Nữ tỷ phú Anh mới mất, các con đã đưa nhau ra tòa tranh giành tài sản kếch xù

chế Littlewoods được xây dựng bởi John và Cecil Moores, con trai của một người thợ nề trở nên giàu có hơn cả Nữ hoàng, anh em Matthew Velarde đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với anh trai Christian Velarde về tài sản của gia đình trong nhiều thập kỷ.

Một người thừa kế của gia đình tỷ phú Littlewoods Pools đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tố trước khối tài sản trị giá hàng triệu bảng Anh của mẹ mình.

Matthew Velarde, 61 tuổi, đang tranh chấp với anh trai Christian Velarde, 63 tuổi, về quyền thừa kế.

Mẹ của họ, Patricia Moores, là con gái của Cecil Moores, người đã xây dựng các sân bóng và đế chế bán lẻ các mặt hàng qua thư cùng với anh trai của mình, Sir John Moores.

Khi Patricia, 86 tuổi, qua đời vào năm 2017 tại dinh thự trị giá 2 triệu bảng của mình ở Isle of Man thuộc Vương quốc Anh, bà đã để lại một tài sản trị giá 40 triệu bảng và một quỹ tín thác lớn không được tiết lộ.

Năm 1981, bà đã bổ nhiệm các con trai của mình là Matthew và Christian, cùng với con gái Rebecca Velarde, cũng ở độ tuổi 60, là những người thụ hưởng bình đẳng của quỹ.

Người thừa kế của Littlewoods Pools Patricia Moores trong ngày cưới. (Nguồn: ANL/REX/Shutterstock Photo).

Matthew sau đó đã bị mẹ sát hại sau khi ly hôn, mặc dù anh vẫn được chia tài sản trị giá 40 triệu bảng Anh. Điều đó khiến Christian và Rebecca trở thành người hưởng lợi của quỹ.

Nhưng sau khi bà qua đời, một điều khoản trong di chúc của bà đã được tiết lộ, Matthew nói rằng mẹ ông có ý định để ông có một phần tài sản bằng của bà. Tuyên bố của anh đã được ủng hộ bởi chị gái của anh.

Ý chí của Patricia đã chứng kiến hai anh em bị nhốt trong trận chiến. (Nguồn: ANL/REX/Shutterstock Photo).

Christian khẳng định ngay cả khi trên giường bệnh, Patricia cũng muốn Matthew nhận được ít hơn anh chị em của mình. Giờ đây, một thẩm phán Tòa án Tối cao ở London đã ủng hộ Matthew.

Di chúc của bà Moores, được thực hiện vào năm 2007, chia đều số tiền của bà cho ba đứa con và bà làm những món quà trang sức cụ thể cho mỗi đứa.

Christian được để lại một chiếc trâm hoa lan bằng vàng với tâm hồng ngọc và những chiếc lá kim cương với hoa tai bằng vàng và kim cương phù hợp, trong khi Matthew được tặng một chiếc đồng hồ Cartier bằng vàng, chiếc nhẫn cưới ba chiếc bằng vàng của mẹ anh, một chiếc vòng cổ ngọc trai ba sợi với một viên ngọc lục bảo và kim cương lớn. móc cài và hai đôi bông tai kim cương.

Rebecca đã nhận được một chiếc vòng tay kim cương trang trí nghệ thuật được đặt bằng bạch kim, hoa tai kim cương và ngọc trai, một cây dương xỉ kim cương và cây trâm hoa và một huy chương Leo bằng vàng và bạc, trong khi 5 đứa cháu cũng được để lại những món quà cụ thể là đồ trang sức, cộng với 1 triệu bảng để chia đều cho chúng .

Quỹ tín thác dự kiến sẽ được chia khi bà qua đời nhưng nó vẫn chưa được phân phối vì tranh chấp.

Đế chế Littlewoods được xây dựng bởi John và Cecil Moores, con trai của một người thợ nề trở nên giàu có hơn cả Nữ hoàng. Littlewoods được bán cho anh em nhà Barclay vào năm 2002 với giá 750 triệu bảng Anh, để lại cho nhiều thành viên trong gia đình khối tài sản khổng lồ hàng triệu bảng Anh. Toàn bộ gia đình Moores có giá trị ước tính khoảng 1,21 tỷ bảng Anh.

Sơn Tùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nu-ty-phu-anh-moi-mat-cac-con-da-dua-nhau-ra-toa-tranh-gianh-tai-san-kech-xu-post139428.html