Ồn ào phát ngôn 'chỉ fan Taylor Swift mới quan tâm bảng xếp hạng' của Zara Larsson

Phát ngôn của Zara Larsson trên tờ The Guardian về 'nỗi ám ảnh bảng xếp hạng' và nhắc tên Taylor Swift đã lập tức thổi bùng những tranh luận dữ dội trên mạng xã hội. Đứng trước cáo buộc 'đạo đức giả' từ dư luận, nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính.

Trong buổi phỏng vấn mới nhất cùng tờ The Guardian, nữ ca sĩ Zara Larsson đã không ngần ngại bày tỏ sự chán nản trước cách vận hành của ngành công nghiệp âm nhạc hiện nay. Khi đang trong quá trình hoàn thiện phiên bản Deluxe cho album Midnight Sun, cô tiết lộ bản thân đang phải đấu tranh gay gắt với hãng đĩa Epic.

Theo lời nữ ca sĩ, phía công ty yêu cầu cô phát hành một ca khúc mới trước khi album ra mắt để làm "mồi nhử", một hành động mà cô cho rằng sẽ phá hỏng tính trọn vẹn của dự án mà cô đã dày công chuẩn bị.

Sự việc được đẩy lên cao trào khi Zara Larsson chỉ trích cuộc chạy đua theo các con số thống kê để giành thành tích cao trên các bảng xếp hạng là một trải nghiệm "tuyệt vọng". Nữ nghệ sĩ khẳng định "trò chơi" bảng xếp hạng hiện nay là một điều vô nghĩa.

Đáng chú ý, cô còn gây xôn xao khi tuyên bố rằng thực tế chẳng còn ai quan tâm đến thứ hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc nữa, ngoại trừ những người làm trong ngành công nghiệp âm nhạc và "có lẽ là người hâm mộ của Taylor Swift". Phát ngôn này ngay lập tức tạo nên một làn sóng tranh luận dữ dội trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

 Zara Larsson nhắc đến cộng đồng fan Taylor Swift trong bài phỏng vấn.

Zara Larsson nhắc đến cộng đồng fan Taylor Swift trong bài phỏng vấn.

Phản ứng từ dư luận nhanh chóng chia thành hai luồng ý kiến đối lập gay gắt. Một bên thẳng thừng chỉ trích Zara Larsson là kẻ "đạo đức giả", cho rằng cô cũng là một nghệ sĩ "ám ảnh bảng xếp hạng". Nhiều người đã đào lại các bài đăng cũ cô từng ăn mừng vị trí No.1, đồng thời dẫn chứng việc cô cũng tung ra nhiều phiên bản cho cùng một ca khúc để "kéo chart". Đặc biệt, cộng đồng fan Taylor Swift phản ứng vô cùng dữ dội khi bị lôi vào làm ví dụ cho sự ám ảnh số liệu một cách tiêu cực.

 Nhiều người đã đào lại các bài đăng cũ mà cô từng ăn mừng vị trí No.1 trên các BXH.

Nhiều người đã đào lại các bài đăng cũ mà cô từng ăn mừng vị trí No.1 trên các BXH.

Ngược lại, nhiều khán giả lại lên tiếng ủng hộ sự thẳng thắn của Zara Larsson. Nhiều người khen ngợi nữ ca sĩ vì đã dũng cảm bảo vệ tính nghệ thuật của dự án cá nhân, dám đối đầu với áp lực thương mại từ hãng đĩa thay vì chạy theo các con số. Các ý kiến này cho rằng phát ngôn của cô chỉ đơn giản là sự mệt mỏi trước thực trạng ngành công nghiệp âm nhạc đang dần bị chi phối quá mức bởi các thuật toán và số liệu thống kê.

 Không ít khán giả lại lên tiếng ủng hộ sự thẳng thắn của Zara Larsson.

Không ít khán giả lại lên tiếng ủng hộ sự thẳng thắn của Zara Larsson.

Trước tình hình căng thẳng, Zara Larsson đã nhanh chóng lên tiếng đính chính để làm rõ quan điểm cá nhân. Cô khẳng định bản thân không hề có ý định công kích Taylor Swift, đồng thời giải thích rằng việc nhắc tên chỉ nhằm nhấn mạnh Taylor chính là người duy nhất thực sự làm chủ cuộc chơi bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại.

Zara cũng thẳng thắn thừa nhận mình vẫn khao khát vị trí số 1 và sẽ tung ra nhiều phiên bản đĩa cho dự án tới, nhưng cô nhấn mạnh rằng giá trị của một nghệ sĩ không nhất thiết phải luôn tương xứng với thứ hạng.

 Zara Larsson đã nhanh chóng lên tiếng đính chính để làm rõ quan điểm cá nhân.

Zara Larsson đã nhanh chóng lên tiếng đính chính để làm rõ quan điểm cá nhân.

Động thái này của Zara Larsson được xem là nỗ lực nhằm dập tắt những hiểu lầm không đáng có trước khi dự án mới chính thức ra mắt. Bằng cách thừa nhận bản thân cũng đầy tham vọng nhưng từ chối để nó chi phối hoàn toàn tầm nhìn nghệ thuật, cô đã khéo léo chuyển hướng dư luận từ một cuộc công kích cá nhân sang một cuộc thảo luận sâu hơn về sự cân bằng giữa sáng tạo và thương mại.

Duy Khang

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/on-ao-phat-ngon-chi-fan-taylor-swift-moi-quan-tam-bang-xep-hang-cua-zara-larsson-post1832964.tpo