Nuôi dưỡng con trẻ có trái tim thiện lành

Dạy con nên người là một hành trình dài của cha mẹ. Việc nuôi dưỡng con trẻ có trái tim thiện lành, biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người khó khăn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng là một điều không hề dễ dàng. Vì vậy, cha mẹ cần phải nỗ lực nêu gương tốt cho con, học cách gieo mầm và nuôi dưỡng những hạt giống thiện lành trong tâm hồn con trẻ.

Sách là người bạn tốt giúp con trẻ biết sống thương yêu, thiện lành. Ảnh: NGỌC QUỲNH

Sách là người bạn tốt giúp con trẻ biết sống thương yêu, thiện lành. Ảnh: NGỌC QUỲNH

Giáo dục con bằng thân giáo

Xây dựng nhân cách tốt cho con là một hành trình dài mà cha mẹ cần phải nỗ lực. Để giúp con trẻ trưởng thành, có nhân cách tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội..., cha mẹ cần đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục nhân cách cho con ngay từ khi còn nhỏ.

Gia đình là nơi ảnh hưởng trực tiếp tới sự định hình, phát triển nhân cách của con trẻ. Vì vậy, hàng ngày cha mẹ phải trở thành tấm gương tốt để con cái noi theo, lấy hành vi, lối sống, quan niệm của bản thân... để giáo dục con cái. Đó là những điều mà chị Tô Thị Thu Hương ở khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên (TX Sông Cầu) tâm niệm.

Chị Hương chia sẻ: “Để nuôi dạy con nên người, cha mẹ không chỉ nuôi con mà phải dạy, giáo dục con trở thành con ngoan trong gia đình, thành công dân tốt cho xã hội”. Tuy là phụ nữ đơn thân, nhưng chị Hương vẫn nuôi hai con ăn học đàng hoàng, bản thân chị luôn nỗ lực học tập, tìm hiểu để dạy con phát triển cả về trí tuệ lẫn thể chất. Hai con chị không chỉ học giỏi, chăm ngoan mà còn lễ phép với ông bà, biết cách cư xử đúng mực với mọi người xung quanh, được nhiều người thương yêu. Đến nay, người con đầu đã có công ăn việc làm ổn định, còn người con thứ hai đang là sinh viên năm cuối ở một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng chị Hương luôn tích cực tham gia công tác xã hội. Chị cùng với chính quyền địa phương vận động xây dựng các nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo; phối hợp hòa giải mâu thuẫn gia đình, xóm làng, hàn gắn tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Bởi với chị, lối sống của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái, thân giáo là cách cha mẹ giáo dục con cái sinh động nhất, hiệu quả nhất, trăm ngàn lời nói hay của cha mẹ không bằng việc làm, hành động ý nghĩa nêu gương để con cái học tập noi theo. Theo chị Hương, cha mẹ là tấm gương đầu đời gần gũi với con. Khi cha mẹ là tấm gương tốt sẽ tạo điều kiện quan trọng để con cái trở thành những người có nhân cách tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Là người có tinh thần, nghị lực vượt qua nhiều khó khăn để tạo lập cuộc sống, chị Nguyễn Thị Bích Hằng ở thôn Phú Xuân B (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân) luôn động viên con cái nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học hành. Vợ chồng chị kịp thời khen thưởng, khích lệ mỗi khi con làm việc tốt, biết quan tâm giúp đỡ mọi người. Nhờ vậy, ngoài việc nuôi dạy hai con chăm ngoan, học giỏi đạt nhiều thành tích trong học tập, gia đình chị Hằng luôn ấm êm hạnh phúc, được bà con lối xóm thương mến, quý trọng; chị còn là phụ nữ tiêu biểu trong việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan không chỉ ở địa phương mà cả huyện Đồng Xuân.

Nuôi dưỡng những hạt giống lành

Chị Nguyễn Thị Bé, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) rất nhiều lần tổ chức các hoạt động từ thiện ở địa phương như: vận động, quyên góp tiền, quần áo cũ, sách vở cũ, vật dụng gia đình đã qua sử dụng cho người khó khăn, nấu cháo tình thương cho người nghèo, người già neo đơn. Điều chị Bé cảm thấy rất vui là việc làm của chị luôn nhận được sự ủng hộ hết mình của chồng con chị. Chị nói, ngay từ nhỏ để nuôi dưỡng tình yêu thương, lòng trắc ẩn trong con cái, chị thường kể những cảnh đời khó khăn cho con nghe, để con thấy rằng trong cuộc sống này còn bao mảnh đời bất hạnh cần được chia sẻ, giúp đỡ...

Cũng giống như chị Bé, chị Nguyễn Thị Ái Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiều lần quyên góp quần áo cũ, đồ chơi, sách vở cũ... cho học sinh nghèo, trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng miền núi khó khăn và khi đi trao tặng, chị đều dắt con mình tham gia. Chị nói, chị muốn con tham gia các hoạt động từ thiện ngay khi còn nhỏ để giúp con có thêm trải nghiệm thực tế cuộc sống, dạy con biết quan tâm, chia sẻ với những cảnh đời không may mắn.

Nuôi dưỡng tình thương yêu trong con qua những trang sách cũng là một trong những lựa chọn mà nhiều cha mẹ hiện nay hướng đến. Từ khi con còn nhỏ, đều đặn mỗi tối, chị Nguyễn Quỳnh Khanh ở phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) đều đọc sách, kể chuyện cho con nghe trước giờ đi ngủ. Chị nói: “Đọc sách cùng con, bên cạnh nuôi dưỡng tâm hồn cho con trẻ, còn giúp cha mẹ kết nối gần gũi hơn với con cái”.

Mỗi tối, đặt chiếc điện thoại sang một bên, dành trọn thời gian vui chơi, học hành, đọc sách cùng con là khoảng thời gian mà chị Khanh cảm thấy hạnh phúc nhất. Để tìm ra những quyển sách phù hợp với lứa tuổi của con, chị thường phải bỏ ra rất nhiều thời gian, ngoài việc tìm đến các nhà sách ở TP Tuy Hòa, chị còn đặt mua sách qua mạng.

Chị Khanh tươi cười cho hay: “Nhờ từ nhỏ đọc sách cho con mỗi tối, mà hiện giờ hai đứa nhỏ mình lớn lên rất mê sách”. Bên cạnh các sách khoa học, thiên văn học, địa lý, sinh học, lịch sử, chị Khanh thường chú trọng mua cho con sách văn học, sách giáo dục nhân cách sống, những quyển sách mang thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình như: Không gia đình, Khu vườn đêm của Tom, Tiếng gọi nơi hoang dã, Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Đêm đom đóm...

Ai đó nói rằng tâm hồn của mỗi đứa trẻ đều giống như một cái cây. Để cái cây phát triển tươi tốt thì ngoài việc được chăm sóc tốt, cha mẹ phải gieo những hạt giống thiện lành trong tâm con.

NGỌC QUỲNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/252481/nuoi-duong-con-tre-co-trai-tim-thien-lanh.html