'Núi lở, đất chảy' và nước mắt người ở lại

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra thảm họa lở núi kinh hoàng tại thôn Pứt, xã vùng cao biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng làm 3 người bị vùi lấp, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân.

Nỗi buồn đau ngưng đọng trong ánh mắt người dân làng Pứt. Họ chờ đợi một phép màu mong manh, rằng người thân sẽ trở về...

Bà Riah Thị Trập, mẹ ruột của Briu Thị Tép (vợ công an viên).

Bà Riah Thị Trập, mẹ ruột của Briu Thị Tép (vợ công an viên).

7 ngày, 7 đêm trôi qua cũng là ngần ấy thời gian bà Riah Thị Trập, mẹ ruột chị B’riu Thị Tép, nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra sáng 14/11 không sao chợp mắt. Vừa đưa tay quệt dòng nước mắt tuôn chảy trên đôi gò má hốc hác, bơ phờ vì thiếu ngủ, bà Trập kể: Tép, con gái đầu của bà năm nay 27 tuổi; chồng nó là Zơ Rum Nhôm (Công an viên) cũng mới 28 tuổi. Hai vợ chồng ra đi đột ngột khi tuổi đời còn quá trẻ để lại 2 đứa con thơ dại, cháu đầu mới 7 tuổi, còn đứa sau chưa đầy 1 tuổi.

Nhìn cảnh cháu ngoại sốt cao, đêm ngày khóc đến khản giọng vì khát sữa và nhớ mẹ, cha mà lòng bà Trập quặn thắt: “Từ ngày xảy ra vụ việc chúng tôi đều ở nhà của 2 con, ngày đêm trông ngóng sớm được gặp lại 2 con. Thương 2 đứa cháu nhỏ khi ngày nào cũng tìm ba mẹ, nhất là đứa út mới 1 tuổi suốt ngày khóc tìm hơi mẹ và gọi ba...ba... Mong sớm được tìm thấy 2 con dù là cái xác thôi. Chứ ở dưới đó lâu rất tội”.

Trời vùng cao xã biên giới Hùng Sơn những ngày này mây đen xám xịt, mưa xối xả, gió rít từng cơn. Giữa trời đông rét mướt ấy, những người thân của các nạn nhân mất tích và bà con làng Pứt vẫn sáng sáng, chiều chiều, lặng lẽ đứng ngóng về phía núi xa, nơi đất đá cuồn cuộn chảy cuốn trôi 3 người con của làng. Họ chờ đợi một phép màu sẽ đến dù đó là hy vọng mong manh.

Nước mắt cậu bé mồ côi bố mẹ vụ sạt lở đất.

Nước mắt cậu bé mồ côi bố mẹ vụ sạt lở đất.

Chị Hôih Zi Niênh, em gái thứ 4 của anh Hôih Zi Nút, một trong 3 người mất tích trong vụ sạt lở ấy luôn thương tiếc người anh trai cả hiền lành, siêng năng, hết mực thương yêu gia đình và các em. Zi Niênh kể, hôm ấy lẽ ra chị cũng đi làm ở khu rừng sản xuất đó với anh trai mình nhưng có việc đột xuất nên chị không đi.

May mắn đến với chị còn anh trai chị và 2 người hàng xóm khác thì tai họa ập xuống bất ngờ: “Lúc bị sạt lở tôi chạy đến nơi khóc gào tìm kiếm anh, gọi mãi... mong anh trả lời là “anh đây, anh thoát rồi, anh chạy về đây”... Thế mà không nghe thấy một tiếng nào từ anh cả. Hôm đó anh đi ra chăn bò, dê khu vực chòi rẫy của gia đình vào lúc 7 giờ sáng, tới 9 giờ hơn là xảy ra sự việc. Đàn bò 6 con tất cả, bị cuốn trôi theo anh 5 con, giờ chỉ còn lại 1 con. Bây giờ tôi chỉ mong sớm được tìm thấy anh trai. Thật sự mong có phép màu đến với anh tôi. Ngày nào, giờ nào cứ cầu nguyện mong anh trở về. Ngày đêm thức trắng chỉ hy vọng có ai đó gọi đã tìm thấy anh rồi...khóc... khóc”.

Thảm họa "đất chảy" rình rập.

Thảm họa "đất chảy" rình rập.

Nỗi ám ảnh luôn đeo bám những người còn sống sót sau vụ sạt lở núi ngày 14/11 như bà Coor Thị Ích, Trưởng thôn Pứt. Đã 1 tuần trôi qua, những tiếng nổ ầm ầm vang ra từ lòng núi cùng cảnh tượng đất chảy cuồn cuộn cuốn trôi tất cả vẫn hiển hiện trước mắt bà Ích.

