Nửa thế kỷ vang khúc khải hoàn
Trong tháng Tư lịch sử, khi cả nước hướng về cột mốc thiêng liêng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc đã được tổ chức, vang vọng những bản hùng ca kiêu hãnh tái hiện một thời kỳ đấu tranh oanh liệt.
Đây không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những thế hệ anh hùng, những con người đã dâng hiến cả cuộc đời mình, để tạo dựng nên một Việt Nam thống nhất, vững mạnh, một non sông gấm vóc nối liền một dải…
Những khoảnh khắc đó như dòng chảy bất tận, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương trong trái tim mỗi người dân đất Việt.

Hành trình xúc động trở về lịch sử
Chương trình nghệ thuật chính luận Hẹn ước Bắc - Nam là sự kiện trọng đại được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Bộ VHTTDL, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thành phố Hà Nội chỉ đạo và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thực hiện, sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 22.4 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Khán giả sẽ theo hành trình xúc động để trở về với lịch sử, nơi những lời hẹn ước không chỉ được viết bằng máu và nước mắt, mà còn là khúc ca hùng tráng về lòng kiên trung của hàng triệu người con đất Việt.
Những lời hẹn ấy sẽ được tái hiện một cách sống động qua sự kết hợp độc đáo giữa ngôn ngữ chính luận và nghệ thuật, với sự góp mặt của tư liệu lịch sử, phóng sự chuyên đề, hoạt cảnh, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại…
Theo Đại tá Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội, chương trình sẽ vinh dự đón tiếp các cựu chiến binh - những nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia chiến đấu và góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Bên cạnh đó, với sự đầu tư công phu, Hẹn ước Bắc - Nam sẽ mang đến một không gian sân khấu thực cảnh hoành tráng, có diện tích lên tới 2.700m², được thiết kế thành hai khối so le tượng trưng cho hai miền Nam - Bắc, nối liền nhau bằng hình ảnh cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải.

Điểm nhấn công nghệ nổi bật của chương trình là hệ thống trình chiếu 3D mapping độc đáo trên màn nước, một trải nghiệm chưa từng có trong các chương trình trước đây.
Kết hợp với ánh sáng laser, Hẹn ước Bắc - Nam sẽ tái hiện những hình ảnh lịch sử oai hùng, các trận đánh vang dội, khung cảnh hành quân trên đường Trường Sơn huyền thoại, đoàn xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập, những con thuyền trên sông Bến Hải và khoảnh khắc hân hoan ngày thống nhất...
Khán giả sẽ được chứng kiến những hình ảnh chân thực của xe tăng, thuyền chèo tay, ô tô chở quân cùng hình tượng cánh cổng hòa bình mở ra tương lai, tạo nên một bức tranh sống động về chặng đường 50 năm vẻ vang của dân tộc.
Chương trình quy tụ khoảng 800 nghệ sĩ và diễn viên, trong đó có sự tham gia của nhiều gương mặt tên tuổi như: Đại tá, NSND Tự Long; NSƯT Hoàng Tùng; NSƯT Vũ Thắng Lợi; Phạm Phương Thảo; Hòa Minzy, Đỗ Tố Hoa, nhóm Sao Mai, Oplus, Besinger, Soul House và nhóm “Anh trai vượt ngàn chông gai”…
Khán giả sẽ được sống lại không khí hào hùng qua những bản hùng ca bất hủ như Lời ca dâng Bác, Những ánh sao đêm, Hãy yên lòng mẹ ơi, Đưa cơm cho mẹ đi cày, Đường tôi đi dài theo đất nước, Rừng xanh vang tiếng Ta lư...
Đặc biệt, đây cũng là dịp công bố ca khúc mới Hẹn ước Bắc - Nam do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sáng tác riêng cho chương trình.

