Ở nơi tâm bão Kalmeagi đi qua
Bão Kalmeagi quét qua, để lại những bức tường trơ trọi, những đống đổ nát với vụn vỡ bê tông và vụn vỡ của lòng người. Sau bão, người dân Gia Lai bắt đầu xây lại cuộc sống mới từ chính những đổ nát của ngày hôm qua, dưới sự hỗ trợ của chính quyền.
Bài 2: Người dân Gia Lai dựng lại cuộc sống từ đổ nát
Bắt đầu lại từ... niềm tin và hy vọng
Bão Kalmeagi đi qua, mất mát không chỉ là vật chất, mà mất mát tinh thần mới là điều khiến nhiều người đau đớn nhất. Những ký ức, kỷ vật, tấm ảnh gia đình, góc bếp thân quen… tất cả bị cuốn trôi. Trong đôi mắt của nhiều người già, có cả nỗi lo cho con cháu, cho mùa màng, cho tương lai chưa biết khi nào mới ổn định trở lại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng động viên người dân bị ảnh hưởng của bão số 13 và yêu cầu chính quyền sớm đảm bảo nơi ở ổn định cho họ.
Đâu đó dọc những làng chài từng êm đềm, phồn thịnh, rộn tiếng tàu thuyền ra vào đánh cá ở dọc triền biển Gia Lai, giờ chỉ còn lại những mái nhà xiêu vẹo, những hàng cây ngã đổ và ánh mắt mệt mỏi của người dân. Nhưng giữa đống hoang tàn ấy, vẫn sáng lên hình ảnh của những người lính, cán bộ và lực lượng địa phương đang cùng bà con dọn dẹp, dựng lại từng mái nhà, từng bức tường đổ nát.
Từ sáng sớm, những tiếng búa, tiếng cưa lại vang lên trên nền đất ướt đẫm bùn. Không ai còn phân biệt người dân hay chính quyền, tất cả cùng chung một mục tiêu "làm lại từ đầu". Những mái tôn được trao tặng, những bữa cơm nóng được gửi tới từng hộ dân không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn là nguồn an ủi lớn lao, là lời khẳng định rằng họ không đơn độc trong hành trình hồi sinh sau bão.
Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp tiền, yêu cầu địa phương trước mắt tập trung ổn định đời sống cho người dân, đó là việc cấp thiết nhất. "Không được để người dân nào lâm cảnh đói rét, thiết ăn, không có chỗ ở sau bão", đó là mệnh lệnh. Mệnh lệnh đến từ trái tim của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của chính quyền đối với con dân của họ ở giữa những thời điểm khó khăn, đau khổ nhất.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã về thăm, chia sẻ với bà con nhân dân Gia Lai ngay sau khi bão số 13 vừa tan. Phó Thủ tướng mong muốn người dân mạnh mẽ vượt qua khó khăn, đồng thời yêu cầu chính quyền hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân, xem đây là nhiệm vụ cấp thiết. Trước mắt, xem xét làm lại nhà cho những trường hợp bị sập hoàn toàn và giúp đỡ người dân làm lại nhà đối với những trường hợp bị tốc mái, bị hư hại, không để người dân đói rét sau thiên tai.

Bà Nguyễn Thị Vàng bên cạnh căn nhà đổ nát vừa nhận quà của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Cũng tại ngôi nhà này, gia đình bà vừa được thông báo sẽ được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Vàng (55 tuổi) ở làng chài xã Đề Gi bị bão số 13 đánh tan ngôi nhà đã ở hơn 30 năm. Vì không muốn làm phiền người thân, họ hàng, cũng không muốn ở nơi tập trung, những ngày qua anh chị trú tạm trong nhà tắm dành cho công nhân thi công cầu Đề Gi trước kia để lại, với diện tích khoảng 1m2.
Kể lại những mất mát do bão, giọng chị vẫn run run, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên niềm tin mới. Bởi chị được chính quyền xã Đề Gi thông báo sẽ sớm được cấp đất tái định cư và hỗ trợ tiền xây nhà theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Phó Thủ tướng.
Niềm tin ấy được khơi dậy từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, từ tinh thần đồng hành của chính quyền với người dân trong lúc khó khăn nhất. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, những mái nhà mới khang trang sẽ mọc lên từ chính những đổ nát của cơn bão xưa.
Không để người dân cô đơn sau thiên tai
Ngay sau bão, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai liên tục có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng, đi lại “như con thoi” từ khu dân cư đến khu công nghiệp để chỉ đạo công tác khắc phục, với mục tiêu sớm nhất đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.
Trong chuyến kiểm tra tại khu vực Phù Mỹ Bắc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh cần có giải pháp căn cơ, lâu dài hơn trong ứng phó và khắc phục thiên tai.
Ông yêu cầu chính quyền địa phương rà soát, quy hoạch lại các khu dân cư an toàn, tránh tình trạng người dân xây nhà tự phát, trái phép ở vùng ven biển, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng của bão và triều cường. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn động viên người dân bị ảnh hưởng của bão.
Sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư kêu gọi toàn tỉnh chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.
Ông nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là bảo đảm các nhu cầu thiết yếu cho người dân như ăn, ở, nước sạch, thuốc men và nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đồng thời, các ngành, địa phương phải khẩn trương sửa chữa hạ tầng quan trọng gồm giao thông, điện, trường học, bệnh viện và cơ sở sản xuất.
Lực lượng quân đội, công an tiếp tục là tuyến đầu xung kích, hiện diện tại các khu vực trọng điểm để giúp dân dựng lại nhà cửa, khơi thông giao thông, vận chuyển hàng cứu trợ và bảo đảm an ninh trật tự.
Cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay hỗ trợ nguồn lực, phương tiện, góp phần khôi phục sản xuất và giúp người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.
Về lâu dài, tỉnh Gia Lai xác định hai nhiệm vụ trọng tâm song hành: khắc phục hậu quả thiên tai một cách căn cơ, an toàn, bền vững và phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu là hoàn thành, vượt các chỉ tiêu năm 2025 và giữ vững tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới một Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.
Các đô thị như Quy Nhơn cùng những khu vực chịu thiệt hại nặng sẽ không chỉ được khôi phục, mà còn được quy hoạch, xây dựng lại hiện đại hơn, an toàn hơn, trở thành đô thị du lịch đáng sống, mang đậm bản sắc và có sức cạnh tranh cao.
"Đây không chỉ là lời kêu gọi, đây là trách nhiệm trước nhân dân và mệnh lệnh hành động. Tôi tin rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường của con người Gia Lai, chúng ta sẽ tăng tốc mạnh mẽ hơn, đưa quê hương phát triển bền vững, giàu đẹp hơn", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhắn nhủ.
Tất cả đang cùng hướng tới một mục tiêu chung: dựng xây cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc hơn cho người dân và một Gia Lai vững vàng sau “cuồng phong” bão số 13.