“Hôm xảy ra vụ việc tôi cùng với bà cô đi lấy sâm ngọc cẩu tại khu vực đó. Khi đang lấy bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ vang rất to, chỉ vài giây sau thấy hàng ngàn khối đất đá cùng cây cối đổ xuống rầm rầm. Cả 2 chúng tôi hô hào chạy tán loạn không kịp suy nghĩ gì, chỉ lo thoát thân, còn lại chiếc gùi với sâm đào được cùng chiếc xe máy đều bị cuốn trôi hết. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn bị ám ảnh, run sợ đến nổi không ăn uống được, đêm cũng không ngủ được. Xung quanh thôn đều là đồi núi, bên nào cũng thấy sạt lở, ban ngày có thể cho bà con về xem nhà cửa chứ đến đêm là phải di dời bà con về nơi an toàn. Bà con mong sớm có một nơi ở ổn định hơn” bà Ích chia sẻ.

Khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Khẩn trương tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Nỗi ám ảnh về núi lở và mong muốn có một nơi ở ổn định của bà Coor Thị Ích cũng là nỗi niềm của bà con làng Pứt và nhiều khu vực sạt lở khác ở vùng núi cao Đà Nẵng. Chia sẻ nỗi đau với đồng bào vùng thiên tai, ngay sau vụ sạt lở núi, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên bà con sớm vượt qua nỗi đau mất mát, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương khẩn trương tìm giải pháp ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con:

“Việc chăm lo đời sống cho nhân dân ở khu vực di dời phải thật tốt, đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho bà con. Việc quan trọng nữa là ở khu vực đã san ủi mặt bằng xã phải vận động bà con dứt khoát phải về đó chứ không ở lưng chừng sườn núi, khu vực sạt lở nữa. Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để làm nhà cho bà con. Về lâu dài, giao cho các xã miền núi rà soát đồng bộ, toàn diện các khu vực sạt lở, nguy cơ sạt lở thì phải xác định được khu vực bố trí tái định cư để nhân dân sống lâu dài được, chứ năm nào cũng nơm nớp sạt lở thì không được”, ông Trần Nam Hưng cho biết.

Ngày 21/11, thời tiết tạm bớt mưa, tranh thủ tìm kiếm người mất tích.

Ngày 21/11, thời tiết tạm bớt mưa, tranh thủ tìm kiếm người mất tích.

Tình trạng sạt lở núi tiếp tục diễn biến rất phức tạp, một sở chỉ huy hiện trường đã ngay lập tức được thiết lập tại thôn Rú. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu V, lực lượng Biên phòng cùng đội chó nghiệp vụ, phương tiện, thiết bị hiện đại được huy động đến đây thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở núi.

Đưa chó nghiệp vụ tìm kiếm nơi nghi ngờ.

Đưa chó nghiệp vụ tìm kiếm nơi nghi ngờ.

Những ngày qua, vùng biên giới tiếp tục có mưa to, sạt lở núi lan rộng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân địa phương vẫn dầm mình trong giá rét, bùn lầy, lật từng tảng đá, san gạt từng lớp đất nhão nhẹt để tìm kiếm nạn nhân. Sau nhiều nỗ lực, đến chiều 19/11, một thi thể đầu tiên đã được tìm thấy. Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng nỗ lực triển khai.

Cháu nhỏ con trai công an viên Zơ Rum Nhôm bị mất tích vụ sạt lở kinh hoàng.

Cháu nhỏ con trai công an viên Zơ Rum Nhôm bị mất tích vụ sạt lở kinh hoàng.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân vụ lở núi, Đồn Biên phòng Ga ry - Bộ đội Biên phòng thành phố đã nhận đỡ đầu 2 con trai của vợ chồng anh Zơ Râm Nhôm và chị B’riu Thị Tép (cả 2 người bị mất tích). Những ngày này, nhiều nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước cũng tìm cách vượt núi về với làng Pứt và các vùng sạt lở ở vùng cao xã biên giới Hùng Sơn giúp đỡ bà con nơi đây vượt qua khó khăn.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Lực lượng vẫn tiếp tục tìm kiếm. Bốn chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng vẫn kiên trì tham gia tìm kiếm người mất tích. Riêng hai cháu nhỏ, Bộ đội Biên phòng, cụ thể là Đồn Biên phòng Ga Ry đã nhận nuôi và xác định sẽ chăm sóc các cháu đến khi học hết lớp 12”.

Lực lượng vũ trang tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Lực lượng vũ trang tìm kiếm 2 người còn mất tích.

Sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng là nguồn động viên, sẻ chia lớn đối với bà con vùng sạt lở núi lúc này. Để nước mắt người dân làng Pứt và các vùng sạt lở thôi rơi rất cần một giải pháp căn cơ để ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con như lời tâm sự của già làng B’riu Nhâu, thôn Juh: “Đợt mưa lũ trước cả thôn cũng đã di dời về nơi ở an toàn rồi, xong quay về lại thì lại gặp vụ sạt lở kinh hoàng này, chúng tôi lại phải di dời tiếp. Bây giờ bà con mong sớm có vị trí thật ổn định để mọi người sinh sống an tâm hơn”.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nui-lo-dat-chay-va-nuoc-mat-nguoi-o-lai-post1247833.vov