Olympic Mùa đông 2026: Khi vận động viên Mỹ không thể thoát khỏi vòng xoáy chính trị
Dù Ủy ban Olympic Quốc tế khẳng định Thế vận hội phải đứng ngoài chính trị, Olympic Mùa đông 2026 tại Italy cho thấy các vận động viên Mỹ khó tránh khỏi làn sóng phản đối nhắm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump, từ lễ khai mạc cho tới các tranh cãi lan rộng trên mạng xã hội và đường phố châu Âu.

Quang cảnh lễ khai mạc Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 ở Milan, Italy, ngày 6/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Dù Ủy ban Olympic Quốc tế luôn nỗ lực giữ cho Thế vận hội là một sân chơi phi chính trị, các vận động viên Mỹ tại Italy đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội nhắm vào chính quyền Trump ngay trên đấu trường quốc tế.
Sự cố tại Lễ khai mạc
Tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông ở Milan, Italy ngày 6/2 vừa qua, một bầu không khí căng thẳng đã bao trùm sân vận động San Siro. Khi hình ảnh Phó Tổng thống JD Vance xuất hiện trên màn hình lớn, những tiếng la ó và huýt sáo đã vang lên khắp các khán đài trong lúc đoàn thể thao Mỹ diễu hành.
Phillip DiGuglielmo, huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật đội tuyển Mỹ chia sẻ ông đã cảm thấy rất buồn vì ban đầu nghĩ rằng những tiếng la ó đó dành cho các vận động viên, những người vốn không xứng đáng phải nhận điều đó.
Cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống và vận động viên
Mâu thuẫn chính trị không chỉ dừng lại ở khán đài mà còn bùng nổ trên mạng xã hội. Vận động viên trượt tuyết Hunter Hess đã bày tỏ cảm xúc “hỗn độn" khi đại diện cho nước Mỹ. Anh cho biết việc khoác lên mình lá cờ không có nghĩa là anh ủng hộ mọi thứ đang diễn ra tại quê nhà.
Đáp lại, Tổng thống Trump đã gọi Hess là "kẻ thực sự thua cuộc" trên Truth Social. Ông tuyên bố rằng nếu Hess cảm thấy như vậy thì lẽ ra không nên tham gia đội tuyển và rất khó để cổ vũ cho một người như anh.
Tranh cãi về lực lượng ICE và việc đổi tên địa điểm
Một làn sóng phẫn nộ khác bùng phát khi có thông tin các đặc vụ từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) được tham gia đội an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Olympic. Tại Milan, hàng trăm người đã biểu tình với biểu ngữ phản đối sự hiện diện của ICE.
Sự căng thẳng này lớn đến mức các liên đoàn trượt băng nghệ thuật, khúc quân cầu và trượt băng tốc độ của Mỹ đã phải vội vàng đổi tên khu nhà nghỉ cho vận động viên tại Milan từ "Ice House" thành "Winter House" để tránh những liên tưởng tiêu cực đến tên viết tắt của cơ quan di trú này.
Tiếng nói từ các vận động viên
Trước những câu hỏi về việc đại diện cho một quốc gia đang bị chia rẽ, nhiều vận động viên đã chọn cách khẳng định các giá trị cá nhân. Ngôi sao trượt tuyết Mikaela Shiffrin cho biết cô muốn đại diện cho "các giá trị của sự bao trùm, đa dạng và lòng nhân ái".
Trong khi đó, vận động viên Lindsey Vonn chia sẻ cô cảm thấy nặng lòng vì những sự kiện đang diễn ra tại quê nhà Minnesota và khẳng định "chúng ta tốt đẹp hơn những gì đang diễn ra hiện nay".
Mặc dù có những chỉ trích nhắm vào chính phủ, nhiều người dân Italy và khán giả vẫn cố gắng phân biệt giữa "những người cầm quyền và những người bị trị" để tiếp tục ủng hộ nỗ lực thi đấu của các vận động viên. Một số cổ động viên Mỹ tại Italy thậm chí đã phải cân nhắc việc che giấu danh tính quốc gia để tránh những phản ứng tiêu cực, trước khi quyết định công khai ủng hộ đội tuyển của mình.













