Trong các chương trình trải nghiệm gốm được tổ chức tại Đồng Nai, du khách được hướng dẫn để trực tiếp chạm vào đất sét, nhào đất, vuốt nặn, xoay bàn gốm, để tạo ra những sản phẩm độc nhất của bản thân. Những người lần đầu trải nghiệm đều tỏ ra thích thú.
Ngày 8/8, tại Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, tỉnh Tây Ninh, triển lãm "Kinh gốm – Thanh âm thế gian" chính thức khai mạc, với 414 tác phẩm điêu khắc gốm mang cảm hứng Phật giáo của nghệ sỹ Nguyễn Tuấn (Tuấn Gốm). Tham dự triển lãm có lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng (tỉnh Bắc Ninh) và đông đảo du khách trong, ngoài nước.
Đất, lửa và sự sáng tạo là 3 yếu tố làm nên linh hồn của tác phẩm nghệ thuật gốm. Giao lưu và triển lãm gốm năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên không gian gặp gỡ của những người yêu nghệ thuật gốm trên cả nước.
Việc tổ chức triển lãm trên đỉnh núi Bà Đen được kỳ vọng góp phần quảng bá di sản gốm Phù Lãng, gìn giữ, lan tỏa giá trị các làng nghề truyền thống, mở rộng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại đây.
Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm gốm ở làng gốm Hương Canh, xã Bình Nguyên, cha mẹ đều là những nghệ nhân có tiếng trong làng, tuổi thơ của Nguyễn Hồng Quang gắn liền với mùi đất sét, khói lò và tiếng gõ nhịp của những đôi bàn tay nặn gốm. Với nhiều người trẻ, rời quê để tìm kiếm cơ hội phát triển là lựa chọn phổ biến, nhưng Nguyễn Hồng Quang, sau khi tốt nghiệp ngành Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật, anh quyết định trở về quê hương để tiếp tục hành trình cùng nghề gốm truyền thống, với khát vọng đưa gốm Hương Canh bước vào đời sống nghệ thuật đương đại.