Núi lở cuốn trôi nhà dân ở xã Trà Tân

Sáng nay (27-10), vợ chồng ông Lê Ngọc Hùng (1974, trú xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) từ căn nhà tạm trở vào nhà chính của mình tại khu vực Dốc Chò (thôn 3B, xã Trà Giác cũ, nay là xã Trà Tân). Tuy nhiên khi đến nơi, vợ chồng ông Hùng tóa hỏa khi ngôi nhà biến mất, trước mặt chỉ còn bãi đất bùn lầy lội từ núi cao đổ xuống.

Hiện trường vụ lở núi khiến nhà ông Lê Ngọc Hùng bị cuốn trôi, mất tích.

Hiện trường vụ lở núi khiến nhà ông Lê Ngọc Hùng bị cuốn trôi, mất tích.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Hùng cho biết, năm 2008, ông cùng vợ là Đinh Thị Bích Trang vào khu vực trên để dựng nhà, sinh sống.

“Trước khi xảy ra thảm họa, tại đây có 2 ngôi nhà gỗ lớn cùng chuồng, trại nuôi 3 con heo nái, 4 con heo thịt, hơn 100 con gà thịt. Trưa qua tôi từ ngoài xã Trà Giang cũ trở vô thì mưa lớn ngập, không thể đi tiếp được nên ngủ ở nhà tạm. Do đó sáng nay vợ chồng tôi vào sớm. Tuy nhiên khi đến nơi thì tóa hỏa ngôi nhà bị núi lở cuốn trôi mất. Ngoài 2 ngôi nhà gỗ kiên cố thì toàn bộ vật nuôi và hơn 43 triệu đồng tiền mặt, 2 chỉ vàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác đã bị cuốn trôi, chôn vùi dưới lớp đất đá”- ông Hùng kể lại.

Vị trí ngôi nhà ông Hùng trước khi bị cuốn trôi.

Vị trí ngôi nhà ông Hùng trước khi bị cuốn trôi.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, ngọn núi sạt lở cách nhà tương đối xa, đi bộ đến đó cũng hơn 15 phút. “Năm ngoái tôi có đề nghị xã hỗ trợ di dời ngôi nhà tại đây, nhưng qua khảo sát xã cho nói nhà tôi không nằm trong diện sạt lở, do cách ngọn núi tương đối xa. Thế nhưng nay ngọn núi bất ngờ sạt lở, cuốn trôi tất cả. Cũng may đêm qua vợ chồng tôi không vào được nên không ở đó, nếu không thì…”- ông Hùng ngậm ngùi nói và cho biết thêm, đã báo cáo sự việc với chính quyền xã Trà Tân để có hướng khắc phục, hỗ trợ.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nui-lo-cuon-troi-nha-dan-o-xa-tra-tan-post321327.html