Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Tám Tuồng ở Đồng Tháp vẫn miệt mài gieo yêu thương

Ông Nguyễn Văn Tuồng (chú Tám Tuồng), cán bộ Hội Người cao tuổi được rất nhiều người dân biết đến và dành cho ông tình cảm trân quý. Bởi ông là người cán bộ đoàn thể cao niên có cả đời làm việc thiện, luôn giúp đỡ người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Dù đã ở tuổi 72, nhưng với tình cảm và trách nhiệm xã hội, đặc biệt là sự tín nhiệm của hội viên Hội Người cao tuổi địa phương, nên ông Tám Tuồng vẫn bận rộn công việc xã hội, chăm lo đời sống các hoàn cảnh kém may mắn. Hàng ngày, với chiếc xe gắn máy đã cũ, ông làm phương tiện đi đến từng nhà dân ở khắp xóm làng để làm việc thiện, vận động kinh phí cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với những cảnh đời bất hạnh trong cuộc sống bằng tình thương, lòng nhân ái sâu sắc.

Đã 03 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đạo Thạnh (nay là phường Đạo Thạnh), nên ông nắm rất sát, rất cụ thể trên địa bàn có bao nhiêu hộ nghèo, trường hợp bệnh tật, đặc biệt khó khăn để vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, nhà chùa cùng chung tay giúp sức, mong họ giảm bớt đau thương, vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2021 đến nay, ông Nguyễn Văn Tuồng đã trực tiếp đi vận động được gần 170 triệu đồng để hỗ trợ hội viên Hội Người cao tuổi và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương; trong đó có tổ chức an táng cho 13 cụ cao niên nghèo khó. Nhiều trường hợp người cao tuổi không có người thân, con cháu hoặc người nghèo từ nơi khác đến cũng được ông vận động hỗ trợ vật chất. Đặc biệt, có nhiều trường hợp người không may tử vong, không có điều kiện an táng, ông không ngần ngại vận động nhà chùa, trại hòm hỗ trợ áo quan, tổ chức tẩm liệm, an táng chu đáo.

Ông Nguyễn Văn Tuồng dù tuổi cao nhưng rất đam mê hoạt động xã hội

Ông Nguyễn Văn Tuồng dù tuổi cao nhưng rất đam mê hoạt động xã hội

Ông Tám Tuồng luôn quan tâm " đỡ đầu" cho các hội viên cao tuổi gặp khó khăn trong cuộc sống

Ông Tám Tuồng luôn quan tâm " đỡ đầu" cho các hội viên cao tuổi gặp khó khăn trong cuộc sống

Đối với các hộ nghèo, bệnh tật không nơi ở, ông sẵn lòng vận động chủ nhà trọ miễn tiền thuê, chu cấp gạo, tiền hỗ trợ hằng tháng đến cuối đời như cụ Nguyễn Thị Tuyết, Dương Văn A, Nguyễn Văn Long...

Bà Nguyễn Thị Gấm cùng chồng đã 80 tuổi, ở khu phố 24, phường Đạo Thạnh, có một người con bị tâm thần, không có nhà ở, được ông Nguyễn Văn Tuồng giới thiệu phòng trọ miễn phí và mỗi tháng còn được hỗ trợ 10 kg gạo, 200 nghìn đồng. Bà xúc động chia sẻ: “ Chú Tám Tuồng rất thương, lo giúp đỡ vợ chồng tôi, đi xin tiền cho vợ chồng tôi sống. Hôm đó tôi bệnh nhập viện được chú Tám xin tiền nên tôi hết bệnh. Tôi nghĩ chú như là anh em ruột vậy, rất quý, cảm ơn nhiều lắm, tôi mà có chết cũng vui nữa”.

Với những việc làm thiết thực và có uy tín trong cộng đồng nên khi ông Nguyễn Văn Tuồng đi vận động vật chất giúp người nghèo, được rất nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp sẵn lòng hỗ trợ.

Nhiều trường hợp khó khăn qua đời không có điều kiện chôn cất, ông Nguyễn Văn Tuồng đứng ra vận động kinh phí tổ chức an táng chu đáo

Nhiều trường hợp khó khăn qua đời không có điều kiện chôn cất, ông Nguyễn Văn Tuồng đứng ra vận động kinh phí tổ chức an táng chu đáo

Ông luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Hội Người cao tuổi và cộng đồng, nhờ đó đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay, Hội Người cao tuổi xã Đạo Thạnh (cũ) có trên 1.500 hội viên, chiếm khoảng 70% tổng số người cao tuổi toàn xã, với các hoạt động sinh hoạt diễn ra thường xuyên và nề nếp. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đều được ông triển khai đến từng chi, tổ hội; 100% hội viên đau ốm, gặp hoạn nạn, ông đều có mặt để quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần. Ông Cao Đình Tuấn, người dân phường Đạo Thạnh, nói: "Chú Tám Tuồng với vai trò là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đạo Thạnh(cũ), tôi thấy chú luôn luôn giúp đỡ, thăm hỏi, động viên hội viên có những hoàn cảnh khó khăn hoặc trong lúc ốm đau bệnh tật vượt qua khốn khó. Đối với công tác xã hội, thiện nguyện chú tích cực vận động các cá nhân, doanh nghiệp để có những phần quà, tiền để giúp đỡ, chia sẻ hội viên. Chú như là tấm gương đi đầu trong công tác xã hội rất có ý nghĩa”.

