Nước mắt ở điểm trường Làng Nủ: Mới ngày nào còn tung tăng đến lớp khai giảng!

Từng chiếc cốc, cái bát, đôi dép và những bức vẽ tô màu dang dở... được giáo viên điểm trường Làng Nủ cất gọn để gửi về cho người thân các em.

Các giáo viên ở điểm trường Làng Nủ, trường Mầm non số 1 Phúc Khánh đau lòng khi cất gọn di vật của những trẻ thiệt mạng do lũ quét.

Các giáo viên ở điểm trường Làng Nủ, trường Mầm non số 1 Phúc Khánh đau lòng khi cất gọn di vật của những trẻ thiệt mạng do lũ quét.

Đã 2 ngày trôi qua, người dân ở xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi trận lũ quét lịch sử đã quét qua 38 hộ dân tại thôn Làng Nủ. Tính đến 17h ngày 12/9, đã có 45 người chết, 50 người còn mất tích sau trận lũ quét. Trong số đó có rất nhiều trẻ em và học sinh.

Cô Nguyễn Phương Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non số 1 Phúc Khánh cho biết: “Điểm trường Làng Nủ có 2 lớp với 44 trẻ. Tại khu vực xảy ra lũ quét có 16 trẻ đang theo học tại điểm trường. Trận lũ đã khiến nhiều người chết và mất tích, trong đó có 7 trẻ đang học tại trường. Tính đến 12h ngày 12/9, đã tìm thấy thi thể của 5 trẻ, còn 2 trẻ vẫn đang mất tích”.

Nước mắt vẫn còn lăn dài trên khuôn mặt của cô Hoàng Thị Nự, giáo viên tại điểm trường Làng Nủ, trường mầm non số 1 Phúc Khánh khi nhớ lại ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ mới hôm trước còn rạng rỡ đến lớp.

 Đồ dùng cá nhân của những trẻ xấu số được cất gọn gửi cho người thân.

Đồ dùng cá nhân của những trẻ xấu số được cất gọn gửi cho người thân.

Gấp gọn đồ dùng cá nhân của các học sinh xấu số, cô Nự cho biết: Tôi không thể kìm nổi nước mắt khi nghe tin trận lũ quét diễn ra tại Làng Nủ. Nhà tôi cách điểm trường cũng như khu vực xảy ra lũ quét chỉ khoảng 500m nhưng khi lũ xảy ra tôi không hề hay biết. Đến khi mọi người đổ đến xem tôi mới đi cùng và phát hiện sự việc.

“Trước mắt là khung cảnh hoang tàn cùng những tiếng khóc nghẹn của dân bản. Càng đau lòng hơn khi 5 học sinh của lớp tôi cũng bị cuốn theo dòng lũ. Mới ngày nào còn tung tăng đến lớp để khai giảng, giờ các con đã ra đi mãi mãi” – cô Nự nghẹn ngào.

Theo thống kê của phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên, trận lũ quét đã khiến 27 học sinh tại thôn Làng Nủ bị chết và mất tích. Trong đó có 20 học sinh của trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh.

 Những bức vẽ vẫn còn tô màu dang dở...

Những bức vẽ vẫn còn tô màu dang dở...

Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh chia sẻ: “Sự việc xảy ra vào lúc sáng nhưng phải đến chiều tôi mới nhận được thông tin. Lúc đó, tại Phúc Khánh đang bị ngập, không có sóng điện thoại nên không hỏi thăm được thông tin cụ thể. Sáng hôm sau tôi mới đi bộ đến Làng Nủ và rất sốc khi chứng kiến khung cảnh hoang tàn”.

Cũng theo thầy Vinh, các học sinh ở Làng Nủ đều thuộc diện ở bán trú. Hôm xảy ra vụ việc, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên các con được nghỉ ở nhà.

 Người dân Làng Nủ cùng lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Người dân Làng Nủ cùng lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

“Nếu mà lúc đó các em ở tại trường thì có lẽ sự việc đau lòng cũng không xảy đến. Tôi mới về đây được mấy năm nhưng hàng ngày tiếp xúc với các em ở bán trú, khi biết tin tôi và các thầy cô rất bàng hoàng” – thầy Vinh xúc động.

Cũng như thầy Vinh, cô Nga, cô Nự... những ai khi nghe tin về trận lũ quét ở Làng Nủ hay nhìn lại những di vật của những đứa trẻ ở Làng Nủ đều cảm thấy vô cùng thương tiếc. Những giọt nước mắt trực trào trên gương mặt các thầy cô ở Phúc Khánh như lời tiễn biệt gửi tới những học sinh đã ra đi mãi mãi.

Hà Thuận

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nuoc-mat-o-diem-truong-lang-nu-moi-ngay-nao-con-tung-tang-den-lop-khai-giang-post700621.html