Nữ 'thuyền trưởng' tâm huyết ở vùng biển Hà Tĩnh
Không phải bằng những lời hô hào đao to búa lớn, bà Hoàng Thị Lịch - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chinh phục lòng dân bằng sự chân thành và hành động thiết thực. Không chỉ vậy, bà còn là tấm gương trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Không phải bằng những lời hô hào đao to búa lớn, bà Hoàng Thị Lịch - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chinh phục lòng dân bằng sự chân thành và hành động thiết thực. Không chỉ vậy, bà còn là tấm gương trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
"CẦU NỐI" GIỮA Ý ĐẢNG VÀ LÒNG DÂN TẠI LÀNG BIỂN
Khi màn sương dày đặc dần tan cũng là lúc bức tranh thôn quê nằm bên bờ biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) hhiện ra với những mái ngói đỏ tươi, đầy ắp sự no ấm. Giữa không gian yên bình ấy, bóng dáng một người phụ nữ thoăn thoắt đi từng ngõ nhỏ, đến từng nhà để nắm tình hình, phổ biến những công việc cần triển khai trong thời gian tới. Đó là bà Hoàng Thị Lịch (SN 1969) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Bắc (xã Cẩm Nhượng). Người phụ nữ ấy đã dành trọn tâm huyết và trách nhiệm của mình để xây dựng quê hương miền biển ngày càng khởi sắc.
Bắt đầu đảm nhiệm công tác Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ từ năm 2003, bà Lịch không chỉ làm tốt vai trò của một chi hội trưởng mà còn đảm nhiệm chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc. Với sự gương mẫu, bà đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hội viên và người dân trong thôn. Đến năm 2012, với những đóng góp không ngừng, bà Lịch được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Xuân Bắc.


Với bà Lịch, việc nỗ lực học tập, nâng cao năng lực của bản thân luôn được chú trọng.
Với trọng trách mới, bà Lịch gặp không ít khó khăn khi nhịp sống của người dân nơi đây gắn liền với biển cả và những chuyến ra khơi dài ngày. Bà chia sẻ: “Xuân Bắc nằm nép mình bên bờ biển Cẩm Nhượng, có diện tích khá nhỏ nhưng dân số đông với 372 hộ/1.310 nhân khẩu. Đặc thù nơi đây là người dân thường đi biển (chiếm gần 40% dân số) nên tôi phải tranh thủ từng giờ, khi thì ghé buổi trưa, khi thì đợi thuyền cập bến vào buổi sáng để gặp gỡ, trò chuyện với bà con. Tại những cuộc họp thôn vào buổi tối, tôi luôn kiên nhẫn, tỉ mỉ giải thích, thuyết phục người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương…”.



Để phát huy sức mạnh đoàn kết, bà Lịch luôn gần gũi, thân tình với bà con.
MUỐN LÃNH ĐẠO TỐT, TRƯỚC HẾT PHẢI HÒA MÌNH VÀO CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN, PHẢI HIỂU ĐƯỢC TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA HỌ.
...............................
Bà Hoàng Thị Lịch
“Đặc biệt, để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tôi luôn làm áp dụng phương châm "3 cùng": cùng ăn, cùng ở và cùng làm với bà con. Bản thân tôi tâm niệm, muốn lãnh đạo tốt, trước hết phải hòa mình vào cuộc sống của người dân, phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ. Do đó, tôi thường xuyên tham gia những bữa cơm đạm bạc cùng bà con, lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống mưu sinh, về những trăn trở để từ đó hiểu bà con hơn, chứ không vận động, tuyên truyền một cách máy móc. Ngoài ra, những lúc bà con gặp khó khăn, hoạn nạn, tôi luôn có mặt để chia sẻ, giúp họ vượt qua.
Đặc biệt, để người dân tin và làm theo, tôi không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng xắn tay vào làm những công việc cùng bà con, từ lao động NTM, cho đến hỗ trợ bà con neo đậu tàu thuyền, hòa giải mâu thuẫn…” - bà Lịch tâm sự.

