của 3 đề tài khoa học sinh viên cấp trường. Tháng 7/2023, Thái là một trong ba đại diện của Việt Nam tham gia chương trình học bổng Posco tại châu Á.

Cẩm Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-thu-khoa-truong-dh-kinh-te-luat-tu-choi-du-hoc-vi-muon-gan-me-post696729.html