Nữ xạ thủ gây sốt vì vừa xinh đẹp như minh tinh Địch Lệ Nhiệt Ba, vừa thiện chiến trên thao trường
Không chỉ nổi bật với gương mặt được ví như bản sao của minh tinh nổi tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ binh sĩ Buzainafu Yasenjiang còn khiến truyền thông Trung Quốc nức lời khen ngợi bởi tinh thần thép, kỹ năng thiện xạ và lòng quả cảm hiếm có.
Gương mặt điện ảnh, tinh thần chiến binh
Buzainafu Yasenjiang, cô gái người Tân Cương (Trung Quốc), đang trở thành hiện tượng được truyền thông nước này ca ngợi khi vừa sở hữu ngoại hình nổi bật, vừa đạt nhiều thành tích trong quân ngũ. Với đường nét thanh tú, đôi mắt to và thần thái dịu dàng, cô được ví như “bản sao quân đội” của nữ diễn viên nổi tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba, ngôi sao có hơn 81 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, điều khiến Buzainafu thật sự khác biệt không nằm ở ngoại hình mà ở bản lĩnh của một chiến binh. Sinh ra trong một gia đình chăn thả ở huyện Huocheng, nơi được mệnh danh là "quê hương oải hương" của Trung Quốc, cô lớn lên cùng những cánh đồng cỏ và đàn ngựa, từ nhỏ đã thần tượng các chiến sĩ cưỡi ngựa tuần tra trên thảo nguyên.

Ngoài khả năng bắn tỉa xuất sắc, Buzainafu còn tham gia biểu diễn cùng đoàn văn công quân đội. (Ảnh: Weibo)
Năm 2014, Buzainafu thi đỗ vào một trường trung học ở thành phố Ôn Châu, miền đông Trung Quốc. Đến tháng 9/2019, khi đang học đại học, cô quyết định nhập ngũ. Quyết định này được gia đình ủng hộ hoàn toàn, đặc biệt là lời nhắn xúc động từ người ông 83 tuổi: “Cháu là niềm tự hào của cả gia đình ta.”
Buzainafu đã cắt đi mái tóc dài gắn bó nhiều năm và bắt đầu hành trình trở thành lính. Ngay từ khóa huấn luyện tân binh, cô đã gây ấn tượng mạnh khi đứng đầu nội dung ném lựu đạn với thành tích 41 mét, gấp đôi tiêu chuẩn tối thiểu. Cô cũng thường xuyên lọt vào nhóm huấn luyện xuất sắc nhờ ý chí kiên cường.
Tháng 6/2022, Buzainafu được lựa chọn vào đội đào tạo bắn tỉa. Thời gian đầu vô cùng khó khăn, cô không đạt yêu cầu và nhiều lần thất bại. Nhưng thay vì nản chí, cô chủ động xin huấn luyện thêm ngoài giờ.

Buzainafu tại thao trường bắn. Cô đã được quân đội phong tặng danh hiệu “Xạ thủ xuất sắc”. (Ảnh: Weibo)
“Vì tôi không có năng khiếu bẩm sinh, tôi sẽ nỗ lực gấp đôi,” cô nói. “Tôi đã chọn làm lính bắn tỉa, thì phải sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách.”
Với quyết tâm đó, sau một năm rèn luyện liên tục dưới nắng gió thao trường, đôi tay đầy vết chai và làn da rám nắng của cô là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng. Cuối cùng, cô được vinh danh là “Xạ thủ xuất sắc” và nhận bằng khen hạng ba của quân đội.
“Không cần giống ai, cô ấy đã đủ đặc biệt”
Ngoài nhiệm vụ quân sự, Buzainafu còn là thành viên của đoàn nghệ thuật quân đội, thường xuyên tham gia biểu diễn ca múa và sân khấu. Tính đến nay, cô đã góp mặt trong hơn 100 chương trình, được khen ngợi bởi tài năng ca hát và khiếu biểu cảm sân khấu nổi bật.
Sau 6 năm quân ngũ, Buzainafu cho biết môi trường quân đội đã rèn luyện cho cô ý chí sắt đá và khát vọng cống hiến lâu dài. Gần đây, cô vinh dự được chọn là “Đoàn viên ưu tú toàn quốc”, danh hiệu chỉ trao cho 10 người thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân và Cảnh sát Vũ trang.
Trên mạng xã hội, nhiều người không tiếc lời ngợi khen Buzainafu. Một người viết: “Cô gái này thật tuyệt! Mang gương mặt minh tinh nhưng lại cầm súng để bảo vệ Tổ quốc.”
Một người khác bình luận: “Làm xạ thủ không chỉ cần bắn giỏi, mà còn cần trí óc nhạy bén.”
Và cũng có người nói đầy cảm phục: “Buzainafu có vẻ đẹp riêng của cô ấy. Cô không cần bị so sánh với bất kỳ minh tinh nào, vì cô đã là chính mình, một người lính, một nghệ sĩ và một biểu tượng sống.”