Người cán bộ thôn luôn sát sao, hỗ trợ, đồng hành cùng người dân trong nhiều công việc.
Những điều bình dị, gần gũi ấy của bà Lịch đã để lại những tình cảm đặc biệt trong lòng mỗi người dân Xuân Bắc. Với ngư dân Lại Thế Sơn - bà Lịch là một cán bộ thôn tận tình, sâu sát và đầy trách nhiệm. Trong ký ức của ông, vào năm 2021, khi chuẩn bị diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, dù trời mưa nặng hạt nhưng bà vẫn đến từng nhà để thông báo và nhắc nhở người dân lịch đi bỏ phiếu. Hình ảnh ấy ông luôn trân quý mỗi khi nhớ về.
“Còn nhớ, hôm ấy tôi đang sửa soạn đồ nghề cho chuyến biển dài ngày thì bà Lịch đến. Thấy gia đình đang chuẩn bị đi biển, bà không vội vã mà kiên nhẫn giải thích, phân tích tầm quan trọng của lá phiếu. Lời bà như thấm vào lòng, khiến tôi và anh em bạn thuyền quyết định hoãn chuyến đi. Chúng tôi hiểu, lá phiếu của mình không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm với quê hương, đất nước” - ông Sơn nhớ lại.

Bà Lịch luôn cùng cán bộ, đảng viên và bà con trong thôn nỗ lực từng ngày "nâng chất" khu dân cư.
Với đặc thù miền biển nên thôn Xuân Bắc gặp khá nhiều khó khăn trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Diện tích nhỏ khiến việc cải tạo và nâng cấp hạ tầng luôn là một bài toán khó. Dù vậy, bằng sự tận tâm, gần gũi của mình, bà Lịch đã chinh phục được lòng dân, tạo được sức mạnh phong trào.
NĂM 2024, THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN THÔN XUÂN BẮC ĐẠT GẦN 60 TRIỆU ĐỒNG/NGƯỜI, TỶ LỆ HỘ NGHÈO CHỈ CÒN 2,1%, HỘ CẬN NGHÈO GIẢM XUỐNG CÒN 0,54% (THẤP NHẤT TOÀN XÃ).
...............................
Bà Hoàng Thị Lịch
"Từ năm 2020 đến nay, người dân trong thôn đã đóng góp gần 2,5 tỷ đồng để cải tạo các tuyến đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, đầu tư thiết chế văn hóa... Đến nay, 100% tuyến đường của địa phương đã được bê tông hóa, toàn thôn có hơn 150 nhà cao tầng. Năm 2024, thu nhập của người dân thôn Xuân Bắc đạt gần 60 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,1%, hộ cận nghèo giảm xuống còn 0,54% (thấp nhất toàn xã)" - bà Lịch tự hào.

Những công việc của thôn luôn được bà Lịch cùng ông Tôn Đức Hồng - Thôn trưởng trao đổi để tìm ra cách thức triển khai hiệu quả nhất.
Bà Hoàng Thị Lịch chia sẻ: Dù đất chật, người đông, việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu khá khó khăn song Xuân Bắc vẫn nỗ lực thực hiện. Chúng tôi xác định đây là cơ hội để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Vì vậy, mọi người đều đồng lòng, chung sức trong việc chỉnh trang nhà cửa, đường làng ngõ xóm đến việc phát triển kinh tế. Hiện, thôn đang phấn đấu về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2025. Đây cũng là mục tiêu cao nhất thôn đặt ra nhằm hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Không chỉ là cán bộ thôn tâm huyết, bà Hoàng Thị Lịch còn được biết đến với vai trò Giám đốc HTX Hải sản Cửa Nhượng trách nhiệm. Bà đã dành trọn tâm huyết để đưa sản phẩm mực một nắng địa phương trở thành thương hiệu uy tín. Hành trình khởi nghiệp của bà là câu chuyện về sự kiên trì, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Bà Lịch cùng các thành viên HTX đã dành trọn tâm huyết để đưa sản phẩm mực một nắng trở thành thương hiệu uy tín.
Năm 2010, với mong muốn phát triển ngành hải sản địa phương, tạo việc làm cho người dân, bà cùng 10 thành viên có kinh nghiệm thu mua và chế biến hải sản đã quyết định thành lập HTX Hải sản Cửa Nhượng.
“Chăm lo phát triển kinh tế không chỉ mang về nguồn thu nhập khá cho gia đình mà còn là cách để tôi huy động, tập hợp Nhân dân vào các phong trào chung. Nói đi đôi với làm, khi truyền đạt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôi thường vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm và kết quả thực tiễn của cá nhân để làm gương. Chính cách làm này đã giúp bà con hiểu được trọng trách của mình, từ đó ra sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp” - bà Lịch nói.


