Oằn mình 'cõng nắng' trên đại công trường 40 độ C
Trên các công trường trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn phơi mình dưới nắng gắt, bám trụ từng hạng mục để chạy đua cùng tiến độ dự án.

Đợt nắng nóng gay gắt cuối tháng 5 đang biến dải đất miền Trung thành một "lò nung" khổng lồ. Ngày 27/5, nền nhiệt tại Hà Tĩnh tiếp tục neo ở ngưỡng đỉnh điểm 40 độ C.

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, tại công trường thi công Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ, khoảng 150 công nhân, kỹ sư tại đây vẫn miệt mài làm việc, bám sát các mũi thi công để đảm bảo dự án về đích đúng hẹn trước mùa mưa bão.

Anh Lưu Văn Ký, công nhân hàn tại dự án chia sẻ, nghề hàn vốn dĩ đã sinh nhiệt rất lớn, nay phải đứng giữa trời 40 độ C thế này thì quần áo lúc nào cũng như vừa nhúng xuống nước vớt lên.

“Mệt mỏi là điều không tránh khỏi, nhưng anh em trong tổ thường xuyên động viên nhau. Công trình đang trong giai đoạn nước rút, mình lơi tay hay xin nghỉ là chậm tiến độ của cả một dây chuyền, nên cực mấy cũng phải ráng cắn răng bám trụ”, anh Ký bày tỏ.

Khi đứng trên nền bê tông, sắt thép hấp thụ nhiệt, nhiệt độ trên công trường cao hơn nhiều so với thực tế.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, anh Trần Tấn Trung, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP xây dựng 47 (đơn vị thi công Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ) cho biết, dù chạy đua với tiến độ hoàn thành trước mùa mưa nhưng đơn vị cũng quan tâm đến sức khỏe của người lao động.

“Với 150 nhân sự đang trực tiếp bám trụ tại dự án, ban chỉ huy công trường đã phải linh hoạt điều chỉnh lại thời gian làm việc để né các khung giờ nắng gắt đỉnh điểm. Chúng tôi cho anh em bắt đầu ca sáng từ rất sớm, ngay khi trời vừa hửng sáng và kết thúc trước 10 giờ trưa. Ca chiều sẽ bắt đầu muộn hơn, từ 14 giờ 30 phút và kéo dài đến chập tối”, anh Trung chia sẻ.

Tại Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8C (tỉnh Hà Tĩnh), nhịp độ thi công diễn ra vô cùng hối hả. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 40 độ C, mặt đường không một bóng cây che chắn. Đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai hạng mục thảm bê tông nhựa và sơn vạch kẻ đường.

Làm việc giữa nền nhiệt ngoài trời như thiêu như đốt, cộng thêm sức nóng từ lớp nhựa đường mới thảm có lúc lên tới hàng trăm độ C, khiến tất cả các kỹ sư, công nhân đều mồ hôi nhễ nhại

Hơi nóng từ mặt nhựa hầm hập phả vào mặt khiến công việc vốn dĩ đã nặng nhọc nay càng thêm phần vất vả, vắt kiệt sức lực của những người thợ bám đường.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, trên các công trường trọng điểm của tỉnh, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn đang phơi mình dưới nắng gắt, bám trụ từng mét đường, từng khối bê tông để chạy đua cùng tiến độ dự án.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/oan-minh-cong-nang-tren-dai-cong-truong-40-do-c-458540.html











