Ở nơi đất lành chim đậu

Từ khoảng 20 năm trước, ông Hai Chìa (Lê Văn Chìa), xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã bỏ hoang hơn 2 ha đất trồng nhãn với thu nhập trăm triệu mỗi năm để cưu mang bầy chim trời.

Căn nhà đơn sơ của 2 vợ chồng ông nằm ven một con đường nhỏ ở ấp Gia Kiết. Ông chia sẻ: Năm 2006, vườn nhãn nhà tôi xuất hiện một đàn vạc hơn trăm con và kéo về mỗi lúc một đông. Lúc đầu, thấy chim bay về tôi thích lắm bởi ông bà mình có quan niệm đất lành chim đậu.

Hiện trong vườn nhà ông Hai Chìa có 33 loài chim thuộc 20 họ, 12 bộ. Trong đó, có 5 loài ghi nhận làm tổ và có con non

Hiện trong vườn nhà ông Hai Chìa có 33 loài chim thuộc 20 họ, 12 bộ. Trong đó, có 5 loài ghi nhận làm tổ và có con non

Để bảo vệ đàn chim khỏi bị săn bắt, ông Hai Chìa dựng một căn chòi trên nóc nhà của người cháu bỏ lại để tiện việc quan sát. Còn ở cuối bìa khu vườn, ông cũng dựng một căn chòi và mắc võng để mỗi đêm đến đây canh trộm. Dù vậy, ở tuổi 73 ông Hai Chìa băn khoăn không biết còn đủ sức một mình bảo vệ đàn chim trời đến bao giờ. Ông chia sẻ: Nếu có tổ chức, cá nhân nào muốn dùng khu vườn làm du lịch sinh thái tôi sẵn sàng chào đón. Miễn sao, họ cam kết có thể bảo vệ đàn chim cũng như không làm ảnh hưởng đến không gian sinh sống của chúng.

Ông Hai Chìa bên một con cò nhạn bị người săn bắt chim bắn trúng, rơi trong vườn.

Ông Hai Chìa bên một con cò nhạn bị người săn bắt chim bắn trúng, rơi trong vườn.

Cò nhạn trong khu vườn của ông Hai Chìa.

Cò nhạn trong khu vườn của ông Hai Chìa.

Cốc đen bay về làm tổ trên cây.

Cốc đen bay về làm tổ trên cây.

Ông Hai Chìa ra sức bảo vệ chim trời.

Ông Hai Chìa ra sức bảo vệ chim trời.

THANH TIẾN

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/o-noi-dat-lanh-chim-dau-5718380.html