Sản phẩm mực một nắng của HTX được nhiều khách hàng ưa chuộng.
Nhớ về những ngày đầu khởi nghiệp, bà Lịch cho biết: “Thời điểm khởi nghiệp, tôi gặp không ít khó khăn từ tìm kiếm nguồn nguyên liệu chất lượng đến việc xây dựng quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng, với quyết tâm đưa hải sản quê nhà vươn xa, tôi và các thành viên đã không ngừng học hỏi, tìm tòi, thử nghiệm để tạo ra sản phẩm mực một nắng thơm ngon, giữ được hương vị đặc trưng của biển”.
Để nâng tầm sản phẩm, năm 2019, bà Lịch quyết định xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm mực một nắng của HTX. Đây là bước đi quan trọng, khẳng định chất lượng và uy tín của sản phẩm trên thị trường. Để đạt được tiêu chuẩn OCOP, HTX đã đầu tư xây dựng nhà phơi với hệ thống giàn cố định, lưới bao quanh kín đáo, đảm bảo vệ sinh và giữ nhiệt.


Sản phẩm mực một nắng của HTX Hải sản Cửa Nhượng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao vào cuối năm 2020.
Nhờ những nỗ lực không ngừng, đầu năm 2021, sản phẩm mực một nắng của HTX Hải sản Cửa Nhượng đã được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. “Việc đạt tiêu chuẩn này đã góp phần mở ra cánh cửa mới cho mực một nắng Cửa Nhượng, đưa sản phẩm tiếp cận các thị trường rộng lớn. Đây không chỉ là sự khẳng định về chất lượng mà còn là động lực mạnh mẽ để HTX tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm cho bà con địa phương”, bà Lịch chia sẻ.
Sau hơn 15 năm hoạt động, đến nay, HTX Hải sản Cửa Nhượng đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. HTX tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với mức lương bình quân hơn 5 triệu đồng/tháng. Mỗi năm, HTX chế biến khoảng 7 - 10 tấn hải sản các loại, đạt doanh thu trên 2,5 tỷ đồng, trong đó mực một nắng chiếm khoảng một nửa doanh thu.

Những nỗ lực của bà Lịch đã góp phần nâng tầm sản phẩm mực một nắng Cửa Nhượng.
Nhằm nâng cao chất lượng, HTX còn đầu tư máy móc hiện đại, thiết kế bao bì chuẩn OCOP 3 sao, tạo nên diện mạo mới cho thương hiệu mực một nắng Cửa Nhượng. Đến nay, sản phẩm đã hiện diện tại nhiều đại lý, siêu thị, nhà hàng trải dài từ trong tỉnh tới một số tỉnh, thành phía Bắc và đang trên hành trình chinh phục những thị trường mới.
“Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất và quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mực một nắng Cửa Nhượng. Cùng đó, tôi cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để chuẩn bị xây dựng cửa hàng OCOP tại bãi biển Thiên Cầm nhằm quảng bá rộng rãi hơn những đặc sản của địa phương” - bà Lịch chia sẻ.


Những nỗ lực của bà Lịch đã được các cấp ghi nhận.
Câu chuyện về bà Lịch trong 2 vai trò đã truyền cảm hứng cho nhiều người, nhất là phụ nữ địa phương. Bà là minh chứng cho tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, cho sự kết hợp hài hòa giữa trách nhiệm cộng đồng và khát vọng phát triển kinh tế. Với những nỗ lực trong nhiệm vụ, bà Lịch đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Đặc biệt, năm 2023, bà được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.
VỚI VAI TRÒ LÀ BÍ THƯ CHI BỘ, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN, BÀ HOÀNG THỊ LỊCH ĐÃ PHÁT HUY ĐƯỢC VAI TRÒ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TẬP HỢP CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN TRONG THÔN TÍCH CỰC THAM GIA CÁC PHONG TRÀO CỦA ĐỊA PHƯƠNG. KHÔNG CHỈ VẬY, BÀ LUÔN SÂU SÁT, LẮNG NGHE Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN, KỊP THỜI GIẢI QUYẾT NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN CAO TRONG CỘNG ĐỒNG. NHỜ SỰ NĂNG NỔ, NHIỆT TÌNH CỦA BÀ, THÔN XUÂN BẮC ĐÃ CÓ NHIỀU ĐỔI THAY TÍCH CỰC, ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN NGÀY CÀNG ĐƯỢC NÂNG CAO.
Ông Nguyễn Đình Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Nhượng
Video: Bà Hoàng Thị Lịch chia sẻ về sự nỗ lực phát triển của thôn Xuân Bắc.
BÀI, ẢNH: VĂN CHUNG
THIẾT KẾ: HUY TÙNG
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nu-thuyen-truong-tam-huyet-o-vung-bien-ha-tinh-post283745.html