Ở đâu có trẻ em khó khăn, ở đó có yêu thương
Giờ đây, việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không còn là trách nhiệm riêng của các cơ quan chức năng mà đã trở thành mối quan tâm chung của cộng đồng. Ở đâu có trẻ em đặc biệt khó khăn ở đó có yêu thương hiện hữu bằng những hành động cụ thể.

Các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tham gia chương trình "Vui Tết thiếu nhi".
Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi” do nhóm anh Phạm Văn Vỹ và những người bạn phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức ngày 29-5, đã mang đến cho các em không may mắn đang phải chiến đấu với bệnh tật một ngày đầy ý nghĩa.
Những gương mặt nhỏ bé đang chống chọi bệnh tật, hôm ấy ánh lên niềm vui khi được nhận quà, vẽ tranh, cùng nhau thổi nến và sẻ chia chiếc bánh sinh nhật ngọt lành.
Anh Vỹ cho biết, chương trình này được anh và những người bạn của mình duy trì đều đặn nhiều năm liền, trong đó ưu tiên các bệnh nhi mắc bệnh về máu. Theo thông tin từ Bệnh viện, số trẻ điều trị ở Khoa Huyết học lâm sàng năm nay tăng cao, đặc biệt có những trường hợp trẻ nhỏ đã bị bệnh ung thư não, nên anh càng quyết tâm đứng lên vận động và tổ chức Tết thiếu nhi cho các em nhỏ.
Điều vui nhất là trong thời gian ngắn Nhóm đã nhận được sự chia sẻ của nhiều người, có cả học sinh, sinh viên. Chương trình trao tặng 170 suất quà cho bệnh nhi tại bệnh viện, 46 suất quà đặc biệt gồm bánh kẹo, sữa, tiền mặt cho các em có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa Huyết học lâm sàng.
Bé Trương Nhã Phương, 12 tuổi, nụ cười rạng rỡ, say sưa tham gia các hoạt động. Em mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ khi mới 7 tháng tuổi, suốt nhiều năm gắn bó với bệnh viện để duy trì sự sống. Mẹ em, chị Hồ Thị Hoài, ở xã Linh Sơn (TP. Thái Nguyên), rưng rưng nói: Gia đình tôi mới thoát nghèo sau khi được Nhà nước hỗ trợ làm nhà vào năm 2024. Hai vợ chồng công việc bấp bênh, kinh tế có bao nhiêu đều lo cho con. Từ ngày con điều trị ở đây, năm nào cũng được nhận quà, được các cô chú quan tâm. Tôi biết ơn mọi người lắm và chỉ mong có phép màu để con được khỏe mạnh.
Không chỉ có nhóm anh Vỹ, dịp Tết Thiếu nhi năm nay trên địa bàn tỉnh còn có sự vào cuộc của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Đó là Câu lạc bộ Trái tim Nhật Thiện tổ chức chương trình văn nghệ, tặng quà tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên; Công ty TNHH Ô tô Thái Nguyên (Mitsubishi Thái Nguyên) trao 314 suất quà cho học sinh Trường Mầm non Tân Lợi, thị trấn Trại Cau; Nhóm chị Phùng Thị Thương và những người bạn cũng tặng 200 suất quà gửi tới các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện C, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ…

Đại diện Mitsubishi Thái Nguyên trao quà cho học sinh Trường Mầm non Tân Lợi (Đồng Hỷ).
Những yêu thương không chỉ hiện diện trong những dịp lễ, Tết, mà được "gieo trồng" bền bỉ qua tháng năm. Nhiều nhà hảo tâm sau khi nhìn thấy hoàn cảnh thiếu thốn của trẻ em vùng sâu, vùng xa, đã âm thầm góp sức chia sẻ khó khăn với các em. Như vợ chồng ông bà Trương Tuấn - Diệu Liên (Canada) tài trợ hệ thống lọc nước sạch cho Điểm trường xóm Nác, xã Liên Minh (Võ Nhai); Công ty CP Xây dựng Thương mại Du lịch Hồng Ngọc hỗ trợ giếng khoan công nghiệp cho học sinh tại điểm trường Lũng Luông (Võ Nhai)…
Và còn nhiều lắm câu chuyện về những bàn tay âm thầm xây trường, dựng lớp, làm bếp ăn bán trú, mở ra cơ hội học hành tốt hơn cho trẻ em vùng cao trong thời gian qua.
Đằng sau những đóng góp ấy là sự kết nối lặng lẽ của cô giáo Phùng Thị Thương, Trường Tiểu học Cúc Đường (Võ Nhai), người được ví như “cây cầu” đưa yêu thương lên vùng cao. Không chỉ trao quà, cô còn nhận đỡ đầu hơn 70 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trong và ngoài tỉnh.
Được các mạnh thường quân tin tưởng gửi gắm, cô lặng lẽ làm “người mẹ thứ hai” của những đứa trẻ thiệt thòi, với mong muốn sẽ cùng các em đi đến khi trưởng thành, hoặc cho đến khi có tổ chức tiếp nối chăm lo. Nhờ có cô, những mảnh đời nhỏ bé ấy đang lớn lên trong yêu thương và hy vọng.
Tình yêu thương còn được nối dài bằng một dự án mang tên “Mẹ sẽ đi cùng con”, vừa được Câu lạc bộ Kết nối yêu thương ra mắt đúng dịp sinh nhật Bác Hồ. Dự án hướng đến trẻ em mồ côi, thiệt thòi, những em nhỏ cần một vòng tay chở che, một lời hứa đồng hành để vững vàng lớn lên.
Chị Nguyễn Thị Hoa Huyền, người khởi xướng Dự án, nghẹn ngào nói: Tôi làm thiện nguyện nhiều năm, nhưng đặc biệt thương những đứa trẻ thiếu vắng cha mẹ, không được sống trong tình yêu thương đúng nghĩa. Tôi luôn ấp ủ mong muốn tạo ra một hành trình dài hơi, một điều gì đó bền vững để đồng hành cùng các con.
Từ những trăn trở ấy, dự án ra đời với mục tiêu nhận đỡ đầu 62 em nhỏ trong năm đầu tiên, 62 cuộc đời đang chờ một lời hứa, một cái nắm tay lâu dài. Chị Huyền chia sẻ: Chúng tôi không sinh ra các con, nhưng lại có những đứa con được sinh ra từ trái tim. Khi cùng các con lớn lên bằng tình thương, mỗi người mẹ đều thấy đời mình đầy đặn hơn.
Một cái nắm tay, một lời hứa, một sự gắn bó, tưởng nhỏ bé mà có thể thay đổi cả một cuộc đời. “Ở đâu có trẻ em khó khăn, ở đó có yêu thương” không chỉ là một khẩu hiệu. Đó là điều đang hiện hữu mỗi ngày bằng những hành động cụ thể, bằng trái tim luôn đau đáu câu hỏi: Làm sao để mỗi đứa trẻ dù sinh ra trong điều kiện thiệt thòi vẫn được lớn lên trong sự bao bọc của tình người...