'Ông Bụt' của trẻ mồ côi

Hàng chục năm nay, ông Nguyễn Đình Liên Đài (TP. Huế) đã góp sức cùng Hội Người khuyết tật (NKT) - Bảo trợ NKT và Trẻ mồ côi (TMC) tỉnh lan tỏa tình yêu thương đến hàng nghìn mảnh đời kém may mắn.

 Ông Liên Đài (thứ 2, từ phải qua) cùng các thành viên Công ty Indochina Best Travel hỗ trợ nhu yếu phẩm trong chương trình du lịch thiện nguyện

Ông Liên Đài (thứ 2, từ phải qua) cùng các thành viên Công ty Indochina Best Travel hỗ trợ nhu yếu phẩm trong chương trình du lịch thiện nguyện

Trong suy nghĩ của cô sinh viên Trần Thị Thúy Vy (TX. Hương Trà), ông Liên Đài chẳng khác nào ông Bụt trong truyện cổ tích. 19 năm trước, khi con đường đến trường của Thúy Vy và chị gái Kiều Trinh tưởng chừng phải bỏ dở, thì chính những lời động viên và nguồn học bổng được ông Đài hỗ trợ kịp thời đã giúp chị em Vy có thể tiếp tục đến trường. Thúy Vy nhớ lại: “Lúc ấy gia đình em rất khó khăn. Ba mẹ đã mất, nhà chỉ có ba chị em, chị cả phải đi làm sớm để gồng gánh gia đình. Lúc bác Đài biết được hoàn cảnh và tìm đến nhà, động viên chúng em tiếp tục đến trường, em đã rất bất ngờ và cảm động”.

Từ đó, mỗi tháng Thúy Vy và Kiều Trinh được nhận hỗ trợ 300 nghìn đồng/mỗi em. Sau khi đậu đại học, mỗi năm các em còn được nhận 6 triệu đồng tiền học bổng, cho đến khi tốt nghiệp ra trường. Nhờ nguồn học bổng phù hợp và “dài hơi” này, cánh cửa vào đời đã rộng mở hơn với 2 chị em mồ côi. Kiều Trinh tốt nghiệp Trường đại học Khoa học, đã có công việc tại Đà Nẵng. Còn Thúy Vy, hiện là sinh viên năm 4 Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế và đang nỗ lực để có cơ hội việc làm ổn định sau khi ra trường.

Tìm đến nhà bà Hà Thị Cáo (TX. Hương Trà), chúng tôi thấy rõ tình cảm của gia đình bà dành cho ông Liên Đài. Chỉ vào chuồng gà nằm bên hông nhà và căn bếp khang trang, sạch sẽ, bà Cáo nói: “Bác Đài đã đến thăm và dẫn đoàn thiện nguyện hỗ trợ cho gia đình tôi gian bếp và cả chuồng gà. Bếp không còn dột nát, có chuồng gà để chăn nuôi lâu dài, tôi thật sự rất mừng”.

Gia đình bà Cáo là trường hợp đầu tiên nhận sự hỗ trợ từ chương trình du lịch thiện nguyện do Hội NKT – Bảo trợ NKT và TMC tỉnh phối hợp với Công ty Indochina Best Travel thực hiện. Bản thân bà già yếu, con rể bị bệnh tâm thần, con gái dù chăm chỉ mua bán ve chai, phế liệu nhưng vẫn vô cùng khó khăn để nuôi hai người con ăn học. Cùng với hoạt động hỗ trợ học phí, xây bếp, tặng vật dụng, xây chuồng gà, chương trình còn tặng con giống, thức ăn để gia đình bà phát triển sinh kế bền vững.

Ông Liên Đài (ngoài cùng, bên phải) đã có hàng chục năm gắn bó với các hoạt động vì cộng đồng

Ông Liên Đài (ngoài cùng, bên phải) đã có hàng chục năm gắn bó với các hoạt động vì cộng đồng

Không chỉ là người trực tiếp kết nối với Công ty Indochina Best Travel, ông Đài còn là người vận động, đồng thời khảo sát bằng các chuyến tiền trạm để đảm bảo chương trình hỗ trợ đúng đối tượng. Từ năm 2022 đến nay, với sự đồng hành của ông, mỗi năm đã có từ 3 - 4 hộ gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, xây chuồng gà, trao vốn để phát triển sinh kế, trung bình mỗi hộ từ 40 - 60 triệu đồng.

Chia sẻ về hành trình lan tỏa yêu thương của mình, ông Liên Đài cho biết: “Từ nhiều năm trước, khi còn công tác tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TX. Hương Trà, tôi đã là cộng tác viên và thường xuyên chung sức cùng Hội NKT – Bảo trợ NKT và TMC tỉnh trong các hoạt động hỗ trợ người yếu thế. Với tôi, được giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Niềm vui, niềm hạnh phúc của những NKT, của các em mồ côi giúp tôi cảm thấy mình tích cực hơn, có ý nghĩa hơn”.

Năm 2016, ông Liên Đài chính thức trở thành cán bộ Hội NKT – Bảo trợ NKT và TMC tỉnh. Những bước chân trên hành trình sẻ chia yêu thương, đồng hành cùng những người yếu thế ngày càng xa hơn, rộng mở hơn. Với niềm đam mê tình nguyện của mình, ông đã cố gắng mỗi ngày để vận động, kết nối với các mạnh thường quân, xây dựng những chương trình, hoạt động hữu ích. Qua đó, đóng góp không nhỏ để Hội NKT – Bảo trợ NKT và TMC tỉnh trở thành địa chỉ tin cậy, nơi những người yếu thế được đồng hành và hỗ trợ kịp thời.

Ông Đinh Mẫn, Chủ tịch Hội NKT - Bảo trợ NKT và TMC tỉnh nhận xét: “Anh Đài là một người nhiệt tình và trách nhiệm. Anh không chỉ hoàn thành tốt công việc của mình, mà bằng sự đồng cảm và tình yêu thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn, anh đã tạo được niềm tin đối với các nhà hảo tâm và sự tin yêu từ những người yếu thế. Cuối năm 2023, anh Đài vinh dự được Hội Bảo trợ NKT và TMC Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ NKT, TMC. Đây là sự ghi nhận và cũng là nguồn động lực để tiếp tục thúc đẩy tâm huyết của anh cho những hoạt động vì cộng đồng”.

Mai Huế

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/ong-but-cua-tre-mo-coi-145532.html