Ông bà tuổi U80 ở Đồng Nai dắt tay nhau đi bầu cử
Ông Ngô Minh Quang và bà Trương Thị Huệ năm nay đã ngoài 75 tuổi. Dù sức khỏe không còn tốt như xưa, nhưng ông bà vẫn quyết tâm tự mình đi bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 40, khu phố Công Lý, phường Trấn Biên.

Cán bộ tại khu vực bỏ phiếu đón ông bà Ngô Minh Quang và Trương Thị Huệ vào phòng bầu cử. Ảnh: Công Nghĩa
Sáng 15-3, ông Ngô Minh Quang nắm tay bà Trương Thị Huệ chậm rãi bước vào khu vực bỏ phiếu. Thấy ông bà đến gần cửa, các cán bộ phục vụ bầu cử nhanh chóng ra hỗ trợ bước lên bậc thềm. Nhưng ông vui vẻ từ chối, nói rằng mình vẫn còn đi lại tốt.
Ông Đặng Văn Long, cán bộ khu phố Công Lý, phường Trấn Biêncho hay: Khi đi phát phiếu bầu, biết ông bà sức khỏe yếu và đi lại khó khăn, tổ bầu cử đã đề nghị mang thùng phiếu phụ tới tận nhà. Tuy nhiên, ông bà bày tỏ mong muốn được đến bỏ phiếu trực tiếp tại điểm bầu cử. Không chỉ riêng vợ chồng ông Quang, từ lúc khai mạc, nhiều cử tri lớn tuổi cũng đã đến thực hiện quyền công dân. Có người được con cháu chở đến, có người chống gậy, đi xe lăn nhưng tất cả đều đến với tâm thế phấn khởi, tự hào.

Ông Ngô Minh Quang bỏ những lá phiếu bầu cử kèm theo niềm tin, kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Ảnh: Công Nghĩa
Chia sẻ cảm xúc trong ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Ngô Minh Quang cho biết: “Mấy hôm nay gia đình tôi thảo luận sôi nổi về các ứng cử viên để chọn ra những đại biểu tiêu biểu nhất vào Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Quá trình bầu cử diễn ra rất nhanh chóng, thuận lợi nhờ sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ làm nhiệm vụ tại đây”.
Khi được hỏi về lý do không chọn hình thức bỏ phiếu tại nhà dù thuộc diện ưu tiên, ông Quang phấn khởi đáp: “Đi bầu trực tiếp thế này, tâm trạng chúng tôi phấn khởi và xúc động lắm. Mỗi lá phiếu là cả niềm tin và kỳ vọng gửi gắm đến các đại biểu. Tôi mong những người đủ tài, đủ đức sẽ đại diện cho tiếng nói, tâm tư của nhân dân để xây dựng đất nước thịnh vượng”.

Ông Ngô Minh Quang và bà Trương Thị Huệ cùng nhau ra về trong niềm vui trọn vẹn ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Công Nghĩa
Nhìn tấm gương của hai cụ vượt qua khó khăn tuổi tác để thực hiện quyền công dân, nhiều cán bộ và cử tri trẻ tại khu vực bỏ phiếu số 40 không khỏi ngưỡng mộ. Chị Bùi Thị Minh Vy, một cử tri trẻ chia sẻ: “Nhìn các cụ tuổi cao, sức yếu vẫn nỗ lực thực hiện bổn phận như vậy, tôi rất xúc động. Điều này giúp những người trẻ như chúng tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với đất nước trong ngày bầu cử”.