Những thời khắc lịch sử hào hùng sẽ được tái hiện sinh động qua các ca khúc đi cùng năm tháng
Câu chuyện, ký ức và niềm tự hào của bao thế hệ
Đối với thế hệ sinh ra trong hòa bình, chiến tranh có lẽ chỉ là những những câu chuyện lịch sử được kể lại. Nhưng âm nhạc, với sức mạnh vượt thời gian, có thể khơi gợi những cảm xúc sâu lắng, kết nối quá khứ và hiện tại.
Chương trình Bài ca chiến thắng - một đêm hòa nhạc giao hưởng dân tộc thính phòng đặc biệt - sẽ là cầu nối để thế hệ hôm nay cảm nhận trọn vẹn giá trị của hòa bình và tự do, qua những giai điệu hùng tráng và lắng đọng.
Sự kiện diễn ra vào 20h ngày 25.4 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội, sẽ đưa khán giả qua một bản trường ca ba chương: Khát vọng hòa bình, Bài ca ra trận và Chào mùa xuân đại thắng, tái hiện những khúc tráng ca bất diệt của dân tộc.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, khán giả Thủ đô cũng sẽ có cơ hội sống lại khoảnh khắc lịch sử hào hùng qua đêm nhạc Ký ức Trường Sơn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h ngày 27.4.
Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ mang đến những giai điệu đã trở thành biểu tượng của một thời kỳ lịch sử, qua tiếng hát của các gương mặt gạo cội: NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức...
Cùng với đó là sự tiếp nối của thế hệ nghệ sĩ thời bình: NSND Quốc Hưng, NSND Phạm Phương Thảo, NSND Hồng Hạnh, NSƯT Việt Hoàn, Viết Danh, Thái Thùy Linh, Bảo Yến (Sao Mai), Tiến Hưng, Trung Sỹ, Phúc Đại…
NSND Trung Đức, giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ, đã khắc sâu vào lòng khán giả những giai điệu bất hủ như Giai điệu Tổ quốc, Chào em cô gái Lam Hồng, Trên đỉnh Trường Sơn, luôn cháy bỏng khát khao truyền tải niềm tự hào dân tộc và tình yêu sâu sắc đối với quê hương qua từng lời ca.
Đến với Ký ức Trường Sơn, ông có dịp đứng chung sân khấu với NSND Thu Hiền, một sự hội ngộ đầy ý nghĩa. “Tôi cũng là người lính lái xe và tôi đã hát cho anh em bộ đội ở dưới chiến hào, trên mặt đất...
Lúc đó, tôi chưa đi văn công chuyên nghiệp, chỉ là người hát nghiệp dư. Và lần này, trên sân khấu của Nhà hát Lớn, tôi lại may mắn được song ca cùng người bạn diễn ăn ý - NSND Thu Hiền trong ca khúc ‘Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, NSND Trung Đức chia sẻ.
Trong khi đó, NSND Quốc Hưng lại kể câu chuyện khác: “Cha tôi - người lính Bộ đội Cụ Hồ, một trong những chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hơn 10 năm chiến đấu tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị. Ông may mắn hơn nhiều đồng đội vì sau đó được trở về dù thân thể không lành lặn. Nhưng một thời gian sau, người lính ấy đã tạm biệt gia đình để lại trở về đoàn tụ với đồng đội thân yêu, khi tôi mới 13 tuổi. Vì thế, được cất tiếng hát ngợi ca những anh hùng, liệt sĩ, những chiến sĩ đã chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước trong dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với tôi là hát trong chính cảm xúc của mình, cho cha tôi, cho đồng đội của ông, cho những anh hùng đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc!”.
Vinh dự và tự hào tham gia chương trình, ca sĩ Thái Thùy Linh bày tỏ: “Tôi sẽ hát bằng cả trái tim mình. Những ca khúc cách mạng hào hùng, những tác phẩm gắn liền với một thời kỳ oanh liệt sẽ được thể hiện theo một phong cách mới, để không chỉ những thế hệ cha chú mà nhiều thanh thiếu niên ngày nay vẫn yêu những bài ca đi cùng năm tháng”.
Với sự đầu tư công phu về cả nội dung lẫn hình thức, các chương trình nghệ thuật không chỉ là nhịp cầu vững chãi nối liền quá khứ với hiện tại, mà còn là ngọn lửa thắp sáng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.
Chúng truyền cảm hứng mạnh mẽ, khiến mỗi trái tim người Việt thêm một lần trân trọng và quyết tâm gìn giữ những giá trị thiêng liêng của hòa bình và thống nhất đất nước.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/nua-the-ky-vang-khuc-khai-hoan-127689.html