Nước sông dâng cao, người dân ở Lào Cai tất bật di dời tài sản trong đêm
Nước sông Hồng dâng cao tràn vào nhà dân trên đường Thanh Niên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Trong đêm, lực lượng quân đội và công an đã khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn.




Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m hoạt động mạnh dần, nên các khu vực trong tỉnh Lào Cai đêm 25/8 và sáng sớm 26/8 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 25/8 đến 14h ngày 26/8 phổ biến từ 15 - 90mm, một số nơi cao hơn 120mm như: Cao Phạ 365,8mm; Tà Si Láng 346,4mm; Suối Giàng 297,4mm; An Lương 279,4mm; Suối Quyền 274,8mm; Hồng Ca 256,4mm; Suối Giàng 256,2mm; Chấn Thịnh 246,4; Suối Bu 243,8mm; Tân Thịnh 232,0mm.



Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, tại thời điểm 23h ngày 26/8, tại tuyến đường Thanh Niên, đường Yết Kiêu và Trần Hưng Đạo thuộc phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai mực nước đang dâng cao lên tới nhà dân kèm theo mưa to. Rất nhiều hộ dân, cửa hàng tại tuyến đường này đã chủ động dọn dẹp đồ đạc, chuyển lên tầng cao hơn để tránh thiệt hại về tài sản.




Cũng trong đêm, tại khu vực ngập úng tại đường Thanh Niên, đường Yết Kiêu và Trần Hưng Đạo thuộc phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, lực lượng Cảnh sát Giao thông, lực lượng quân đội, công an đã tới hỗ trợ người dân di dời đồ và tài sản ra khỏi khu vực ngập úng.



Ông Nguyễn Thanh Miền, nhà trên trục đường Thanh Niên, phường Yên Bái cho biết: "Do nước lên nhanh chúng tôi phải tranh thủ dọn kê lại đồ đạc lên cao, do cơn bão số 3 năm 2024 nước lên quá nhanh chúng tôi không kịp trở tay nên bị ngập toàn bộ tài sản".



Đêm xuống, ánh đèn pin chập chờn trên bờ sông Hồng. Từng gia đình tất bật chuyển bàn ghế, giường tủ, lên xe và thuyền cứu hộ. Tiếng trẻ con khóc xen lẫn tiếng người gọi nhau í ới, hòa cùng tiếng nước sông vỗ ì ầm. Anh Hoàng Văn Tình đường Yết Kiêu, phường Yên Bái vừa vác bao ngô vừa thở dốc: “Nước dâng nhanh quá, không trở tay kịp thì mất hết. Cả nhà phải thay nhau bốc vác suốt từ chiều tới giờ, chỉ mong giữ được chút tài sản”.



Trung tá Đặng Trần Hoàng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai cho biết: “Chúng tôi phối hợp cùng chính quyền cơ sở, vừa phân luồng giao thông an toàn, vừa hỗ trợ bà con di dời, đảm bảo an toàn cho người và tài sản”.