Ðổi thay ở làng Ðại Dương

Ngay chân đèo Prenn, dưới ngọn núi Voi có ngôi làng đặc biệt, đó là làng Đại Dương, nơi định cư của những cư dân K'ho bản địa.

Một góc làng Đại Dương hôm nay

Một góc làng Đại Dương hôm nay

Anh Ha Hùng - Trưởng làng Đại Dương chia sẻ, tên chính thức của làng là tổ 12, xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng). Nhưng trong ký ức của cư dân và trong tiếng gọi của bà con Hiệp Thạnh, làng luôn được biết đến với tên làng Đại Dương. “Tôi theo cha mẹ đến làng Đại Dương từ khi còn bé. Trước đó, cha mẹ, ông bà chúng tôi ở thôn Đa Ra Hoa, hầu hết cư dân của làng Đại Dương chúng tôi đều đến đây định cư từ những vùng đất lân cận”, anh Ha Hùng nhớ lại.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, một trong những cư dân từ ngày thành lập làng cho biết, làng Đại Dương là địa danh hoàn toàn mới. Trước năm 1975, nơi đây không có làng, chỉ có 1 cụm cư dân 4 - 5 hộ người K’ho sống ngay trung tâm làng bây giờ. Bà con gọi nơi này là hố ông Kỉnh, cụ già đầu tiên tới đây khai phá đất làm rẫy. Tới năm 1978, bà con từ khu vực suối Tía, xóm Lác của phường 3, TP Đà Lạt, từ thôn Đa Ra Hoa của xã Hiệp An cũ mới về đây định cư, thành lập nên làng Đại Dương hôm nay.

Ông Hùng nhớ lại, lúc ban đầu người làng Đại Dương rất vất vả. Làng không xa quốc lộ nhưng nhiều dốc, nhiều đá, thiếu nước tưới, cư dân không trồng được gì ngoài cây bắp, gốc mì. Bà con K’ho thì có thêm nghề lấy mủ ngo trên núi Voi. Bởi vậy, đời sống của cư dân Đại Dương rất nhiều vất vả. Bà con phải đi làm thuê xung quanh cho nông dân trồng rau mới đủ sống.

Sau rất nhiều khó khăn, tới năm 1992, ngành nông nghiệp hỗ trợ bà con Đại Dương giống, hướng dẫn bà con chuyển đổi từ trồng bắp, trồng mì sang trồng cà phê, đời sống bà con mới bớt vất vả. Người Đại Dương hôm nay chủ yếu trồng cây cà phê, cây hồng ăn trái, những khu vực thuận tiện nước tưới, bà con trồng rau.

Anh Ha Hiệp - cán bộ Đoàn của làng Đại Dương là con cháu sinh ra từ làng. Cũng như hầu hết cư dân nơi đây, anh Ha Hiệp có gốc từ thôn Đa Ra Hoa. Tới năm 1988, cha mẹ anh tới làng Đại Dương định cư và sau đó, những đứa trẻ lần lượt lớn lên, trưởng thành từ làng. “Cha mẹ tôi trước làm nghề lấy mủ ngo trên núi, đời sống vất vả lắm. Sau này có đất, trồng cà phê, anh em đoàn kết cùng làm nên đời sống cũng nhiều thay đổi. Đời sống kinh tế thay đổi, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của thanh niên Đại Dương được duy trì thường xuyên. Làng có đội bóng đá với tên FC Đại Dương. “Là 1 làng khá đặc biệt, làng tái định cư với 82 hộ, trong đó 70 hộ người K’ho, làng Đại Dương chúng tôi được sự quan tâm đặc biệt từ Nhà nước. Từ đầu tư điện, đường giao thông, cây trồng vật nuôi, làng Đại Dương hôm nay đã rất đẹp. Năm 2025, Nhà nước còn xây 1 trạm cấp nước trên đỉnh núi, cấp nước sạch xuống từng hộ trong làng, là công trình mới nhất được Nhà nước hỗ trợ cư dân Đại Dương”, Trưởng làng Ha Hùng thông tin.

Từ cụm dân cư nhỏ năm xưa, sau những thăng trầm, hôm nay là làng Đại Dương xinh đẹp, trù phú dưới chân núi Voi đang bước những bước bền vững trên con đường no ấm.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/oi-thay-o-lang-ai-duong-418482.html