Nửa thế kỷ 'ươm mầm xanh' giữa lòng thành phố

Ra đời trong thời khắc lịch sử trọng đại – ngay sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, Trường Mầm non (MN) 20-10 hôm nay chính là kết tinh của tình yêu thương và tấm lòng những người mẹ, người chị nơi chiến khu Quảng Đà trở về tiếp quản thành phố. Từ mong muốn thiết tha 'nơi gửi gắm những mầm xanh', Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) đã sáng lập nên Nhà trẻ 20-10, cơ sở nuôi dạy trẻ đầu tiên của TP Đà Nẵng – ra đời đúng ngày 20-10-1975, mang tên đầy ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam.

Cô giáo và các em nhỏ tại Nhà trẻ 20-10 (3 Pasteur, Đà Nẵng) do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) thành lập năm 1975.

Cô giáo và các em nhỏ tại Nhà trẻ 20-10 (3 Pasteur, Đà Nẵng) do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) thành lập năm 1975.

Nơi gửi gắm những mầm xanh đầu tiên của thành phố

Những ngày đầu ấy, trường chỉ có gần 30 cháu, phần lớn là con em của cán bộ Hội và một số cơ quan đầu ngành. Các cô giáo khi đó vốn là cán bộ Hội đặc phái sang đã không quản ngại gian khổ, vừa bồng bế, vừa chăm sóc, vừa dạy dỗ các cháu nhỏ trong những căn phòng nhỏ bé, thiếu thốn đủ bề.

Theo tư liệu Nhà trường còn lưu giữ, cô giáo Trần Thị Sang - một trong những người gắn bó từ buổi sơ khai (nay đã mất) cho biết: Ngày ấy, trường chỉ là vài căn nhà cấp bốn ọp ẹp. Nắng thì nóng hầm hập, mưa thì dột ướt cả chiếu nằm. Nước sinh hoạt, tắm rửa cho các cháu, các cô giáo phải múc từng gàu ở giếng. Để có nôi, có giường, các cô phải đi quyên góp từng tấm ván, từng chiếc chiếu. Gian khó là vậy, nhưng niềm vui được dạy dỗ, chăm sóc các cháu khiến ai nấy đều quên mệt nhọc.

Từ những viên gạch đầu tiên được góp nhặt bằng tấm lòng của các mẹ, các chị, ngôi trường nhỏ dần khang trang hơn. Trong suốt những năm 1980 - 1990, nhờ phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà trẻ 20-10 không chỉ vượt qua thời kỳ khó khăn mà còn trở thành điểm sáng đầu tiên về giáo dục mầm non (GDMN) của thành phố trẻ Đà Nẵng.

Bước sang giai đoạn đổi mới (1990 - 2010), từ vài căn phòng nhỏ, trường đã có 12 lớp mẫu giáo, 5 nhóm trẻ với hơn 550 học sinh, cùng hệ thống phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, sân chơi, phòng âm nhạc, phòng y tế… khang trang, sạch đẹp.

Từ mái trường ấy, nhiều phong trào thi đua sôi nổi được phát động và lan tỏa sâu rộng như “Bé khỏe – bé ngoan”, “Bé khéo tay”, “Tiếng hát mầm non”, “Người công dân tí hon”... Hầu như năm nào, học sinh của trường cũng đạt giải cao tại các hội thi cấp quận (cũ) và thành phố.

Cô trò chụp ảnh lưu niệm tại hội thi “Trưng bày không gian lịch sử 50 năm Trường Mầm non 20-10”.

Cô trò chụp ảnh lưu niệm tại hội thi “Trưng bày không gian lịch sử 50 năm Trường Mầm non 20-10”.

Phát triển và khẳng định vị thế lá cờ đầu ngành học mầm non

Liên tiếp nhiều năm, Trường Mầm non 20-10 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, có nhiều giáo viên giỏi cấp quận (cũ), thành phố; có nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, niềm vinh dự không chỉ của nhà trường mà còn của ngành GDMN Đà Nẵng.

Với những thành tích nổi bật, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều Huân chương Lao động các hạng, nhiều lần được UBND thành phố trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen.

Từ năm 2010 đến nay, Trường MN 20-10 tiếp tục khẳng định vị thế trong thời kỳ hội nhập. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, các phòng chức năng hiện đại được đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo được bồi dưỡng, tạo nên sức bật mới cho trường.

Chất lượng nuôi dạy trẻ không ngừng được nâng cao. Trường luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chuyên môn, được Bộ GD-ĐT, UBND thành phố, Sở GD-ĐT tặng nhiều Bằng khen, danh hiệu thi đua.

Đến nay, trường có 17 lớp với gần 500 cháu, đội ngũ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn, là đơn vị trọng điểm của ngành học MNTP Đà Nẵng. Nhà trường tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ và nhân cách.

Gieo vào các bé tình yêu quê hương, đất nước qua từng tiết học.

Gieo vào các bé tình yêu quê hương, đất nước qua từng tiết học.

Với tấm lòng tận tụy, tình yêu nghề, yêu trẻ, đội ngũ giáo viên nhà trường luôn là những người mẹ hiền thứ hai, giản dị, mẫu mực, cần cù, sáng tạo trong lao động, không ngừng tự học, tự rèn để hoàn thiện mình, góp phần vun đắp nên những “mầm xanh” khỏe mạnh, ngoan ngoãn, thông minh.

50 năm đã trôi qua, hàng ngàn thế hệ học sinh được chăm sóc, dạy dỗ dưới mái trường MN 20-10 đã trưởng thành, góp mặt trong nhiều lĩnh vực, cơ quan, doanh nghiệp trên khắp mọi miền đất nước. Từ ước mơ nhỏ bé của những người mẹ nơi chiến khu Quảng Đà năm xưa, ngôi trường này nay đã trở thành một dấu son tự hào của ngành GDMN Đà Nẵng, mang trong mình tình mẹ thiêng liêng, để mỗi “mầm xanh” lớn lên giữa lòng Đà Nẵng trong bình yên, nhân ái và hạnh phúc.

Cô Trần Thị Hà Thanh - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ:“50 năm qua là hành trình của yêu thương và trách nhiệm. Mỗi thế hệ giáo viên Trường MN 20-10 luôn tự hào vì được góp phần nuôi dưỡng những mầm non đầu đời của thành phố. Chúng tôi xác định rõ: chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ phải gắn liền với sự sáng tạo, đổi mới và môi trường an toàn, hạnh phúc. Đó cũng là cách tri ân thế hệ đi trước, đồng thời tiếp nối truyền thống đáng tự hào của ngôi trường mang tên 20-10”.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nua-the-ky-uom-mam-xanh-giua-long-thanh-pho-post320864.html