Ông Biden bị ung thư di căn: Con cả ông Trump và ông Obama có phản ứng trái ngược

Trong khi con trai ông Trump đặt nghi vấn, ông Barack Obama gửi lời chúc và ca ngợi nỗ lực chống ung thư của ông Biden.

Donald Trump Jr. - con trai cả của ông Trump. Ảnh: @onlytrumpjr/Instagram

Cựu Tổng thống Joe Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ở dạng "xâm lấn mạnh", với chỉ số Gleason 9 và đã di căn tới xương – thông tin được văn phòng của ông công bố ngày 18/5.

Ngay sau thông báo này, cựu Tổng thống Barack Obama và Donald Trump Jr. - con trai cả của ông Trump - đã có phản ứng trái ngược, phản ánh sự phân cực chính trị sâu sắc tại Mỹ trong bối cảnh sức khỏe của ông Biden đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Từ lời chúc tới nghi vấn giấu bệnh

Theo Daily Mail, ban đầu, con trai cả của Tổng thống Trump đã chia sẻ trên Instagram lời chúc “bình phục nhanh chóng” dành cho ông Biden, tạm gác lại khác biệt chính trị. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ông Trump Jr. chuyển sang hoài nghi về tính minh bạch xung quanh chẩn đoán bệnh của ông Biden.

“Làm sao bà Jill Biden lại không phát hiện ra ung thư di căn giai đoạn 5? Hay đây là một vụ che giấu khác?”, ông Trump Jr. viết trên mạng xã hội, ám chỉ vợ ông Biden có thể đã biết bệnh tình của chồng từ lâu.

Ông Trump Jr. cũng chia sẻ bài đăng của bác sĩ Steven Quay, người cho rằng ung thư tuyến tiền liệt “là loại dễ phát hiện nhất ở giai đoạn đầu” và việc để bệnh tiến triển tới mức di căn xương là “hành vi sơ suất y khoa” nếu không được phát hiện sớm.

Theo Steven, với một thể ung thư "xâm lấn mạnh" như vậy, bệnh nhân thường trải qua từ 5 - 7 năm không điều trị để đạt tới mức di căn, đặt ra câu hỏi liệu ông Biden có mang bệnh trong suốt nhiệm kỳ tổng thống hay không.

Một người dùng TikTok cho rằng thông báo về bệnh của ông Biden “nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi việc ông ấy từng điều hành đất nước trong trạng thái không tỉnh táo”. Phản hồi bình luận này, con trai cả của ông Trump viết: “Không nghi ngờ gì nữa”.

“Ông ấy sẽ chiến đấu với sự kiên cường thường thấy”

Ông Obama và ông Biden từng có thời gian làm việc cùng nhau ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Theo The Hill, cựu Tổng thống Barack Obama, người từng có mối quan hệ thân thiết với ông Biden trong 8 năm cầm quyền, đã lên tiếng với thông điệp cảm thông và ủng hộ.

“Michelle và tôi luôn nghĩ đến gia đình ông Biden", ông Obama viết trên mạng xã hội X. “Không ai đã làm nhiều hơn ông Biden để thúc đẩy các liệu pháp đột phá cho ung thư. Tôi tin rằng ông ấy sẽ chiến đấu với căn bệnh này bằng sự kiên cường và điềm tĩnh thường thấy".

Ông Obama cũng nhắc lại vai trò của ông Biden trong “Sáng kiến Moonshot chống ung thư”, chương trình do chính quyền Obama (ông Biden khi đó là Phó Tổng thống) khởi xướng để đẩy mạnh nghiên cứu, điều trị và phòng ngừa ung thư. Chương trình này đã được ông Biden khởi động lại trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Ung thư tuyến tiền liệt: Nguy hiểm nhưng không vô phương cứu chữa

ABC News dẫn thông tin từ văn phòng ông Biden cho biết, ông đã được phát hiện có khối u nhỏ ở tuyến tiền liệt sau khi xuất hiện triệu chứng rối loạn tiểu tiện.

Sau các xét nghiệm, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt với Gleason 9 – mức độ cao trong thang đo 6–10, cho thấy các tế bào ung thư có khả năng phát triển và di căn rất nhanh. Bệnh của ông đã lan tới xương – một dấu hiệu cho thấy đã ở giai đoạn muộn.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết loại ung thư của ông là “nhạy cảm với hormone”, nghĩa là vẫn có thể điều trị hiệu quả bằng liệu pháp nội tiết (androgen deprivation therapy – ADT), nhằm giảm lượng hormone nam thúc đẩy ung thư phát triển. Các lựa chọn phẫu thuật thường không khả thi ở giai đoạn di căn, song liệu pháp nội tiết có thể giúp kiểm soát bệnh và cải thiện chất lượng sống.

Nguyễn Thái - ABC News, The Hill

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-biden-bi-ung-thu-di-can-con-ca-ong-trump-va-ong-obama-co-phan-ung-trai-chieu-204251905115207224.htm