Nước mắt và nỗi hối hận của diễn viên Cường Phạm vừa qua đời ở tuổi 31
Những ngày cuối đời, diễn viên Cường Phạm khóc nhiều, không dám ngủ vì sợ 'mẹ và các anh em bỏ đi' khiến gia đình đau lòng.
Tiếp chuyện phóng viên là bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1969) - mẹ diễn viên Cường Phạm. Dù bận rộn lo đám tang, bà vẫn nén cảm xúc chia sẻ với phóng viên "như một cách tiễn đưa con".
Hai tháng cuối đời nhiều nước mắt
Từ đầu năm nay, Cường Phạm đã thỉnh thoảng bị đau đầu, nôn mửa. Do chủ quan, anh tự truyền thuốc tại nhà khiến tình trạng bệnh nặng hơn.
Khi gia đình đưa vào Bệnh viện huyện Bình Chánh, bác sĩ chẩn đoán Cường Phạm bị bệnh nấm não, đề xuất chuyển viện. Tháng 3 vừa qua, anh nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM.
Tuần cuối cùng, Cường Phạm bất ngờ suy yếu, bị cứng miệng, nói chuyện khó khăn. Do khó thở, anh được chuyển sang phòng có máy thở để tiếp tục điều trị.

Diễn viên Cường Phạm trong hậu trường 1 buổi quay phim. Ảnh: FBNV
Ngày 10/5, nam diễn viên đột ngột ngừng hô hấp, được đưa vào phòng cấp cứu. Sau 17h, bà Nga cùng 2 con trai lần lượt vào phòng cấp cứu nhìn mặt Cường Phạm lần cuối.
Anh và em trai của Cường Phạm không kìm được nước mắt. Bà Nga không về nhà, ở bên ngoài phòng cấp cứu dõi theo diễn biến.
23h cùng ngày, Cường Phạm còn thở nhưng đã mất hoàn toàn ý thức, bác sĩ đề nghị bà Nga đưa con trai về để người thân nhìn mặt lần cuối và lo hậu sự.
Anh được gia đình đưa về nhà, khoảng 2h30' ngày 11/5 thì trút hơi thở cuối cùng.
Hai tháng cuối đời, Cường Phạm nhạy cảm, dễ xúc động nên hay khóc.

Tang lễ diễn viên Cường Phạm. Ảnh: TikToker Phạm Minh Huy
"Hôm 10/5, tôi có về nhà nghỉ ngơi một chút. Khi trở lại bệnh viện, Cường ôm chầm tôi mà khóc to và nói: 'Con thương mẹ lắm, mẹ đừng bỏ con'. Tôi cũng khóc, trấn an: 'Mẹ thương con lắm, mẹ chăm con mấy tháng nay có bỏ con đâu'. Nó sợ đến nỗi không dám ngủ vì sợ mở mắt ra không thấy mẹ ở bên", bà Nga nghẹn ngào.
Cường Phạm từng nói nỗi ân hận lớn nhất là không chăm lo được gì cho mẹ. Người thân quen vào thăm bệnh, gửi tiền anh đều đưa bà để bù đắp.
Làm lành với gia đình
Bà Nga có 4 con trai, Cường Phạm thứ 3. 13 năm trước, chồng bỏ nhà đi biền biệt, bà một mình bươn chải nuôi 4 con khôn lớn.
Cường Phạm đam mê nghệ thuật lô tô nên cùng bạn bè lập gánh hát Bến xưa, bỏ nhà đi diễn khắp nơi. Khoảng 10 năm nay, anh thuê nhà sống riêng, chỉ thỉnh thoảng về nhà xin mẹ vài trăm nghìn - 1 triệu đồng lúc túng bấn.
Bà Nga và các anh trai buồn giận, trách Cường Phạm theo đuổi đam mê hão huyền, không thực tế. Nếu nhiều show, anh có thể tự chi trả tiền thuê nhà; khi ít show phải nhờ mẹ giúp đỡ. Lúc nhập viện, cả nhà mới biết anh thậm chí không có bảo hiểm y tế.
"Bản chất nó hiền lành, lễ phép, bà con chòm xóm còn thương. Nó không phụ giúp nhưng cũng chưa từng báo hại gì gia đình. Con cái làm sai, tôi la rầy một chút chứ máu mủ ruột rà làm sao bỏ mặc?", bà Nga nói.

Cường Phạm trong 1 video hài. Ảnh: FBNV
Khoảng 1 năm cuối đời, Cường Phạm mới trở về bên gia đình, không lâu sau thì phát bệnh.
Giai đoạn này, nam diễn viên hóa giải hết mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình. Cường Phạm từng khóc, xin lỗi các anh trai. Họ đáp lại trong nước mắt: "Hồi đó mày say xỉn còn chửi anh. Bây giờ anh chỉ muốn mày mau hết bệnh".
Bà Nga thừa nhận việc điều trị bệnh cho Cường Phạm khiến gia đình nợ khoảng 70-80 triệu đồng. Trước đó, bà lo cho em trai và mẹ điều trị bệnh nên gần như không còn tiền, phải vay mượn khắp nơi.
Tang lễ diễn viên Cường Phạm diễn ra từ đây đến trưa 18/5. Ban đầu, gia đình định đưa anh đi hỏa táng ở Nghĩa trang Đa Phước nhưng bà Nga không đồng ý vì "thiêu đau đớn lắm".
Bà tính vay tiền mua đất chôn Cường Phạm, sau được gia đình bên nội cho đất ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh để anh có nơi an nghỉ.