'Nữ tướng' chống dịch ở Cẩm Giàng

Từ khi bắt đầu đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay huyện Cẩm Giàng không có ca mắc. Kết quả này có sự góp sức không nhỏ của chị Phạm Thị Thời, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng Phạm Thị Thời (bên trái) đang ghép mã bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng Phạm Thị Thời (bên trái) đang ghép mã bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng

Không ngại gian nan

Chị Thời năm nay 46 tuổi, là một nữ cán bộ tháo vát, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhanh, chính xác, hiệu quả cao trong ấn tượng của nhiều người.

Đợt dịch thứ 3, Cẩm Giàng là một trong những điểm nóng của tỉnh với 105 ca mắc Covid-19. Khi đó, có ngày cao điểm Trung tâm Y tế huyện lấy 15.000 mẫu xét nghiệm SARS- CoV-2. Các cán bộ, nhân viên trung tâm, đặc biệt là lãnh đạo như chị Thời thường xuyên làm việc hàng chục tiếng đồng hồ mới tranh thủ nghỉ ngơi được 10-15 phút ngay tại trung tâm hoặc trên xe đưa bệnh nhân đi cách ly tập trung. Thời gian nghỉ ngơi đã ít, việc ăn 3 bữa cơm/ngày cũng hiếm khi đầy đủ, có khi bữa sáng của chị là 1 cốc cà phê, bữa tối cũng quên ăn vì bận.

Đến đợt dịch thứ 4 này, chị Thời tiếp tục được lãnh đạo UBND huyện tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phòng chống dịch. Đó là trao đổi thông tin với lực lượng công an về các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm để nhanh chóng tổ chức truy vết, phục vụ công tác cách ly, khoanh vùng, dập dịch; trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc lấy mẫu xét nghiệm. Để giữ vững thành quả chống dịch, chị tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày đêm, bám sát thông tin và phản ứng nhanh với mọi nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn huyện.

“Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30.4, tôi nhận được thông báo của Sở Y tế về 2 người ở xã Cẩm Vũ đi cùng chuyến bay với bệnh nhân Covid-19 từ Nhật Bản về. Ngay lập tức tôi liên hệ với Công an huyện phối hợp lấy mẫu, đưa 2 trường hợp này đi cách ly tập trung. Ngày hôm đó gần 12 giờ đêm tôi mới về đến trung tâm”, chị Thời nhớ lại.

Sau hôm đó, nhiều lần chị cùng các nhân viên trung tâm phải đi lấy và chuyển mẫu đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ngay trong đêm và rạng sáng. “Ngay khi nhận được thông tin từ cấp trên, tôi luôn khẩn trương cùng các nhân viên trung tâm lấy mẫu, phối hợp đưa người đi cách ly tập trung và truy vết bất kể ngày đêm vì nếu chậm trễ dù chỉ một chút thì có thể sẽ tăng thêm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho cộng đồng”, chị Thời chia sẻ.

Tham mưu kịp thời

Để góp phần giữ được thành quả của công cuộc chống dịch trong đợt 3 của huyện, chị Thời cũng kịp thời tham mưu cho lãnh đạo trung tâm, lãnh đạo UBND huyện nhiều văn bản chỉ đạo phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. Đó là văn bản về các biện pháp phòng phòng chống dịch với các trường hợp nhập cảnh, người tiếp xúc với các trường hợp nhập cảnh từ Nhật Bản về nước trên chuyến bay có ca mắc Covid-19 hồi tháng 4. Trong tháng 5 và tháng 6, chị tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiều văn bản, kế hoạch quan trọng như lấy mẫu xét nghiệm phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; xét nghiệm diện rộng để đánh giá tình hình dịch bệnh; quy định về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động tại các cơ sở y tế, hiệu thuốc; kế hoạch tiêm vaccine… Các văn bản này đều được chị tham mưu xây dựng và thực hiện bám sát với chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của huyện với đặc điểm có nhiều khu, cụm công nghiệp nhất tỉnh, đông công nhân, người lao động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh.

Những nỗ lực của chị Thời đã đóng góp phần công sức không nhỏ trong kết quả phòng chống dịch của huyện Cẩm Giàng trong đợt dịch thứ 4. Dù nằm giáp các ổ dịch lớn Bắc Ninh, Hưng Yên, song đến nay Cẩm Giàng vẫn "giữ vững trận địa", toàn huyện không có ca bệnh Covid-19 nào, chỉ còn 5 người phải cách ly tập trung, 75 người theo dõi cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm cho 9.166 người, tiêm vaccine cho 10.692 người bảo đảm an toàn.

Đồng chí Trần Văn Quyết, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng nhận xét: “Đồng chí Thời là một cán bộ cần mẫn, trách nhiệm và đặc biệt tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch của huyện. Nếu không có những cán bộ như đồng chí Thời có lẽ việc khống chế dịch bệnh trên địa bàn huyện trong đợt 3 và 4 không có được kết quả như hiện nay”.

Làm việc quên mình bất kể ngày đêm, tham mưu và thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, chị Thời xứng đáng là “nữ tướng” trong công tác phòng chống dịch của huyện Cẩm Giàng.

VIỆT QUỲNH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/nu-tuong-chong-dich-o-cam-giang-171483