Ông cha ta đánh giặc: Giả vờ chết để diệt địch

Đầu năm 1966, đế quốc Mỹ mở cuộc phản công lớn mang mật danh 'năm mũi tên' hòng gỡ thế thất bại trong năm 1965, trong đó có 'mũi tên' mang mật danh 'cái bẫy' đánh vào huyện Củ Chi (nay thuộc TP Hồ Chí Minh).

Lực lượng địch lên đến 12.000 tên, 200 máy bay, 600 xe quân sự, 2 tiểu đoàn pháo. Chiến đấu bảo vệ địa phương, trong 8 ngày đêm, đồng chí Phạm Văn Cội đã chỉ huy du kích xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi) ngoan cường bám đánh địch, diệt 111 tên, bắn rơi và phá hủy nhiều máy bay, xe cơ giới, góp phần cùng quân dân huyện Củ Chi bẻ gãy trận càn quét khốc liệt của địch.

Tháng 2-1966, Phạm Văn Cội đã 5 lần chỉ huy đội du kích đánh tập kích bọn Mỹ, chặn đánh xe cơ giới của địch càn vào xã (riêng đồng chí Cội diệt 6 xe bọc thép, hàng chục tên địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng). Tháng 12-1966, suốt 12 ngày, địch càn quét bao vây mọi ngả đường và xã Nhuận Đức. Trời mưa to, địa đạo sụt lở, trong ổ chiến đấu không có nắp, nhiều đồng đội thương vong, chỉ còn đồng chí Cội cùng một chiến sĩ quần nhau với giặc. Các xe bọc thép gầm rú bao vây nhằm bắt sống quân ta nhưng đồng chí Cội và đồng đội vẫn bình tĩnh chiến đấu, diệt 25 tên, khiến địch chùn tay, bỏ dở cuộc càn.

Du kích miền nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh tư liệu

Du kích miền nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh tư liệu

Không chỉ đánh giặc giỏi, du kích Phạm Văn Cội còn có tài chế tạo được nhiều loại vũ khí diệt địch. Trong những năm đội du kích mới được phục hồi, vũ khí đánh giặc thiếu thốn, đồng chí Cội đã mày mò chế tạo ra chông đinh, cung tên để diệt địch. Đặc biệt, đồng chí còn chế tạo ra mâm phóng lựu đạn rất lợi hại. Qua nhiều lần thử nghiệm, lần đầu ra quân, chỉ một mâm phóng, đồng chí đã diệt 56 tên địch tại trận. Cách đánh xe cơ giới của du kích Phạm Văn Cội cũng rất độc đáo. Ngoài việc dùng mìn để diệt xe, đồng chí Cội còn phục kích dọc đường, đón chiếc xe cuối cùng đi càn về (hay đi tiếp viện), dùng lựu đạn ném lọt vào xe cho nổ...

Có lần trên đường đi chuẩn bị trận đánh, Phạm Văn Cội bất ngờ gặp địch, bị truy đuổi gắt gao. Khi chạy được một đoạn, đồng chí giả vờ bị trúng đạn ngã xuống. Bọn địch tưởng đối phương đã chết, hí hửng xông lại. Trong khi đó, Phạm Văn Cội đã gài xong trái lựu đạn ngay chỗ mình nằm. Địch xông tới, Phạm Văn Cội chồm dậy chạy tiếp. Bọn địch tới nơi thì trái lựu đạn nổ tung làm chết mấy tên. Ba lần như vậy, địch khiếp sợ không dám đuổi theo nữa.

Năm 1967, chiến đấu trong một trận chống càn của địch, Phạm Văn Cội chỉ huy đội du kích phối hợp với đơn vị chủ lực chiến đấu bẻ gãy cuộc càn của bộ binh và xe tăng địch. Sau trận đánh, Phạm Văn Cội đi kiểm tra trận địa, giữa đường gặp địch phục kích, đồng chí đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Lúc hy sinh cũng là lúc giấy triệu tập Phạm Văn Cội đi dự Đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn Miền về tới xã. Trước đó, trong Đại hội mừng công của Quân khu 7, Phạm Văn Cội đã được bầu là kiện tướng diệt Mỹ, diệt xe cơ giới, lá cờ đầu phong trào thi đua diệt Mỹ của đất thép Củ Chi.

NGUYỄN QUỐC HÙNG

(Theo cuốn Những kỷ vật kháng chiến, Nhà xuất bản QĐND, năm 2005)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/ong-cha-ta-danh-giac-gia-vo-chet-de-diet-dich-793024