Nước mắt tuổi xế chiều…

Bị chính con trai nhiều lần đánh đập, sỉ nhục thậm tệ, nhưng tại phiên tòa vợ chồng ông Tư vẫn xin HĐXX giảm án cho con. Vợ chồng ông nhận tất cả lỗi về mình và hy vọng, trước khi nhắm mắt được thấy người con trai hối lỗi, sửa sai để làm lại cuộc đời.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng (sinh năm: 1981, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) ngày 28/01/2021 tại TAND huyện Khoái Châu đông đảo người dự án, trong đó phần lớn là hàng xóm láng giềng. Người ta đến để chứng kiến gã “nghịch tử” bị pháp luật trừng trị. Hưng nổi tiếng là “Chí Phèo” trong vùng bởi bản tính hung hăng, vô học. Y gây sự với bất cứ ai nếu cảm thấy “ngứa” mắt, trong đó có chính cha mẹ mình. Hàng xóm lân cận không lạ gì khi chứng kiến cảnh cha mẹ y khóc than, kêu cứu khi bị y bạo hành.

Cha mẹ ruột bị cáo là ông Nguyễn Văn Sơn và bà Đinh Thị Tuất. Mới 59 tuổi nhưng vẻ ngoài hai ông bà như thể hai cụ già. Bà Tuất dáng gầy còm, nhỏ thó, khuôn mặt đan đầy vết chân chim trông khắc khổ. Đôi mắt bà đỏ hoe ẩn dưới lớp tóc rối hơn hai phần bạc khi người lạ hỏi, hàng nước mắt liền ứa ra. Bà đưa ống tay áo sờn đen quệt ngang nói như trách phận: “Vợ chồng tôi vô phúc thật chú ạ, có con như không”.

Những ký ức tủi hờn về đứa con nghịch tử hiện về trong lời kể của bà. Ông và bà lấy nhau từ thời bao cấp, nghèo đến nỗi năm này qua năm khác phải ăn sắn, ngô thay cơm. Người con trai bà sinh năm 1981 đúng đỉnh điểm của đói kém. Vợ chồng ông bà bóp mồm, bóp miệng nhịn ăn để nuôi đứa con duy nhất những mong sau này con sẽ báo hiếu.

Hưng lớn lên từ nghèo đói nhưng luôn được ông bà chiều chuộng, dành cho những gì tốt nhất. Có lẽ vì thế mà người con cũng hư hỏng theo sự chiều chuộng vô điều kiện của ông bà. Hưng học đến lớp 7 rồi bỏ ngang, bất chấp sự khuyên bảo của cha mẹ. Từ khi bỏ học, Hưng hay giao du với đám bạn xấu, quậy phá khắp vùng khiến ông bà bất lực không thể khuyên bảo. Năm 2005, Hưng rời quê hương đi làm thuê, nhiều năm sau đó quay về tay không. Năm 2010, Hưng về quê đề nghị ông bà cho lấy vợ. Ông bà gật đầu hy vọng con trai yên bề gia thất chí thú làm ăn, bỏ thói quậy phá.

Hưng lấy vợ, năm 2011, 2012 lần lượt sinh hai đứa con, nhưng y bỏ bê gia đình. Chính người vợ y cũng bao lần khốn khổ vì bị đánh đập, không chịu được phải bỏ đi. Từ khi vợ bỏ, Hưng đẩy trách nhiệm nuôi hai con cho cha mẹ mình, suốt ngày ăn nhậu quậy phá. Hưng bán dần những tài sản trong nhà kể cả tài sản của cha mẹ. Hết tài sản, Hưng lại ép cha mẹ đưa tiền để tiêu xài. Khi ông bà không còn tiền nữa, gã yêu cầu cha mẹ mình bán nhà, đất để chia. Ông bà không đồng ý, y quậy phá, chửi bới hành hung.

Theo hồ sơ, từ năm 2016, Hưng nhiều lần chửi bới, lăng mạ, đe dọa và đánh đập khiến vợ chồng ông bà Tuất luôn sống trong lo sợ, khủng hoảng tinh thần. Cụ thể, ngày 26/02/2020, Hưng uống rượu say về thì chửi bà Tuất, đẩy ông Sơn ngã xuống sân rồi dùng chân dẫm lên mặt ông. Đứa con “trời đánh” xưng hô mày, tao với cha, chửi mẹ mình là con đĩ, rồi rủa “chúng mày chết đi thì tao mới làm ăn được”.

Ngày 24/5/2020, Hưng đi chơi về thì chửi bới, dùng ly ném vào đầu bà Tuất làm rách da chảy máu phải đi viện điều trị. Hưng bị công an bắt, nhưng sau đó bà Tuất đã rút đơn yêu cầu khởi tố. Ngày 07/8/2020, y bị Công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình”. Khi chưa chấp hành xong thì chiều tối ngày 03/11/2020, y đi làm về vừa gặp cha mình thì chửi, đòi đánh. Bà Tuất sợ quá nên lôi chồng vào phòng đóng cửa trốn. Nghịch tử bên ngoài đạp cửa hăm he đe giết đến nửa đêm ông bà mới được hàng xóm cứu thoát.

Tối ngày 04/11/2020, Hưng đi uống rượu về lại lôi bố mình ra chửi. Bà Tuất khuyên can, y gọi mẹ bằng “con đĩ già” rồi lao vào đấm bà ngã xuống nền nhà. Bà sợ quá phải chạy ra vườn chuối sau nhà đến rạng sáng hôm sau mới dám mon men vào nhà. Đến khoảng 18 giờ ngày 05/11/2020, khi nghịch tử đang ngồi ăn cơm, thất mẹ mình đang cho chó ăn, lấy lý do chướng mắt nên y lia luôn bát cơm về phía bà nhưng bà chạy được nên không việc gì.

Hàng xóm chứng kiến không thể chịu nổi nên báo công an bắt khẩn cấp đứa con nghịch tử thì cơn ác mộng hành hạ ông bà mới tạm chấm dứt. Lý do vì sao liên tục bị con hành hạ mà vợ chồng bà vẫn cam chịu, bà Tuất trả lời: “Vì thương con và sợ xấu hổ với xóm làng nên vợ chồng tôi mới không trình báo sự việc đến chính quyền và cơ quan pháp luật”. Chính sự cam chịu ấy lại vô tình khiến vợ chồng ông bà trở thành nạn nhân của hành vi vi phạm pháp luật, trái luân thường đạo lý của con trai mình.

Tại phiên tòa, khi đại diện VKS đọc cáo trạng luận tội hành vi của con trai, đôi mắt bà Tuất lại đỏ hoe. Bà bảo “con dại cái mang”, lỗi là ở vợ chồng bà không biết dạy, giờ phải gánh hậu quả. Nhưng bà cũng xin HĐXX châm chước có mức án nhẹ để con bà sớm về với gia đình, nuôi 2 đứa con. Tại phiên tòa, lần đầu tiên người ta thấy ngịch tử của bà Tuất nói lời hối hận và xin lỗi cha mẹ mình. HĐXX sau khi xem xét đã tuyên Nguyễn Văn Hưng phạm tội “Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” theo điểm b, khoản 1, Điều 185, các điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Bộ luật Hình sự 2015 và tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù.

Với mức án trên, hy vọng thời gian cải tạo trong tù bị cáo sẽ nhận thức được sai lầm của mình để trở thành người tốt. Bởi hối hận, sửa sai và làm người con có hiếu với bậc sinh thành, không bao giờ là muộn.

(Tên nhân vật đã thay đổi)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-dinh/nuoc-mat-tuoi-xe-chieu-162767.html