Nước sạch của Bộ đội Cụ Hồ

Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, thời tiết năm nay biến đổi thất thường, nắng hạn kéo dài, sông suối khô cạn, hàng ngàn ha cây trồng thiếu nước trầm trọng. Trước thực tế nguồn nước sinh hoạt của bà con vùng biên giới ngày một khó khăn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã triển khai các đơn vị khảo sát, nắm tình hình và tổ chức vận chuyển hàng trăm khối nước sạch cung cấp cho bà con, phục vụ ăn uống, sinh hoạt.

Chúng tôi đến Làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã gần 11 giờ, nhưng cán bộ, chiến sĩ Công ty 72 vẫn đang cấp nước sạch phục vụ cho bà con địa phương. Đến để động viên bộ đội và thăm hỏi người dân, Trung tá Hà Trọng Bảo, Giám đốc Công ty 72 cho chúng tôi biết: Nắng hạn kéo dài, tiết trời nắng khắc nghiệt làm hư hại cây trồng, nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe của người dân dọc tuyến biên giới. Với tinh thần "không để nhân dân thiếu ăn, nước uống, sinh hoạt”, từ đầu tháng 5 đến nay, đơn vị đã điều động 4 xe bồn và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ hằng ngày vận chuyển nước sạch cung cấp cho người dân, bảo đảm các hộ đủ lượng nước để dùng. Cùng với cấp nước sạch, đơn vị còn thăm hỏi, hỗ trợ gạo và trao 100 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng tặng bà con địa phương và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm và cũng là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động đơn vị đối với nhân dân.

 Bộ đội Công ty 72 đưa nước về với bà con vùng khô hạn.

Bộ đội Công ty 72 đưa nước về với bà con vùng khô hạn.

Để bảo đảm lượng nước sạch cung cấp cho người dân, Công ty 72 đã cử cán bộ phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức khảo sát địa bàn, nắm chắc từng thôn làng và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hằng ngày của bà con, sau đó lên kế hoạch, thời gian cụ thể để triển khai thực hiện. Hằng ngày bộ đội cung cấp nước cho đồng bào vào buổi sáng và chiều, trung bình mỗi hộ từ 350 đến 500 lít. Cán bộ chiến sĩ Công ty 72 còn đến từng hộ dân vận động, hướng dẫn bà con ăn uống hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, cách sử dụng nước sạch sinh hoạt hiệu quả, tiết kiệm.

Cùng với bà con dân làng ra lấy nước, chị Rơ Lan H’Lâm (43 tuổi) dân tộc Giơ Rai ở Làng Sơn cho biết: “Nắng hạn kéo dài, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Dân làng đang lo lắng, thì "Bộ đội 72" đã mang nước về. Đói cái bụng còn đi kiếm cái ăn trong rừng qua ngày, chứ không có nước uống thì chỉ có khổ, có chết. “Nước vàng, nước bạc” quý hiếm của Bộ đội Cụ Hồ đã đến với dân rất kịp thời!".

Theo đồng chí Phạm Văn Cường, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ (Gia Lai), Làng Sơn và thôn Đức Hưng thuộc xã Ia Nan là trọng điểm khô hạn, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung nạo vét, đào sâu thêm giếng, vận động người dân cùng nhau chia sẻ nguồn nước sinh hoạt. Để giúp người dân ổn định cuộc sống, Công ty 72 không chỉ vận chuyển, cung cấp nước sạch cho bà con mà còn hỗ trợ gạo, tặng quà cho những gia đình khó khăn. Nghĩa cử cao đẹp và sự trợ giúp kịp thời của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giúp người dân địa phương đẩy lùi khô hạn, tô thắm tình nghĩa quân dân nơi biên giới.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nuoc-sach-cua-bo-doi-cu-ho-622561