Cả cuộc đời ông Nguyễn Văn Tuồng làm việc thiện, gắn mình với hoạt động xã hội đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen, giấy khen

Cả cuộc đời ông Nguyễn Văn Tuồng làm việc thiện, gắn mình với hoạt động xã hội đã vinh dự được tặng nhiều bằng khen, giấy khen

Còn ông Nguyễn Trọng Quyền, cán bộ lão thành cách mạng, 64 năm tuổi Đảng ở phường Đạo Thạnh, cũng đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuồng trong việc tổ chức xây dựng Hội Người cao tuổi địa phương. “Qua mấy thời kỳ sinh hoạt Hội, tôi thấy các nhiệm kỳ của ông Tám Tuồng làm Chủ tịch là đi sâu nhất và thực hiện nhiều chính sách cho người cao tuổi. Từ người đau ốm, bệnh tật đến người từ trần đều được làm lễ an táng. Ai nghèo quá, ông đi vận động các mạnh thường quân hay trại hòm để chôn cất, thấy nổi bật hơn các nhiệm kỳ trước. Nếu so sánh Hội Người cao tuổi phường 4, phường 5 khi sáp nhập thì Hội Người cao tuổi xã Đạo Thạnh đứng đầu", ông Quyền đánh giá.

Đảm trách và trải qua nhiều công tác như: cán bộ Tỉnh đoàn Tiền Giang, cán bộ Hợp tác xã Tín dụng xã Đạo Thạnh, cán bộ Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc xã, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; 3 nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đạo Thạnh. Ở cương vị nào, ông Nguyễn Văn Tuồng cũng là cán bộ nhiệt tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ở đâu có ông ở đó có phong trào.

"Tuổi cao, chí càng cao" của ông Tám Tuồng rất đáng được biểu dương và nhân rộng

"Tuổi cao, chí càng cao" của ông Tám Tuồng rất đáng được biểu dương và nhân rộng

Trong thời gian qua, dù làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đạo Thạnh, nhưng ông vẫn liên tục hàng chục năm liền làm Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản số 01, khu phố 24, phường Đạo Thạnh; 11 năm phụ trách vận hành 36 cống đập ven sông Bảo Định để trữ nước ngọt, khống chế nước mặn, triều cường phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân địa phương. Có những đêm tối, ông phải đi kiểm tra từng cống, làm vệ sinh miệng cống để mở lấy nước ngọt vào kênh nội đồng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực vận động hội viên ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hoa kiểng... góp phần xây dựng xã Đạo Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới, rồi nông thôn mới nâng cao.

Chiếc điện thoại của ông luôn vang reo với các hoạt động thiện nguyện

Chiếc điện thoại của ông luôn vang reo với các hoạt động thiện nguyện

Với những nỗ lực, cống hiến vì xã hội không ngừng nghỉ, ông đã vinh dự được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, UBND tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen và nhiều giấy khen của các ngành, các cấp. Đề cập đến hoạt động từ thiện xã hội, ông Nguyễn Văn Tuồng bày tỏ: “Tôi bây giờ có gen của ông cha rất đam mê làm từ thiện. Đôi khi các thành viên trong gia đình cũng buồn vì mình tập trung làm công tác xã hội quá nhiều mà công việc gia đình, vườn cây bị chậm trễ. Mình đặc biệt quan tâm người nghèo vì thấy họ rất tội nghiệp, vì cũng là con người. Trong thời gian tới, nếu tôi còn khỏe thì tiếp tục quan tâm đến người nghèo cho đến khi mình không còn khả năng, không còn sức khỏe nữa. Người khổ sở mình chịu không nổi”.

Ở tuổi thất thập, ông Nguyễn Văn Tuồng vẫn rất tích cực lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống gia đình. Ngoài công tác xã hội, hiện ông đang chăm sóc hơn 5 công vườn trồng dừa xiêm, bưởi da xanh và hoa kiểng. Ông là tấm gương tiêu biểu ở địa phương về “tuổi cao, chí càng cao”.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/o-tuoi-xua-nay-hiem-ong-tam-tuong-o-dong-thap-van-miet-mai-gieo-yeu-thuong-post1242329.vov