Nửa thế kỷ - ký ức một thời hoa lửa
Vào những ngày tháng Tư lịch sử, cả nước đang náo nức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), chúng tôi có dịp gặp và trò chuyện với những cựu chiến binh (CCB) trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch mùa Xuân năm 1975, hiện đang sinh sống tại tỉnh Tiền Giang.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày tháng hào hùng vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính Cụ Hồ năm xưa. Với CCB, Thiếu tá Lê Thanh Tân, đó là kỷ niệm không thể phai nhòa trong suốt cuộc đời binh nghiệp. Thiếu tá Lê Thanh Tân (khi đó là Chính trị viên phó Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Quân khu 8, hiện sinh sống tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) nhớ lại, ngày 30-4, các đơn vị đồng loạt tổng công kích vào nội thành Sài Gòn. Trung đoàn 24 được giao nhiệm vụ đánh chiếm bót cảnh sát quận 8, cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y và Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia; góp phần vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. Những ngày đó, địch liên tục ném bom đánh phá, cản đường, rất nhiều đồng chí anh dũng hy sinh, người trước ngã xuống, người sau lại xông lên, sự hy sinh của đồng đội càng tiếp thêm sức mạnh để anh em trong đơn vị vượt qua gian nan, thử thách.
Tham gia bảo vệ Tổ quốc với lý tưởng, nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu quê hương, đất nước, Trung sĩ Nguyễn Mạnh Bình (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Quân khu 8, hiện đang sinh sống tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) chia sẻ: “Rạng sáng ngày 30-4, chúng tôi được lệnh bỏ hết quân trang, chỉ mang 1 khẩu súng, 1 băng đạn, 1 nắm cơm để tiến và bám sát vào nội đô phía Nam Sài Gòn. Chúng tôi xác định, đây là trận quyết chiến cuối cùng. Khoảng 10 giờ, chúng tôi đánh chiếm Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia. Khi lá cờ của ta đã được cắm lên nóc Dinh Độc Lập, người dân rất phấn khởi, ào ạt đổ ra đường, cờ và băng rôn chào đón bộ đội, chào đón lực lượng cách mạng.

Những CCB từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Mùa xuân năm 1975, hiện đang sinh sống tại tỉnh Tiền Giang tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại TP. Hồ Chí Minh.
Giữa tháng 4-2025, các đồng chí là CCB, cán bộ, chiến sĩ và những người từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch mùa Xuân năm 1975, hiện đang sinh sống tại tỉnh Tiền Giang đã có chuyến tham quan TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để các CCB về thăm lại chiến trường xưa, ôn kỷ niệm “một thời hoa lửa”. Những nhân chứng lịch sử năm xưa nay đã tuổi cao, sức yếu, cùng nhau về thăm lại TP. Hồ Chí Minh và những địa danh lịch sử, rất vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh sau 50 năm giải phóng.
Thiếu úy Vi Chí Thịnh (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Quân khu 8, hiện đang sinh sống tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi trở lại TP. Hồ Chí Minh sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chứng kiến thành phố nhiều thay đổi, phát triển. Thiếu úy Vi Chí Thịnh chia sẻ, những con đường từng in dấu chân hành quân, những vùng đất từng vang tiếng súng nay đã hồi sinh, tươi đẹp trong hòa bình. Được trải nghiệm chuyến tàu metro êm ái, mát mẻ, không khói bụi, không ồn ào của công trình giao thông hiện đại, đã mang tới cảm xúc vui mừng, phấn khởi cho bản thân nói riêng và những người trước đây phải hành quân chỉ với đôi dép cao su Bác Hồ nói chung.
Xen lẫn trong niềm tự hào của những chiến sĩ ngày nào còn là niềm xúc động khôn nguôi khi nhớ về những người đồng đội một thời đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Những người lính trẻ năm ấy nay đều quá thất thập. Mỗi con đường, góc phố hôm nay đều mang trong mình lớp trầm tích lịch sử, gợi nhớ những trận đánh kiên cường, những đồng đội anh dũng đã ngã xuống; xen lẫn những nỗi niềm xúc động mỗi khi nhớ đồng chí, đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh ngay trước thời khắc giành chiến thắng, Trung sĩ Nguyễn Mạnh Bình bùi ngùi xúc động: “Về lại chiến trường xưa, bản thân tôi và các đồng chí trong Trung đoàn 24 anh hùng bùi ngùi xúc động. Những năm tháng đã đi qua, biết bao mồ hôi xương máu của đồng chí, đồng bào đã ngã xuống để giành độc lập như ngày hôm nay. Bất chấp hỏa lực ngăn chặn của địch, có những đồng đội mãi mãi không bao giờ qua được bên này cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y; máu đồng đội đã nhuộm đỏ những nhịp cầu.
Trực tiếp đi qua đau thương, mất mát và vô vàn khó khăn để giành được độc lập và có ngày hôm nay. Trong giai đoạn hiện nay, với bản lĩnh của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB tỉnh Tiền Giang tiếp tục đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là lực lượng chính trị - xã hội tin cậy; tích cực tham gia hoạt động ở địa phương, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cho thế hệ trẻ…
Đại tá Phan Hùng Mãnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tiền Giang cho biết: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ là thắng lợi của quân và dân ta trên mặt trận quân sự, mà còn là chiến thắng của ý chí độc lập, khát vọng hòa bình và thống nhất; được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Tôi cùng bao đồng chí, đồng đội từng trực tiếp chiến đấu trong những năm tháng đó vẫn còn in sâu trong ký ức những chặng đường hành quân gian khổ, những trận đánh ác liệt và cả sự hy sinh thầm lặng của biết bao người con ưu tú của dân tộc đã nằm xuống. Sau nửa thế kỷ, được sống trong hòa bình, độc lập và phát triển đó là thành quả của bao thế hệ đã đổ máu xương, mồ hôi và nước mắt. Chúng tôi - những CCB luôn ý thức rằng, phải sống xứng đáng với những hy sinh ấy".
Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202504/nua-the-ky-ky-uc-mot-thoi-hoa-lua-1041134/