Nước mắt Làng Nủ: 'Lớp mầm non 18 bé thì 10 bé đã ra đi mãi mãi'

Thảm kịch ở Làng Nủ, Lào Cai khiến 10 trẻ mầm non ra đi mãi mãi, để lại sự tiếc thương vô hạn cho thầy cô và cả cộng đồng.

Câu chuyện đau lòng tại Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang khiến nhiều người rơi nước mắt. Một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại khu vực này vào trưa ngày 12/9, khiến cả cộng đồng bàng hoàng và đau xót.

Fanpage "Việc Tử Tế" đã đăng tải câu chuyện đầy ám ảnh này, với những hình ảnh từ hiện trường vụ sạt lở được chia sẻ bởi phóng viên Hoài Thương và Tài Vũ của VTV. Báo VTV đưa tin, một lớp học nhỏ tại trường mầm non ở thôn Làng Nủ, có 18 bé, thì đã có 10 bé ra đi mãi mãi sau thảm họa này.

Sau cơn lũ quét, lớp mầm non ở Làng Nủ có 18 bé thì 10 bé đã ra đi..

Sau cơn lũ quét, lớp mầm non ở Làng Nủ có 18 bé thì 10 bé đã ra đi..

Những hình ảnh gây xúc động mạnh khi các cô giáo mầm non nghẹn ngào khóc bên những vật dụng còn sót lại của các con: những bức vẽ, chiếc ca, cốc, đôi dép nhỏ bé.

"Lẽ ra hôm nay các con đã được đến trường, vui chơi như bao bạn khác, nhưng bão lũ đã cướp đi tất cả...", một bình luận từ bạn đọc để lại, diễn tả nỗi đau xé lòng.

Thầy cô ngậm ngùi khóc bên những vật dụng còn sót lại của các con.

Thầy cô ngậm ngùi khóc bên những vật dụng còn sót lại của các con.

Cơn lũ ác nghiệt cuốn trôi tuổi thơ 10 đứa trẻ ở Làng Nủ.

Cơn lũ ác nghiệt cuốn trôi tuổi thơ 10 đứa trẻ ở Làng Nủ.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, tính đến 9 giờ sáng ngày 12/9, vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ đã khiến 41 người thiệt mạng, 54 người mất tích, và 17 người bị thương đang được điều trị. Số hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét là 37, với tổng cộng 158 người, bao gồm 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, và 14 trẻ dưới 14 tuổi.

Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh, bão lũ và sạt lở đất đã gây ra con số thương vong đau lòng với 88 người chết, 85 người mất tích, và 70 người bị thương. Các lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ người dân vượt qua thảm họa này.

Lẽ ra ngày hôm nay, các bé đang ở trường, thế nhưng cơn lũ quét ác nghiệt đã cuốn trôi tất cả mọi thứ, để lại nỗi đau khôn cùng cho người ở lại.

Lẽ ra ngày hôm nay, các bé đang ở trường, thế nhưng cơn lũ quét ác nghiệt đã cuốn trôi tất cả mọi thứ, để lại nỗi đau khôn cùng cho người ở lại.

Sự mất mát của các em nhỏ và sự đau đớn của gia đình, thầy cô là một nỗi đau không thể diễn tả hết bằng lời. Những thiên thần nhỏ đã rời xa vòng tay người thân trong cơn lũ dữ, để lại một khoảng trống vô tận trong lòng những người ở lại.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nuoc-mat-lang-nu-lop-mam-non-18-be-thi-10-be-da-ra-di-mai-mai-202409121505445438.html