Nước mắt mẹ và niềm vui khán giả
Tràn ngập niềm vui và nỗi tự hào là cảm giác của Findlay Curtis khi cầu thủ của CLB Rangers đang khoác áo đội Kilmarnock theo hợp đồng cho mượn này được gọi vào đội tuyển quốc gia Scotland.

Findlay Curtis, cầu thủ trẻ vừa được gọi vào Đội tuyển quốc gia Scotland. Ảnh: BBC
Cú điện thoại từ một thành viên của đội tuyển hôm thứ Hai thông báo quyết định này của huấn luyện viên trưởng Steve Clarke khiến chàng trai 19 tuổi sững người. Trong nỗi vui mừng vô bờ trước khoảnh khắc lịch sử của sự nghiệp, Curtis nghĩ ngay đến đấng sinh thành. “Tôi vội báo tin vui cho ba mẹ và nhận ra từ đầu dây bên kia tiếng khóc nức nở của mẹ tôi. Bà khiến tôi không kìm được nước mắt ở phút giây trọng đại này”, giọng Cutis xúc động.
Dăm tuyển thủ chấn thương, phải nghỉ dài ngày khiến ông Steve Clarke tức tốc tìm nhân tố thay thế và Curtis đã lọt vào tầm ngắm của viên thuyền trưởng kỹ tính. Trong mắt nhìn của ông, tiền đạo trẻ chạy cánh này đi bóng tốc độ, hiệu quả, được kỳ vọng sẽ gây khó khăn cho hàng thủ đối phương và làm tròn nhiệm vụ thay thế người đàn anh Ben Gannon-Doak còn đang điều trị chấn thương.
Cùng động đội trong màu áo tuyển thủ Scotland, Curtis sẽ tập luyện chuẩn bị cho hai trận giao hữu với tuyển Nhật Bản trên sân Hampden ngày 28/3 và với tuyển Bờ Biển Ngà ở sân Hill Dickinson 3 ngày sau đó. Clarke và các học trò của mình đang trong hành trình chuẩn bị cho Vòng chung kết World Cup nên theo lời ông, đội tuyển luôn có chỗ cho các nhân tố tích cực, giàu khát vọng và đầy tâm huyết vì màu cờ sắc áo.
Chàng học trò mới của ông, tuyển thủ trẻ Curtis, hẳn sẽ không phụ lòng tin cậy của ban huấn luyện và đồng đội. Giấc mơ góp mặt trong đội tuyển quốc gia - theo lời anh - đến khá sớm và đầy bất ngờ nhưng anh sẽ nắm lấy với tất cả sự trân quý và nỗ lực nghiêm túc. Anh sẽ không phụ lòng trông đợi của cả khán giả, những người tin cậy mình và hiểu rằng nước mắt mừng của mẹ cùng giọng tự hào của cha sẽ luôn theo mình suốt hành trình.
Làm cho người xem hạnh phúc, với nhiều cầu thủ, là điều quan trọng nhất, giúp bản thân họ mãn nguyện. Rayan Cherki - tuyển thủ Pháp đang khoác áo Manchester City - tâm niệm rằng sứ mạng của người chơi bóng đá là mang niềm vui, nỗi hứng khởi đến khán giả, giúp họ tạm quên bao ưu phiền, vất vả trong công việc và cuộc sống để tận hưởng 90 phút nhẹ nhàng thanh sạch. Trong suy nghĩ của chàng trai 23 tuổi này thì đó là điều hạnh phúc và may mắn của cầu thủ và vì thế, trách nhiệm của mình và đồng đội là đừng để người xem thất vọng. Và để tận hưởng ân huệ này, người cầu thủ phải thi đấu hết mình với tất cả tâm huyết, sáng tạo trong tinh thần tận hiến. Cherki tự dặn mình luôn khe khắt với bản thân, cẩn trọng và mới mẻ trong từng đường chuyền, cú sút. “Cái đẹp phải đi liền với tính hợp lý, hiệu quả” là tâm niệm của người gia nhập Manchester City từ mùa hè năm 2025 và anh tự dặn mình không ngừng học hỏi để làm mới bản thân.
Như chàng trai Scotland Curtis, Cherki lớn lên mỗi ngày trong lòng yêu thương và mong đợi của gia đình. Từ sân bóng trở về nhà, anh vẫn thường trò chuyện với cha, một khán giả nhiệt thành nhưng luôn khe khắt với từng bước tiến của con trai. Cherki hiểu và chia sẻ niềm mong đợi chính đáng của cha nên tự đặt cho mình mục tiêu trở thành cầu thủ xuất sắc. Anh hứa với cha sẽ trở thành cầu thủ đoạt Quả bóng vàng và tin rằng vào ngày ấy, cha con anh sẽ… thôi bàn chuyện bóng đá.
Tất nhiên, lúc ấy Cherki và cha anh sẽ sôi nổi bao đề tài ngoài bốn đường biên, về niềm may mắn gợi cảm hứng cho bao người, về giọt nước mắt ấm nồng của người mẹ hay tin con mình trở thành tuyển thủ.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nuoc-mat-me-va-niem-vui-khan-gia-3328972.html













