Nước mắt của biển

Chỉ trong phút chốc, người dân nuôi trồng thủy hải sản ở Quảng Ninh 'trắng tay'. Siêu bão yagi đi qua để lại cho họ 1 khoản nợ khổng lồ và không biết đến bao giờ mới 'hoàn hồn', trở lại như xưa. Biển cho người dân nguồn sống dồi dào nhưng cũng chỉ tích tắc lấy đi tất cả. Nước biển đã mặn nay càng mặn hơn.

Anh Phạm Văn Minh, một hộ nuôi trồng thủy hải sản ở Cẩm Phả vừa chỉ đạo công nhân cắt phao cho biết, trước khi bão về, khu vực này có hàng trăm bè nuôi cá, hàng nghìn dây nuôi hàu, giờ không còn dấu vết gì, trắng trơn. Gia đình anh cũng có 40 bè cá, 30 dây hàu, tổng giá trị đầu tư 1,5 tỷ đồng,... vậy mà giờ những gì còn lại chỉ là ít quả pha.

"Không còn nhà nào còn gì, ở đây trắng bãi hết rồi. Ở đây còn mỗi quả phao nên cho công nhân ra thu hồi lại, có làm thì giảm bớt chi phí chứ giờ thuê công nhân cũng khó, người ta cùng không làm. Mót lại còn mỗi cái này chứ các thứ hàu, con giống ở dưới va đập hỏng hết. Giờ lấy mỗi phao không lấy được gì cả" - anh Minh chia sẻ.

Ông Đặng Văn Vinh chỉ tay về phía những chiếc lồng trống trơn. Tài sản cả 1 đời gom góp phút chốc tiêu tan.

Ông Đặng Văn Vinh chỉ tay về phía những chiếc lồng trống trơn. Tài sản cả 1 đời gom góp phút chốc tiêu tan.

Khu vực nuôi trồng thủy hải sản của gia đình anh Đặng Văn Vinh, ở phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả cũng “về con số không ”. Anh Vinh cho biết, dù liên tục theo dõi dự báo thời tiết và đã từng cảm nhận độ nguy hiểm của siêu bão nên cho người gia cố lồng bè cẩn thận. Nhưng tất cả nỗ lực đó cũng đều trở nên quá nhỏ bé trước biển cả mênh mông.

Theo anh Vinh: "Tổng riêng hàu mất 4 tỷ, cá mất 2,6 tỷ đồng. Ở đây ít nhất cũng mấy trăm triệu, ít cũng 200 triệu mà xuống biển 200 triệu không thấm vào đâu cả. Toàn bộ tiền vay ngân hàng. Bây giờ đầu óc chưa nghĩ được phương hướng gì để tái sản xuất cả. Bây giờ chỉ đi vớt lại xem còn gì thì vớt để gỡ gạc tý nào hay tý đó. Chứ chưa có phương án. Trước chòi kia là 120 ô cá giờ là trắng trơn hết, không thấy gì nữa".

Những chiếc bè cá trống trơn vừa được người dân đi tìm về níu tạm vào chỗ cũ.

Những chiếc bè cá trống trơn vừa được người dân đi tìm về níu tạm vào chỗ cũ.

Người nuôi trồng thủy sản ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) đến giờ vẫn chưa "hoàn hồn" mặc dù bão đã đi qua cả tuần. Chị Nguyễn Thị Hoàn cùng nhiều bà con ở khu nuôi trồng vẫn chưa hết bàng hoàng khi bão dừng, quay lại bè kiểm tra thì không còn gì cả, chỉ còn khoảng trống mênh mông. Chị Hoàn nghĩ đến tài sản đã mất, nghĩ đến khoản nợ ngân hàng mà mấy ngày nay không ăn uống được gì, giấc ngủ cũng chập chờn.

"Có 2 sổ đỏ đều cắm hết, đầu tư vào đây mất mấy tỷ, bây giờ sạch hết, ô lồng bè không có gì hết. Đưa được ít cá bé vào thôi, còn lại đi hết sạch, mất hết. Mất hơn 10 tấn cá song to, còn cá bé không nói đến mà mất cá chuẩn bị bán. Đang bảo sang tháng xuất, mới gọi thợ nhưng thợ bảo qua bão giờ qua bão thì hết sạch, không còn gì nữa. Con tôi bảo giờ con về đi làm thuê nhưng đi làm thuê bao giờ đủ tiền để trả nợ số tiền đó" - chị Hoàn bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Hoàn thẫn thờ nhìn đống tài sản của gia đình tan hoang, không còn gì.

Chị Nguyễn Thị Hoàn thẫn thờ nhìn đống tài sản của gia đình tan hoang, không còn gì.

Thợ cắt quả phao, thứ còn lại duy nhất khi siêu bão Yagi đi qua. Nhưng không phải ai cũng may mắn như anh Vinh và Minh khi quả phao bị sóng gió đánh xoay tròn tụ lại 1 chỗ.

Thợ cắt quả phao, thứ còn lại duy nhất khi siêu bão Yagi đi qua. Nhưng không phải ai cũng may mắn như anh Vinh và Minh khi quả phao bị sóng gió đánh xoay tròn tụ lại 1 chỗ.

Người dân sống nhờ biển, bám biển và làm giàu từ biển, tuy nhiên chỉ hơn 3 tiếng đồng hồ siêu bão Yagi đi qua, toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy hải sản ở khu vực Cẩm Phả bị đánh tan, trống trơn. Cả một đời mưu sinh, tích cóp, phát triển cơ đồ, phút chốc bỗng tay trắng, nợ nần chồng chất. Biển cho họ nhiều nhưng cũng lấy đi tất cả không thương tiếc. Nhưng, để làm lại họ vẫn chọn biển để nương nhờ.

Lan Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nuoc-mat-cua-bien-post1121436.vov