Ô nhiễm quá!

Ngày chủ nhật 23-6, vợ chồng chị Hòa ở phố Tuệ Tĩnh (quận Hai Bà Trưng) mời gia đình cô em đến ăn trưa ở nhà hàng số 34 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngay cạnh Bệnh viện Y học dân tộc.

Đợi lâu vẫn chưa thấy ai, chị sốt ruột ra cửa ngóng thì thấy từ xa, vợ chồng cô em đang đến nhưng dắt tay nhau đi dưới lòng đường. Gặp chị Hòa, em chị liền xin lỗi vì đón con đi học thêm nên đến muộn. Chị Hòa tươi cười:

- Không sao, chậm chút có hề gì. Nhưng lần sau nhớ đi bộ trên hè, chứ ai lại cả nhà dẫn nhau đi dưới lòng đường thế, xe cộ nguy hiểm lắm…

Nghe vậy, anh chồng cô em thanh minh:

- Chị nhìn xem, sát vỉa hè có xe rác nối nhau tập kết thế kia, bụi và mùi hôi bay khắp nơi. Chưa kể mấy người thu nhặt phế liệu còn vào xe bới, rác rơi rải đầy hè… Ô nhiễm quá nên chúng em đành đi dưới lòng đường.

Chị Hòa quan sát, quả là dọc hè ngay gần cổng bệnh viện, có hàng chục xe rác đỗ tập kết rồi lắc đầu:

- Chưa nói chuyện người đi bộ sợ ô nhiễm phải đi xuống lòng đường, chắc chắn không khí từ các xe rác sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân và các y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện. Không lẽ ngành môi trường sở tại không còn chỗ nào sao mà lại tập kết rác ngay bên tường bệnh viện như thế?

Hay chuyện, Người Xây Dựng xin mượn lời chị Hòa gửi đến cơ quan môi trường địa phương, mong sớm nhận được câu trả lời và biện pháp khắc phục.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/o-nhiem-qua-673129.html