Ơn Thầy
Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ 'Ơn Thầy' của Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải.
Với cảm xúc chân thành và lắng đọng, tác giả đưa người đọc trở về những mùa học trò trong trẻo, nơi bụi phấn, trang vở và lời thầy dìu dắt đã góp phần nuôi dưỡng biết bao ước mơ. Từ mái trường thân yêu đến chiến hào khốc liệt, từ những phút giây nghịch ngợm thơ trẻ đến những khoảnh khắc đối mặt sinh tử, bài thơ là lời tri ân sâu nặng dành cho những người thầy - những người đã gieo vào mỗi học trò ngọn lửa tri thức, lý tưởng và tình yêu Tổ quốc. “Ơn Thầy” không chỉ là ký ức, mà còn là sự tiếp nối, là bản nguyện khắc sâu trong trái tim mỗi người về đạo nghĩa tôn sư, về nhân cách Việt Nam sáng trong và bền vững.

Trung tướng, PGS. TS Nguyễn Đức Hải
ƠN THẦY !
(NGUYỄN ĐỨC HẢI)
Thưa Thầy em xin hỏi:
Cánh chim nào bay lên
Từ trang sách học trò
Tiếng chim ca hòa bình
Dưới trời xanh chao liệng
Bụi phấn nào vấn vương
Trên mái tóc của Thầy
Dòng chữ nào đi qua
Bao chuyến đò đưa tiễn!
Em lớn khôn từng ngày
Thầy dạy em ước mơ
Với bao điều yêu thương
Nhớ mùa hạ ve ngân
Phượng hồng nhè nhẹ bay
Thầy trao khát vọng xanh
Tương lai và hoài bão
Hành trình tới vinh quang
Thầy ơi em còn nhớ !
Tuổi học trò vô tư
Tụi em thường quậy phá
Viết , vẽ khắp mọi nơi
Đuổi nhau la chí chóe
Thầy có buồn chúng em
Tuổi thơ bao kỷ niệm
Nỗi nhớ mái trường yêu...
Những cánh chim tung bay
Trên khắp miền đất nước
Những vần thơ lửa cháy
Dòng Nhật ký cuộc đời
Trang tiểu thuyết quê hương
Bao nhiêu điều bình dị
Là bấy nhiêu ân tình
Em tri ân khắc cốt
Trong trái tim linh thiêng
Những cánh chim mơ ước
Thầy ơi ! em vẫn nhớ
Trước giây phút xung phong
Trên chiến hào trận đánh
Dẫu biết sẽ hy sinh
Để đổi lấy hòa bình
Tiếng Thầy xưa vọng lại
Bom đạn có hề chi
Băng mình qua lửa khói
Nghĩa Thầy như non cao
Tình Thầy như biển rộng
Lời thầy lời tổ quốc
Tiếp lửa vững niềm tin
Cho em thêm sức mạnh
Về nhân cách Việt Nam
Thưa thầy em xin hứa
Kiến thức thầy trao cho
Là tình yêu tổ quốc
Là tình yêu quê hương
Ngọn lửa ấm thân thương
Muôn đời em ghi nhớ
Nguyện xứng danh công thầy
(TP.HCM ngày 17/11/2025)
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/on-thay-a30944.html











