Nuôi con một mình

Những người mẹ đơn thân phải nỗ lực nhiều để nuôi dạy con nên người. Minh họa: Internet

Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân càng khó bội phần. Dù với bất cứ lý do gì khiến những người phụ nữ phải nuôi con một mình, thì bản thân họ phải không ngừng nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để nuôi dạy con nên người.

1. Chị Mai làm mẹ đơn thân không phải do ý muốn của bản thân mà là do hoàn cảnh xô đẩy. Anh Văn - chồng chị thường xuyên say xỉn, lười lao động lại hay đánh đập, hành hạ vợ con. Nhiều lần, chị Mai và người thân trong gia đình khuyên nhủ nhưng anh Văn vẫn chứng nào tật ấy. Sau một thời gian dài nhẫn nhịn chịu đựng người chồng vũ phu, chị Mai quyết định giải thoát cuộc sống khốn khổ, bức bách ngột ngạt đầy nước mắt ấy.

Chị ly hôn chồng và bắt đầu một cuộc sống khác. Chị Mai buồn bã: “Trước khi cưới nhau, tôi cứ nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt, chứ không hề nghĩ ảnh sống vô trách nhiệm, ích kỷ, suốt ngày “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con như vậy. Tôi cũng biết việc nuôi con một mình là hết sức gian nan nhưng nếu tiếp tục sống chung với người chồng này, tôi và các con sẽ bị hành hạ mòn mỏi suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần”.

Sau khi chia tay chồng, một mình chị Mai nuôi hai cô con gái nhỏ mà không hề nhận được một đồng trợ cấp nào từ anh Văn. Chị Mai biết, không thể trông chờ gì ở người chồng sáng xỉn, chiều say này nên hàng ngày chị luôn nỗ lực làm mọi việc có thể để nuôi con. Sau giờ làm việc ở công ty, chị Mai về nhà nhận thêm quần áo may gia công để kiếm thêm thu nhập, có hôm phải thức may đến tận khuya để kịp thời gian chuyển hàng cho người ta.

Nhờ sự đảm đang, tháo vát của chị, cuộc sống ba mẹ con hiện giờ tạm ổn. Chị Mai thổ lộ: “Trước đây, tôi cứ nghĩ mình cố gắng chấp nhận cuộc sống như vậy là để cho con cái có cha mẹ đủ đầy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình quá dại khờ khi chịu đựng cuộc sống như vậy gần 10 năm trời. Hiện tại, cuộc sống mẹ con tôi rất nhẹ nhàng, thỏa mái, tôi chỉ mong sao bản thân luôn khỏe mạnh để chăm lo, nuôi dạy con mình thật tốt mà thôi”.

Làm mẹ đã khó, làm mẹ đơn thân càng khó bội phần. Trong hoàn cảnh ấy, bản thân người phụ nữ ấy phải nỗ lực rất lớn để nuôi dạy con nên người.

2. Không giống hoàn cảnh chị Mai, ngay từ đầu chị Lan là người chủ động nuôi con một mình. Chị thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, độc lập tự chủ về kinh tế và không muốn sống phụ thuộc vào đàn ông. Nói về quyết định của bản thân, chị Lan mỉm cười: “Mình thấy nhiều cô bạn thân của mình, khi yêu nhau thì “một nửa kia” của họ rất đẹp, nhưng khi kết hôn về sống chung, người chồng của họ có quá nhiều khuyết điểm khiến họ vỡ mộng. Mình không muốn rơi vào trạng thái “vỡ mộng” ấy nên không muốn dấn thân vào cuộc sống hôn nhân. Hơn nữa, hôn nhân còn kéo theo khá nhiều chuyện phức tạp như: mẹ chồng - nàng dâu, chị dâu - em chồng… Tóm lại những mối quan hệ này khiến mình cảm thấy không thoải mái”.

Với quyết định lựa chọn làm mẹ đơn thân, nên sau khi có thai với bạn trai, chị Lan đã chủ động sinh và nuôi con một mình. Chị bảo: “Bạn trai cũng tôn trọng quyết định của tôi. Và nói khi nào hai mẹ con cần sự hỗ trợ thì hãy báo cho anh ấy biết”.

Bây giờ, con trai của chị Lan đã hơn 5 tuổi, trông cậu bé rất kháu khỉnh, tươi vui. Chị Lan cho biết, để có điều kiện tốt nhất lo cho con trai ăn học, từ nhiều năm trước khi quyết định nuôi con một mình, chị đã chuẩn bị kinh tế khá vững rồi mới sinh con. Bởi vậy, chị không bị áp lực về cơm áo gạo tiền trong quá trình nuôi con, nên cuộc sống mẹ con chị khá thong dong. Chị chỉ lo lắng về việc bù đắp tình cảm cho con trai.

Chị nói, con trai không có cha là điều thiệt thòi rất lớn cho con và chị luôn nỗ lực để có thể đóng cả hai vai vừa làm cha, vừa làm mẹ cho con mình. Chị cũng hiểu những khó khăn, vất vả khi phải nuôi dạy con một mình, nhất là những lúc ốm đau bệnh tật. “Bởi vậy, tôi đọc khá nhiều sách báo chăm sóc, nuôi dạy trẻ, xây dựng mối quan hệ thân tình với một bác sĩ nhi khoa giỏi ở gần nhà. Ngoài ra, bên cạnh mẹ con tôi luôn có người nhà và bạn bè sẵn lòng hỗ trợ giúp đỡ khi cần thiết”, chị Mai chia sẻ.

Thực tế cuộc sống cho thấy, không phải người phụ nữ nào cũng đủ dũng cảm nuôi con một mình như chị Mai, chị Lan. Có không ít người vì không đủ mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân đẫm nước mắt, để rồi từng ngày, từng giờ mòn mỏi, kiệt sức trong chính gia đình mình. Họ không đủ sức bước qua những lời đàm tiếu xôn xao của miệng lưỡi thế gian để ly hôn hay có quyết định táo bạo nuôi con một mình như chị Lan.

Có thể nói, có nhiều lý do khiến người phụ nữ phải làm mẹ đơn thân. Trong hoàn cảnh ấy, bản thân người phụ nữ phải nỗ lực rất lớn để nuôi dạy con nên người. Tuy nhiên, một đứa trẻ bình thường nào lớn lên cũng muốn mình có cả cha lẫn mẹ. Vì vậy, nếu như không rơi vào hoàn cảnh khách quan buộc phải lựa chọn nuôi con một mình thì bạn nên cho con trẻ có cơ hội sống trong một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

KHÁNH NGỌC

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/231483/nuoi-con-mot-minh.html